1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu và thưởng thức những làn điệu quan họ Bắc Ninh!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi fantasy2000, 13/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daynghebacninh

    daynghebacninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hay nhỉ, các cậu tôi xin cai link để load nhạc quan họ về nghe đi. ( NHƯNG MÀ PHẢI CÓ LỜI NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH CƠ< CHỨ NGHE QH MÀ KHÔNG ĐƯỢC NGHE LÒI NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH THÌ COI NHƯ CHƯA ĐƯỢC NGHE
    Được havalo sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 17/12/2004
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn mọi người đã tham gia topic tìm hiểu nghệ thuật Dân ca Quan Họ Bắc Ninh, chắc mọi người không chú ý thôi cũng có chủ đề liên quan đến topic này lên BOY lấy link lại cho mọi người dùng
    http://www.ttvnol.com/KBC/292799.ttvn

    <==== Những bài hát về KINH BẮC. Tìm hiểu nghệ thuật DÂN CA QUAN HỌ
    Nếu mọi người tìm hiểu thêm hãy vào đó nhá
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn mọi người đã tham gia topic tìm hiểu nghệ thuật Dân ca Quan Họ Bắc Ninh, chắc mọi người không chú ý thôi cũng có chủ đề liên quan đến topic này lên BOY lấy link lại cho mọi người dùng
    http://www.ttvnol.com/KBC/292799.ttvn

    <==== Những bài hát về KINH BẮC. Tìm hiểu nghệ thuật DÂN CA QUAN HỌ
    Nếu mọi người tìm hiểu thêm hãy vào đó nhá
  4. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1

    Ngồi tựa song đào
    Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có mấy song ới ớ đào là ngồi tựa có a song đào ấy mấy đêm là đêm í i hôm qua. Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có mấy song ới ớ đào là ngồi tựa có a song đào.
    Hỏi người là người tri kỉ cũng có a ra vào là ra vào có thấy vấn vương. Hử là hội hư. Gió rằng là gió lạnh í ơ có mấy đêm ới ớ ơ trường là gió lạnh suốt đêm đông trường. Ấy mấy đêm là đêm hôm qua.
    Gió rằng là gió lạnh í ơ có mấy đêm ới ớ ơ trường là gió lạnh suốt đêm đông trường. Nửa chăn ơ là chăn nửa í chiếu í ơ cũng có a nửa giường là nửa giường để đó đợi ai. Hử là hội hư.
    Ngắt rằng là ngắt nhuỵ í ơ có mấy bông ới ớ ơ huê nhài là ngắt nhuỵ cái bông huê nhài, ấy mấy đôi là đôi í tay em. Ngắt rằng là ngắt í nhuỵ í ơ có mấy bông ới ớ ơ huê nhài là ngắt nhuỵ cái bông huê nhài.
    Tay giơ ơ là giơ đón gió í ơ cũng có a tay chòi là tay chòi đón gió ghẹo trăng. Rủi may bởi tại í ơ hằng ới a là chị hằng.
    (Trích từ bài của đ/c Anhque)
  5. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1

    Ngồi tựa song đào
    Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có mấy song ới ớ đào là ngồi tựa có a song đào ấy mấy đêm là đêm í i hôm qua. Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có mấy song ới ớ đào là ngồi tựa có a song đào.
    Hỏi người là người tri kỉ cũng có a ra vào là ra vào có thấy vấn vương. Hử là hội hư. Gió rằng là gió lạnh í ơ có mấy đêm ới ớ ơ trường là gió lạnh suốt đêm đông trường. Ấy mấy đêm là đêm hôm qua.
    Gió rằng là gió lạnh í ơ có mấy đêm ới ớ ơ trường là gió lạnh suốt đêm đông trường. Nửa chăn ơ là chăn nửa í chiếu í ơ cũng có a nửa giường là nửa giường để đó đợi ai. Hử là hội hư.
    Ngắt rằng là ngắt nhuỵ í ơ có mấy bông ới ớ ơ huê nhài là ngắt nhuỵ cái bông huê nhài, ấy mấy đôi là đôi í tay em. Ngắt rằng là ngắt í nhuỵ í ơ có mấy bông ới ớ ơ huê nhài là ngắt nhuỵ cái bông huê nhài.
    Tay giơ ơ là giơ đón gió í ơ cũng có a tay chòi là tay chòi đón gió ghẹo trăng. Rủi may bởi tại í ơ hằng ới a là chị hằng.
    (Trích từ bài của đ/c Anhque)
  6. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Em là con gái Bắc Ninh
    Xin phép giới thiệu một bài ca tiêu biểu trong hàng loạt bài ca tiêu biểu. Đó là bài: "Em là con gái Bắc Ninh". Một bài ca hội tụ đầy yếu tố âm nhạc trong dân ca Quan họ.
    "... Đôi tay nâng lấy cơi trầu,
    Trước mời quý khách, sau hàu đôi bên.
    Em là con gái Bắc Ninh
    Kẻ tấn người tần,
    Gửi lên tỉnh Bắccho gần yến oanh...".
    Nói là "Tiêu biểu trong hàng loạt bài ca" ở đây ý chúng tôi muốn ví toàn bộ giai điệu âm nhạc trong bài "Em là con gái Bắc Ninh" là "Giường cột chủ yếu" cho nhiều bài ca (phân câu, đoạn, cách sáng tạo giai điệu, tính chất âm nhạc...) hay nói một cách khác: Em là con gái Bắc Ninh là bài ca có phân giai điệu tiêu biểu nhất đại diện cho âm nhạc Quan họ.
    Vì vậy, bài ca ấy được nhiều người đặc biệt yêu thích. Có lẽ vì thế chăng khi tiếp các Đoàn nghiên cứu âm nhạc trên thế giới đến thăm Quan họ, các "liền chị" Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh không thể không giới thiệu với khách: "Em là con gái Bắc Ninh".
    (Trích từ bài phân tích của NS. Đức Miêng)
    Em là con gái Bắc Ninh
    Em nghiêng vành nón mái đình nghiêng theo
    Lời ca
    Đôi tay nâng lấy cơi trầu
    Trước mời quý khách sau mời đôi bên
    Phong thư nhắn nhạn gửi người tình nhân
    Vui nay kẻ Tấn người Tần
    Gửi lên tỉnh Bắc cho gần yến oanh
    Vui nay ngoài phố trong thành
    Chợ Niềm chợ Lớn dập diều rong chơi
    Trai thanh tân sách gái mỹ miều
    Rủ nhau đi hội chùa Tiên một ngày
    Mồng ba tháng ba đi hội Phủ Giầy
    Vui thì vui vậy không tày ở đây
    Ân tôi mong trả nghĩa tôi mong đền mai sau
    Ghi chú: Lời ca này khi hát được biến tấu cho phù hợp với điệu nhạc. Các bạn có thể tham khảo khi nghe bản nhạc

  7. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Em là con gái Bắc Ninh
    Xin phép giới thiệu một bài ca tiêu biểu trong hàng loạt bài ca tiêu biểu. Đó là bài: "Em là con gái Bắc Ninh". Một bài ca hội tụ đầy yếu tố âm nhạc trong dân ca Quan họ.
    "... Đôi tay nâng lấy cơi trầu,
    Trước mời quý khách, sau hàu đôi bên.
    Em là con gái Bắc Ninh
    Kẻ tấn người tần,
    Gửi lên tỉnh Bắccho gần yến oanh...".
    Nói là "Tiêu biểu trong hàng loạt bài ca" ở đây ý chúng tôi muốn ví toàn bộ giai điệu âm nhạc trong bài "Em là con gái Bắc Ninh" là "Giường cột chủ yếu" cho nhiều bài ca (phân câu, đoạn, cách sáng tạo giai điệu, tính chất âm nhạc...) hay nói một cách khác: Em là con gái Bắc Ninh là bài ca có phân giai điệu tiêu biểu nhất đại diện cho âm nhạc Quan họ.
    Vì vậy, bài ca ấy được nhiều người đặc biệt yêu thích. Có lẽ vì thế chăng khi tiếp các Đoàn nghiên cứu âm nhạc trên thế giới đến thăm Quan họ, các "liền chị" Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh không thể không giới thiệu với khách: "Em là con gái Bắc Ninh".
    (Trích từ bài phân tích của NS. Đức Miêng)
    Em là con gái Bắc Ninh
    Em nghiêng vành nón mái đình nghiêng theo
    Lời ca
    Đôi tay nâng lấy cơi trầu
    Trước mời quý khách sau mời đôi bên
    Phong thư nhắn nhạn gửi người tình nhân
    Vui nay kẻ Tấn người Tần
    Gửi lên tỉnh Bắc cho gần yến oanh
    Vui nay ngoài phố trong thành
    Chợ Niềm chợ Lớn dập diều rong chơi
    Trai thanh tân sách gái mỹ miều
    Rủ nhau đi hội chùa Tiên một ngày
    Mồng ba tháng ba đi hội Phủ Giầy
    Vui thì vui vậy không tày ở đây
    Ân tôi mong trả nghĩa tôi mong đền mai sau
    Ghi chú: Lời ca này khi hát được biến tấu cho phù hợp với điệu nhạc. Các bạn có thể tham khảo khi nghe bản nhạc

  8. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Tương phùng tương ngộ
    1)Khi tương í phùng là khi nay a tương ngộ xuôi lên bộ văng vẳng tiếng tơ tình (chiêm í i bao lại lần trần là canh năm canh)2.
    2) Bên màn oanh í ơ bên màn oanh ngồi tựa ờ giăng thanh (thương nhớ ơ sầu oanh)2, lẻ loi chim nhạn hỡi bạn duyên tình ơi là (em biết ơ đến bao giờ họp mặt là đôi sánh đôi)2.
    3) Đôi tình ta í ơ đôi tình ta tình đẹp í ì tình ta nghĩa nặng í ì vào ra. Xuôi liên hòa là duyên nây bén lại bén lại tính nghĩa tình (trước í i không, phải sau đền nghĩa duyên ba sinh)2.
    Còn duyên
    1) ?" còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa, hết i duyên là duyên đi sớm a sớm về trưa chứ chưa mặc lòng, người còn không đôi em vẫn ớ không mà còn không, đôi em chửa có à chồng, đôi người chửa có ai tính a tinh tính tình tình tinh a hội hà ừ hội hừ là hư hội hừ.
    2) ?" Còn duyên là duyên ngồi gốc a gốc cây thông, hết i duyên là duyên ngồi gốc a gốc cây hồng là hồng hái hoa, có yêu nhau sang chơi cửa chơi nhà, cho thầy là thầy mẹ biết để đuốc hoa chứ hoa định ngày tính a tinh tính tình tình tinh a hội hà ừ hội hừ là hư hội hừ.
    3) ?" Còn duyên là duyên buôn nụ nụ bán hoa, hết i duyên là duyên ngồi gốc gốc cây đa chứ đa đợi chờ, đừng thấy em lắm bạn mà ngờ, tuy rằng em lắm bạn nhưng vẫn chờ là chờ người ngoan, tính a tinh tính tình tình tinh a hội hà ừ họi hừ là hư hội hừ.
    Lý cây đa
    1) ?" Trèo lên quán dốc ngồi gốc í i cây đa ta lý lý như cây đa, thấy cô phú lý tình là cô mặc áo (vỏ già tà lý lý như nâu non)2.
    2) ?" Khăn thâm đấu dí ta lý lý như đội đầu ta lý lý như đội đầu, nửa thương phú lý tình là như bên nọ (nửa sầu tà lý lý như bên kia)2.
    3) ?" Áo lương năm cúc ta lý lý như viền tà ta lý lý như viền tà, ai may phú lý tình là cho người mặc hay là tà lý lý như em may hay là tà lý lý như em may hay là tà lý lý như em may.
    4) - Trẻ tre đan nón ta lý lý như ba tầm ta lý lý như ba tầm, ai đan phú lý tình là cho người đội hôm à rằm tà lý lý như tháng giêng. Hôm à rằm tà lý lý như tháng giêng?..
    (Lời nhạc trích từ bài của thelocbkhn)
  9. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Tương phùng tương ngộ
    1)Khi tương í phùng là khi nay a tương ngộ xuôi lên bộ văng vẳng tiếng tơ tình (chiêm í i bao lại lần trần là canh năm canh)2.
    2) Bên màn oanh í ơ bên màn oanh ngồi tựa ờ giăng thanh (thương nhớ ơ sầu oanh)2, lẻ loi chim nhạn hỡi bạn duyên tình ơi là (em biết ơ đến bao giờ họp mặt là đôi sánh đôi)2.
    3) Đôi tình ta í ơ đôi tình ta tình đẹp í ì tình ta nghĩa nặng í ì vào ra. Xuôi liên hòa là duyên nây bén lại bén lại tính nghĩa tình (trước í i không, phải sau đền nghĩa duyên ba sinh)2.
    Còn duyên
    1) ?" còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa, hết i duyên là duyên đi sớm a sớm về trưa chứ chưa mặc lòng, người còn không đôi em vẫn ớ không mà còn không, đôi em chửa có à chồng, đôi người chửa có ai tính a tinh tính tình tình tinh a hội hà ừ hội hừ là hư hội hừ.
    2) ?" Còn duyên là duyên ngồi gốc a gốc cây thông, hết i duyên là duyên ngồi gốc a gốc cây hồng là hồng hái hoa, có yêu nhau sang chơi cửa chơi nhà, cho thầy là thầy mẹ biết để đuốc hoa chứ hoa định ngày tính a tinh tính tình tình tinh a hội hà ừ hội hừ là hư hội hừ.
    3) ?" Còn duyên là duyên buôn nụ nụ bán hoa, hết i duyên là duyên ngồi gốc gốc cây đa chứ đa đợi chờ, đừng thấy em lắm bạn mà ngờ, tuy rằng em lắm bạn nhưng vẫn chờ là chờ người ngoan, tính a tinh tính tình tình tinh a hội hà ừ họi hừ là hư hội hừ.
    Lý cây đa
    1) ?" Trèo lên quán dốc ngồi gốc í i cây đa ta lý lý như cây đa, thấy cô phú lý tình là cô mặc áo (vỏ già tà lý lý như nâu non)2.
    2) ?" Khăn thâm đấu dí ta lý lý như đội đầu ta lý lý như đội đầu, nửa thương phú lý tình là như bên nọ (nửa sầu tà lý lý như bên kia)2.
    3) ?" Áo lương năm cúc ta lý lý như viền tà ta lý lý như viền tà, ai may phú lý tình là cho người mặc hay là tà lý lý như em may hay là tà lý lý như em may hay là tà lý lý như em may.
    4) - Trẻ tre đan nón ta lý lý như ba tầm ta lý lý như ba tầm, ai đan phú lý tình là cho người đội hôm à rằm tà lý lý như tháng giêng. Hôm à rằm tà lý lý như tháng giêng?..
    (Lời nhạc trích từ bài của thelocbkhn)
  10. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Đương tự hào dẫu gì mình cũng thuộc bài "còn duyên ",thế nhưng đọc xong lời bài hát mới thấy bao nhiêu lần hát toàn hát sai lời ,đoạn nọ xọ đoạn kia .Chết mất thôi ,may mà mấy đứa được mình hát cho nghe cũng không biết bài này .

Chia sẻ trang này