1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu về các cô gái Hạ Long

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi thankforall, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Đây roài, cũng muốn lao vào chiến lắm nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, lâu không vào nên đọc chả hiểu quái gì, he he!Em đứng ngoài cổ vũ, mọi người cứ tranh luận cho thơm miệng, nở phổi, tiệt trùng lao!
  2. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    trước khi tranh luận thì nhớ nhai kẹo cao su thic mới thơm miệng đc
  3. SamII

    SamII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Ăn với chả nói, tôi Boy 100%, mang hàng đến tôi chứng minh cho
    Vàng 2: Tôi nói từ sáng đến giờ ông chẳng hỉu gì cả. Chán lắm. Có cần tôi nhắc lại không? Chỗ tôi đầy girl HL, các em đều kết tôi cả, nhưng thấy các em như thế nên tôi không thèm hỉu không? ( cưới nó )
    Vàng3: Ông phải hình dung xem tôi là người như thế nào các em mới bâu như thế chứ. Tôi mới nhận xét đc các em như thế chứ.( Ông kém quá, gặp tôi cho đứt luôn mà ông chịu đc mấy coóng nhỉ?)
  4. SamII

    SamII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Anh cần gì phải biết gì về em. Dù sao em cũng không ở HL 1 thời gian lên có lễ em không biết. Ở phương trời xa đó thì nàm sao hỉu hết cơ chứ.
    Ai chẳng biết bố mẹ thường tự hào về con gái. Dù gì cũng học cao mà. Có câu này cho em lè:" CON HÁT MẸ KHEN HAY"
    Tôi có rắc rôi gì mà phảic ần nguời giải quyết cơ chứ?
  5. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ quá. hic.....Đúng là con gái HL rất thông minh và sáng suốt. Vậy nên bác này sắp đầu 3 đít chơi vơi rồi vẫn ế chứ.
    Bác ạ. EM nói thật bác đừng giận. Chả hỉu sao con gái HL có một điểm rất chung là chúa ghét những đứa tinh tướng...ha ha. Thùng rỗng kêu ....phi thường to mà.
  6. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà nầy bùn cười, toàn cậy đông, cậy đúng bắt nạt người không bằng mình!
  7. SamII

    SamII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng đẩy mình thành kẻ thất tình là sao nhỉ? Chẳng hỉu mọi người nữa. Mình có phải là ế đâu cơ chứ.Nhận xét HLGchính xác thế,mọi người không ủng hộ thì thôi còn này nọ.
    Mình nói là mình không có người yêu bao giờ đâu nhỉ? Có nhiều là đằng khác (nhưng tiến đến hôn nhân là chuyện khác.)Bởi vì con gái HL như thế thì tiến đến hôn nhân làm gì.Chắc cả nhà đang nghĩ mình chưa có or không có lên mới nghĩ thế hả? Nhầm to rồi rồi. Đã nói là rất nhiều nhé
    Mình nói 1 đằng, mọi người lại nghĩ 1 nẻo, chán chả buồn chết nữa.
    Chẳng ở đâu vô tư như cái diễn đàn này lên nói rất vô tư nhá. Mình có đít gì chăng nữa thì không bao giờ sợ ế đâu.
    Tìm 1 con bé HL tử tế giờ khó thật

  8. SamII

    SamII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0

  9. khonghieu81

    khonghieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ÔI chao cái thằng cha Samll này ăn phải cái gì mà nói bậy quá. làm sao mà chê con gái HL như thế cơ chứ? cẩn thận đấy không thì...chít nhé!!
  10. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ko phải mọi người không hiểu bác mà là bác cố tình ko hiểu mọi người nói gì. Cái bọn bác bảo đấy ra đấy trong tử điển của bọn em gọi là NỢ. Còn những người bác đang bảo ko tồn tại kia là VỢ. Bác toàn gặp NỢ chứ chưa gặp VỢ thì chắc cũng có tí bất ổn. ha ha....Như Give me nói Gái và con Gái đới.
    Túm lại người ta bảu chả cí rì tự rưng cả. Nó có nguyên nhân sâu xa cảu nó cả thôi.

Chia sẻ trang này