1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu về các cô gái Hạ Long

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi thankforall, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------
    Bi quan thế anh zai, mà anh zai đang vơ đũa cả nắm đấy, có phải đứa nào cũng ham tiền thực dũng thế đâu, vẫn có đứa cực kì rồ man (nư em chẳng hạn)
  2. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Sống phải có lòng tin. Chân thành nhận xét là bạn ko có nhiều lòng tin với con người nói chung và con gái nói riêng nên nó mới thế bạn hiền ạ. Cứ tin là có một người tri kỷ đang chờ bạn. Và sống thật chân thành thoải mái. Như vậy chắc chắn người đó có tồn tại và nhanh xuất hiện thôi. Tin tớ đi...thật đấy!
  3. SamII

    SamII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0

    [b]Nói ra thì sợ chạm tự ái, không nói thì bức xúc. Dù sao một phần nó cũng là sự thật. Cơ quan mình cũ có khoảng 800nv nữ vừa mới ra trường, đều trẻ...và rất giống nhau. Dân ngoại tỉnh thì có vẻ tình cảm, quan tâm đến người khác => muốn có chồng HL.
    Con gái HL thì thôi rồi, cái gì cũng ra vẻ hiểu biết, nói như rồng ( mặc dù chẳng hiểu mình nói gì ) chỗ nào cũng biết, chỗ nào cũng hay. Cứ thik đánh bóng mình lên, thể hiện mình là con người sành điệu..
    Mình không phải kém cỏi mặc dù cô nào mình cũng đã cầm tay rồi, sao thấy nhạt nhẽo quá. Cơ quan mới thì con gái cũng ít hơn nhưng cũng giống bên kia, cũng đã cầm tay hết lượt rồi,thấy cũng chán chán
    Giờ đây muốn gặp một người con gái có vẻ đẹp thầm kín dịu dàng sao khó thế không biết ,chạy đâu hết rồi
    Các bạn có vẻ không tin,vậy đến chỗ mình đi.[/b]
    Được Samii sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 17/08/2007
    Được Samii sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 17/08/2007
  4. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    May quá cơ quan chưa anh nào ...dám có ý định cầm tay tớ. Kể ra tát người khác cũng chả sung sướng gì lắm!
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Sao mình ko làm cùng cái cơ quan của lão samII này để còn cho hắn vài cái tát lật mẹt lên nhỉ?
    kinh 800 cô mà cần tay hết đấy. Anh zai cũng chẳng ra đek gì nên các bé ấy cũng chẳng ham
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy mình rất giống bạn Sam II nhá. Tay mình cũng có nhiều nhiều anh xin cầm - mình cũng giơ tay ra cho cầm. Và cầm lần nào, chán lần ấy, ngán lần ấy. Tệ lắm. ( Chả biết mình tệ hay giai tệ)
    Có một lần nhá, có một anh nhá, rụt rè hỏi mình là cho anh cầm tay em nhá. Lúc đó thì mình mơ mộng lắm cơ, mình tưởng tượng là fải có một luồng điện chạy rần rật từ đỉnh đầu, xuyên qua tim, chết đứ đừ, rồi chạy xuống gót chân làm mình đổ cái rầm nứt sàn nhà ra cơ. Thế là mình giơ tay mình ra. Rồi mắt chớp chớp,mình đớp đớp. Nhưng mà khi 2 tay chạm nhau, tay mình nằm gọn trong tay anh ấy - mình có cảm giác ư ứ ở cổ. Có cảm giác nhột nhạt ở tay - và thề có Chúa, mình chỉ muốn rút phắt tay. Và mình rút thật. Anh ấy ngỡ ngàng nhìn mình. Còn mình trân trối nhìn tay anh ấy..... ôi mồ hôi tay ! Mình ghét sự ẩm ướt ở bàn tay con trai.
    Giờ cứ nghe câu " anh có thể cầm tay em không?" là tóc gáy dựng ngược. Và phản xạ bật ra là " Ôi, không !!! ".
    Thế là bị ghét.
    Và bây giờ thì bị một cơ số anh giai nhận xét về bản thân y như bạn Sam II nhận xét 800 em gái bạn ấy đã cầm tay ở trên.
  7. SamII

    SamII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ô hay nhỉ. Mình nói thật mà chẳng ai tin mình thế nào ấy nhỉ. Có khi phải nói thêm mọi người mới hiểu đc.
    Tất cả các bàn tay mình cầm đều là các em ấy tự nguyện đưa tay ra cho mình cầm, ko hề ép buộc cũng như đe doạ.
    Bạn có bao giờ tát 1 người con trai khi bạn tự nguyện đưa tay cho người ta cầm ko hả? Mình vốn ko thik tự tiện sờ hiện vật nếu ko đc đề nghị
    To Global: Hình như em ko ở Vietnam mấy năm gần đây đúng ko? Cho nên ko hiểu là phải. Có bức xúc cũng là lẽ đương nhiên.
    To Biendem: Mình nói thật đấy. Con gái HL bây giờ thực dụng lắm nhất là 85 đến 90. Thực dụng kinh người.
    To 268268: Một nửa đâu? Sao ko dành nhiều thời gian cho người ta, lang lang nhiều Box này làm gì thế? Muốn gặp anh để anh cầm tay hả??? Mà anh muốn cầm tay em cũng đơn giản thôi ( hình như e đang cô đơn thì fải ) he...he

    Được Samii sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 17/08/2007
    Được Samii sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 17/08/2007
  8. SamII

    SamII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Các boy thanh niên đâu rồi? Nhảy vào xem mình có nói đúng ko nào.
    Các chị em đang bức xúc la mình kinh quá

    Được Samii sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 17/08/2007
  9. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    @ bác samII: đã đọc hết cái 1 nửa của em chưa? người ta đang hạnh phúc thế mờ. À mà dù có cô đơn đi chăng nữa, thì cũng nhất quyết ko đưa tay cho bác cầm. Nhỡ chẳng may lại có cái cảm giác như chị mỳ thì chít à
  10. SamII

    SamII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đọc rồi, bít rồi. Tạo hẳn 1 topic cho riêng mình mờ, tâm sự cho mọi người nghe mà.( Nói dở: ko thành thì chắc cầu Bãi Cháy lại ầm ĩ cho mà xem...hí ...hí)
    Thế em ko thấy anh nói con gái HL đúng à? Nói chung ko phải tất cả, nhưng đa số cũng nhiều lắm em à.
    Mình ko phải yêu nhiều, nhiều lúc chưa kịp yêu cơ mà đã thấy choáng rồi. Mình là rân Quảng Linh xịn hẳn hoi đấy nhá, chê ko lợi lộc gì nhưng đã là sự thật thì phải nói thôi

    CHỈ SỢ GẶP ANH RỒI LÀ MUỐN XOÈ TAY CHO ANH CẦM NGAY ẤY CHỨ...he...he...
    Được Samii sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 17/08/2007

Chia sẻ trang này