1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu về sinh viên kinh tế mới ra trường?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vodanh930, 13/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodanh930

    vodanh930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Cần phải trang bị gì về vật chất không các bác nhỉ? Hình thức bên ngoài có quan trọng không? Em thấy mấy đứa bạn ra trường về đòi bố mẹ trang bị nọ, trang bị kia, xe nọ xe kia..... Bảo là mình phải hoành tráng thì mới dễ ký hợp đồng. Cái này có đúng không các bác nhỉ?
  2. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Hình thức khá khả năng ký hợp đồng cao hơn nhưng quan trọng là kỹ năng công việc, kỹ năng giao tiếp.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ký hợp đồng hợp tác kinh doanh gì đó, hay là ký hợp đồng làm công ăn lương?

    Làm công ăn lương thì đi xe đạp hay xe buýt cũng đâu sao, miễn mình luôn có mặt đúng giờ và ăn mặc chỉnh tề, phù hợp với công việc. Chỉ có đi giao gas, giao gạo, giao nước đá...thì bắt buộc phải có xe gắn máy riêng.

    Mà đã tự ti thì có đắp khối tài sản lớn cỡ nào lên người thì cũng vẫn chứ tự ti mà thôi, qua mặt được ai kia chứ.
  4. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Hình thức rất quan trọng, quan trọng nhất là phải phù hợp với hoàn cảnh. Đòi trang bị xe siêu sang để hy vọng kí được hợp đồng làm bảo vệ trông xe thì gọi là đú bẩn.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tầm cách đây 10 năm tôi chạy từ trong nhà ra để đi chơi với 1 cô bạn thì cô này nháy nhó với tôi về cái ông giữ xe của cái nhà hàng vát sách nhà tôi (nhà hàng, không phải quán ăn nha) và bảo: Hồi nãy tui thấy ổng chơi game bằng cái điện thoại mà tivi quảng cáo là "đẳng cấp doanh nhân" đó.

    Từ lúc đó tôi đâm ra sợ người ta đánh giá mình qua cái điện thoại nên tôi không dám mua điện thoại xịn, vì năng lực và thế lực của tôi thì tầm thường như bao người khác. Tôi sợ có người sẽ hiểu nhầm qua cái điện thoại là tôi cũng cùng đẳng cấp với một cái điện thoại xịn, trong khi thực sự thì tôi chưa đến tầm đó.
  6. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc nhiều bài do người này viết. Tôi là người bình thường. Mọi thứ đều trung bình, nếu xét rộng rãi thì trên trung bình. Thế mà chỉ tính về mặt kiến thức, tôi không bằng người này. Tôi thấy người này không phải hạng tầm thường như tự đánh giá.( Có tự ti không đây? ).
    Theo tôi thì chính người có kiến thức( tôi đoán rằng còn có bằng cấp nữa) như người này mà khiêm nhượng quá như xài con điện thoại giống cục gạch ...thì có vẻ kỳ kỳ.
    Tôi nhớ mộ câu của người xưa : Y phục xứng kỳ đức
  7. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Sát vách chứ bác nhỉ
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Đúng là "sát vách", k hiểu lúc đó đầu tôi bị gì mà tôi gõ thành "vát sách" đc nữa. :-ss

    2/ Về điện thoại giống cục gạch, thì tôi nghe kể chuyện một ng nọ, tầm cách đây 10 năm lương là 5k usd/tháng, tính tình thì cũng hơi keo thật, và dùng 1 cái điện thoại cũ, chắc cũ từ hồi 199x. (Thời 199x mà ai có đt di động là dân sang rồi.) Rồi nó bị sứt vỏ, cũng vẫn xài tiếp. Rồi nó bị bể vỏ, cột dây thun mấy vòng vô rồi xài tiếp. :)) Tôi chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng mà nghe kể vụ cột dây thun thì cũng k thể nín cười. ;))

    Vấn đề là ng này làm chuyên môn, ít khi phải tiếp xúc với khách hàng. Có thể vì vậy mà cũng chẳng ngại bị ai đánh giá vì đt mình cũ nát. Mà cũng có thể vì thừa biết ở VN ít ng đi làm đc lương tháng như mình, nên mình là ng có năng lực chuyên môn, chả ngại bị đánh giá thiếu căn cứ.

    3/ Tôi có cô chị. Đi làm cũng đã lâu nay. Chưa bao giờ tự mua điện thoại di động. Lúc mới đi làm, sếp cũng bảo chị tôi mua đt đi, cty sẽ trả tiền đt, chị tôi bảo: Tao đi làm ngày 14-18 tiếng ở vp, ai cần tao thì gọi vào vp ấy. Sếp tôi bảo: Nhưng mày rời vp thì gọi vào đâu? Chị tôi: Rời vp tao chỉ về nhà để ngủ, mày không nên gọi, nhưng nếu khẩn thì tao ở nhà. Tao chỉ ở 2 địa điểm, chẳng bao giờ đi đâu, mày có đủ 2 số đt bàn rồi là đủ. Sếp chị tôi lại bảo: Nhưng mày đi công tác thì sao? Chị tôi: Tao đi văn phòng tỉnh nào hay nước thì mày cứ vp đó mà gọi. Tao hẹn với khách hàng nào thì mày cứ gọi thẳng cho vp khách hàng đó.

    5-6 năm sau thì cty mua Blackberry cho mỗi ng, chị tôi cầm mãi mấy tháng rồi cũng phải dùng để check mail. Vì không hay dùng đt di động nên chị tôi làm mất máy. Cty phải mua máy mới. (Chúng nó chả mất tiền gì vì cũng đã mua bảo hiểm cho máy rồi.) Chị tôi chuyển cty, sếp cũng lại bảo là cần đt di động để liên lạc, chị tôi cũng bảo: Hết giờ làm thì tao toàn về nhà, mày cứ nhà mà gọi. Mấy tháng sau cty phải mua đt cho chị tôi. Vì không dùng đt quen, chị tôi lại làm mất. Cty ghét, không mua nữa. Rồi mấy tháng sau, cty lại phải mua máy mới cho chị tôi. Hóa đơn thì cty trả toàn bộ.

    Tôi nói rồi, làm job cỡ bán bảo hiểm, chở gas, giao gạo, chở nước đá...thì đt di động mới là tối cần thiết, còn các job khác thì làm có giờ có giấc, số đthoại khẩn thì có số nhà, còn gì phải lo nữa. Đấy là điện thoại - số điện thoại.

    Còn về máy điện thoại, đứa đã có job, cty mua cho gì thì xài nấy, mua Blackberry thì xài Blackberry, mua Nokia thì dùng Nokia. Trừ phi cá nhân có nhu cầu riêng, thì mới phải sắm sửa đt cho phù hợp với nhu cầu mình. Nhu cầu của chị tôi (VD vậy) thì đơn giản, có lần nghĩ đến chuyện mua đt, chị tôi ra tiệm hỏi: Tôi muốn mua một cái đt chức năng bình thường nhất, gọi được, nghe được, đọc tin nhắn được, và nhất là phím bấm phải to. Người bán hàng tư vấn: Loại này phù hợp nhu cầu của chị mà lại còn có chức năng "từ chối lịch sự" nè chị. Chị tôi hỏi đó là cái gì, và tại sao phải từ chối lịch sự. Nghĩa là, với một người chả có nhu cầu gì (hoặc nhu cầu cực kỳ cơ bản) thì máy đt đâu có nghĩa lý gì. Chắc chắn đồng nghiệp và ng quen của chị tôi luôn xài đồ xịn, nhưng có dí 10 chứ 100 cái đt trước mặt thì chị tôi cũng sẽ không biết đc đt nào xịn hơn đt nào, đt nào "đẳng cấp cao" hơn đt nào. Đthoại, với ng cụ thể này, chỉ là công cụ để gọi đt, nhận đt và đọc sms, thế thì hễ cái máy nào làm đc như thế là "xứng" rồi còn gì.
  9. traveltour0

    traveltour0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    1
    Sinh viên mới ra trường, đi xe đẹp hoành tráng nọ kia đến xin việc, nhà tuyển dụng họ sẽ bảo "Giàu thế kia đi làm thuê làm gì hả cháu?"
    ;))
  10. vodanh930

    vodanh930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Em thì em làm bên nhà nước, làm công ăn lương, nên bên kinh tế các bác em không biết gì nhiều cả. Còn mấy đứa bạn em chúng nó làm seller về bất động sản, nhà đất gì đó. Chúng nó nói với em là khi gặp gỡ đối tác, để tạo ấn tượng, dễ ký hợp đồng thì vẻ bề ngoài của mình phải hoàng tráng (như xe thì phải SH, Điện thoại Iphone...). Nhưng cá nhân em thì nghĩ mấy cái đó chỉ là thứ yếu, kỹ năng mới là quan trọng. Còn giả sử mình kiếm được, rồi mình trang bị cho bên ngoài thì không vấn đề gì. Còn nếu trong tay chưa có gì, mà lại cần trang bị bề ngoài hoành tráng. Em thấy nó cứ viển vông thế nào ấy :D. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của em, thế nên em mới lập 2pic này để tìm hiểu rõ hơn về môi trường làm kinh tế của các bác :D

Chia sẻ trang này