1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tìm hiểu về bộ đội đặc công VN

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi baochik46, 15/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baochik46

    baochik46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    tìm hiểu về bộ đội đặc công VN

    tôi muốn tìm tài liệu về bộ đội đặc công, nhất là trong kháng chiến chống Mỹ. tất cả các thông tin liên quan đến đặc công nước mình (lịch sử, truyền thống, thành tích, bằng khen, những chuyện thần kỳ...)

    xin các bác biết chỉ giùm tôi có thể đọc và tìm tài liệu ở đâu? Tên sách, nhà xuất bản, và bất kỳ ở đâu có nhắc đến "đặc công", xin mọi người mau chóng chỉ giùm. Tôi rất cảm ơn và mong tin!
    kể cả về các nước khác nói về ngành đặc công VN như thê nào?
  2. anhkhoayy

    anhkhoayy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước cũng đã có 1 chủ đề về Đặc công rồi mà bác ...Em biết 1 chút thôi vì bố em cũng là đặc công thời kháng chiến chống Mỹ và sau này chú em cũng là đặc công mà ..
    Đặc công có 2 loại là đặc công trên bộ và dưới nước .
    Em xin nói về đặc công trên bộ nhé . Đây là những gì em nghe và được chứng kiến tận mắt tại Trung Đoàn 198 ( thuộc Quân Đoàn 3 ) . Tất cả chiến sĩ đặc công hầu hết phải là người Bắc được tuyển chọn rất kỹ càng . Hàng ngày luyện tập rất là vất vả có những buổi tập mang balo deo nặng 30kg chạy bộ đường rừng . Sáng sớm dậy rất là sớm để tập võ và rèn luyện thể lực thể lực rất là quan trọng và nhanh nhẹn nữa . Cứ 1 trung đội có Trung Đội Trưởng và Trung Đội Phó ( 2 người này khi đi làm nhiệm vụ được cấp giấy phép đặc biệt ) . Và 1 cố vấn võ thuật của Trung Đoàn nhiệm vụ là hướng dẫn tập võ thuật . Môn võ cơ bản là Võ Cổ Truyền Vn và Võ gì của hàn Quốc ấy nhỉ ko nhớ cách viết nó thế nào cả ?. Ông chú tôi là Trung Đội trưởng đai đen 3 gạch rồi , múa côn gỗ rất là siêu nữa . Những người chỉ huy rất là giỏi và được luyện tập rất là bài bản có thể lái được cả xe tăng và ôtô nữa mà và sử dụng súng rất là linh hoạt . Tôi đã chứng kiến các chiến sĩ của Trung Đoàn 198 tập luyện võ thuật múa võ rất là đẹp mắt là bài bản nữa ...
    Tôi ko được dịp vào kho xem kho vũ khí vì ko được phép mà , vào thăm ông chú cũng là may mắn rồi , xin ông ấy di xem ông ấy bảo là ko được phép vì giấy phép mới được vào , nhưng ong ấy vẫn giấu được mấy quả lựu đạn mang về làm quà tặng cho em . Về sau em sợ nộp cho công an , ông công an nhìn mà ko biết nó là loại nào nữa hichic ...thế mới chán chứ ...
    Những năm 90 ở HCMC có vụ bắc cóc con tin ở nhà hàng nổi Sài Gòn ko biết các bác ở đây có nghe đến nó ko ?. Lúc đấy phải điều 1 sĩ quan chỉ huy của Trung Đoàn lên trấn áp tên tội phạm này . Và những ngày lễ lớn ở Tp HCM thì những người lính của Trung Đoàng lại lên bảo vệ các mục tiêu quan trọng nhất ( cứ mỗi dịp như thế ông chú lại vào nhà em thăm gia đình em và kể cho gia đình nghe ông ấy phải đi bảo vệ những mục tiêu quan trọng nào mà . ).
    Vụ Tây Nguyên Trung Đoàn 198 bí mật được điều quân lên sẵn sàng làm nhiệm vụ bên cạnh lực lượng Đặc nhiệm của CSND . Vì địa bàn Tây Nguyên rất là phức tạp mà Trung Đoàn 198 là đơn vị nòng cốt của Quân Đoàn 3 ( Binh đoàn Tây Nguyên ) mà .
    Ngày xưa ở Campuchia có sự xích mích giữa 2 thằng cha Hunxen và Ranarit ấy . Thằng cha nào thân với Vn mình thì các bác biết rồi đó và lúc đấy Trung Đoàn cũng được điều quân lên biên giới Campuchia và 1 số sĩ quan chỉ huy sang tận Campuchia giúp đỡ thằng cha này ..( tôi thấy trong cặp chú tôi có những giấy phép đặc biệt đi làm nhiệm vụ rất là nhiều nơi như Tây Nguyên, Tây Ninh và cả Miền Tây NB nữa ) ...
    Đây là những điều có thật và hiện nay Trung Đoàn 198 đang đóng quân tại 1 cánh rừng ở Bình Dương ( gần cầu Sông Bé cũ đường đi Phước Long Đồng Xoài ) ...Nằm gần ngã 3 Cảnh Nhượng ....Bác nào nhà gần khu đấy xem thử xem em nói có chính xác hay ko ?. Và nằm gần nhà máy giấy Đài Loan ...
  3. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    bác làm tớ sợ toát mồ hôi. Sao mấy chiện thâm cung bí sử bác...toác toàn toạc ra thế. Nhiệm vụ của đặc công là cực kỳ bí mật. Mấy vụ cambốt bác cũng nói ra cả (mấy kẹ tư bản luôn làm rùm beng việc ta can thiệp...). Tuy rằng ko nói ra thì ai cũng biết, nhưng tự nhiên mọi ng lại có bằng chứng rành rành ra đấy....
  4. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bác này nói làm em thấy run run , bác bảo ĐC ta sang tận miên àh , hehe ko bít là có ông nào đó đang hoạt động bên TQ ko nhỉ chắc là nhiều , nói chung bọn hàng xóm sợ ĐC ta lắm đó ngày xưa em đọc một quyển gì đó nói một trung đội đặc công chiến đấu tay ko và giao với một toán lính Hàn QUốc ngày xưa là trư hầu của Mỹ , bác nào có bít tin này ko
  5. tieuthuxinhdep83

    tieuthuxinhdep83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, đọc bài của ông này mà đau cả đầu.Spam==> del
  6. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Etăng, em có ý kiến, hình như ở gần nhà em ở, Hạ Hồi, hình như cũng có cái bảo tàng của các bác ĐC thì phải, bác nào đang tìm hiểu thử tìm cách lọ mọ vào đấy xem có khui đuợc gì không.
    Báo cáo hết!
  7. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    đau đầu lắm ko cô em xinh đẹp
  8. M@nd@rk

    M@nd@rk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    em xin góp ý với bác phát, bác kể thì kể, nhưng địa điểm thì bác đừng viết toạc ra thế. Lộ hết cả hàng họ bi j.
  9. anhkhoayy

    anhkhoayy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0

    Hơi lạc đề 1 chút về Cục Xăng Dầu trực thuộc Tổng Cục Hậu Cần Quân Đội Nhân Dân Việt Nam . Như các bác đã biết thì Xăng Dầu là 1 yếu tố quan trọng ko thể thiếu được trong những đơn vị quân đội . Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn . Yêu xe như con , quý xăng như máu .
    Hiện nay hầu hết các thành phố lớn đều có những kho xăng lớn mà người ta gọi là Tổng Kho dùng để dự trữ cho quân đội . Hầu hết các Tổng Kho đều có từ hồi Mỹ Nguỵ để lại . Ở Đà nẵng có tổng Kho H182 . Nằm ngay dưới chân đèo Hải Vân ko xa hầm Hai Vân mới xây dựng là mấy . Tổng Kho này có nhiệm vụ cung cấp xăng dầu cho toàn quân ở Khu vực miền Trung va Quân Khu 5 . Ở HCMC có tổng kho H186 cung cấp cho khu vực HCMC và quân Đoàn 4 . Ở Nha Trang cũng có 1 trung đoàn nữa em ko nhơ phiên hiệu hichic . Trang bị kỹ thuật của các tổng kho thường phải ra tận Tổng Cục ngoài Hà Nội chở vào . Các chiến sĩ ngoài việc bảo quản trang thiết bị , cung câp xăng dầu cho các đơn vị bạn . Còn phải luyện tập để vừa chiến đấu vừa bảo vệ mục tiêu nữa chứ đúng ko các bác hihi..
    Hôm nay ko rảnh rồi , khi khác kể tiếp nha hihihi ..........

    Được anhkhoayy sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 16/06/2005
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác anhkhoayy cứ nói toạc ra thế này, nói dại, Khựa nó bỏ bom thì chết dở !

Chia sẻ trang này