1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu về Thiền & Phật học

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi hoatnhiendonngo, 07/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ặc..ặc..
    Ra bác chọn chùa, chọn sư để "đầu tư", giống như chọn Công ty, chọn cổ phíu để mua quá!
    cũng lờ lãi đâu vào đấy..
    thế ra "buôn thần bán thánh"à?
    chết thật, nếu tôi hiểu lầm thì xin lỗi().
  2. TraQuan

    TraQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không?
    Xác định rõ ràng là cúng dường để có công đức, chắc chắn lời hơn đi rung "chuông mõ".
    Mà rung chuông mõ mới là buôn thần tôi bán thánh tướng :))
  3. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Ở "Bát nhã Balamâtđa" có ba sự bố thí : tài thí, pháp thí, vô úy thí; trong đó TÀI THÍ là cái "lộ cộ" nhất, dễ ợt mà lại chẳng đau đầu ! Dưng hiệu quả thì thấp tịt, không khéo lại còn "tạo nghiệp" thêm !...
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 10/01/2007
  4. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Good! good!
    có vẻ như nhà bác có được "cổ phiếu" của "công ty" tốt đó, niêm iết đúng giá, hạch toán tin cậy, rành mạch. "lời lãi" nhà bác to lém.
    Nếu có cái chỗ ấm thế, chắc tôi đầu tư luôn.
    đầu tư đúng chỗ là "lợi nhuận" tăng cao lắm. mừng cho bác.
    P/s: nếu đúng thế thì hàng hiếm đấy.
    Được x_a_e_r_o sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 10/01/2007
  5. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu đọc lại topic này cũng lờ mờ hiểu ra cái chủ đề chần xì 2 chữ ĐỂ DÀNH của nhà cô "hoatnhiendonngo" !
    Hẳn là nhà cô thất vọng khi nghe những sự "bàn loạn" vừa qua. Nhà cháu đoán mò rằng nhà cô cũng đang có nhu cầu giống Thái tử Tất-đạt-đa khi xưa !?! Theo nhà cháu thì nhà cô không cầu toàn quá như vzậy, trong 5000 ngàn năm mới có MỘT Thái tử Tất-đạt-đa mà thôi. Hơn nữa, để ĐẠI NGỘ thì Đức Thích ca Mâu ni cũng phải mất 49 ngày ngồi dưới gốc Bồ-đề. Vzậy thì trong hơn 2500 năm trở lại đây nhà cô kiếm đâu một người có tố chất dư Thái tử Tất-đạt-đa. Cho nên tốt nhất là có kinh điển đó tham khảo đi đã.
    Nhà cháu cũng hiểu rằng, kinh điển bi giờ như rừng, đọc cái gì trước cái gì sau cũng khó mà xác định cho chuẩn xác, kể cả một số vị đầu cạo trọc và khoác áo cà-sa cũng chẳng nói cho nó rốt ráo được. Cái này lại phải "tùy dzuyên" thôi.
    Chả phải nhà cháu dám chê bai gì, chỉ là nhận xét qua ngôn từ thôi. Hầu hết tham gia "đấu hót" ở đây chửa có nhà bác nào đọc hết cuốn Duy thức (do Hòa thượng Thích Thiện Hoa biên soạn) coi xem trong đó nó nói về cái gì !?! Có nhà bác lại "bẩu nà" "Nhà Phật dạy không ham muốn, tức là cố gắng kéo tụt sự phát triển của XH" - botay.com. Nhà bác "Lệnh Hồ tảcưa" thì cứ cầm dùi giang thẳng cánh "dộng" vào chuông mõ, nhà bác "dat_mel" thì cứ ỡm ờ, nhà bác "Tình nguyện" lại "nhẩn nha" quá,v.v... và v.v...
    Nhà cháu xin trao đổi thế nầy, cái gọi là mục đích "giải thoát" thì có một dưng đường đi đến thì vạn nẻo. Ở đây phải phân biệt rõ là "giải thoát" khác hẳn với "trốn chạy"... Nếu nhà cô có duyên với Phật pháp thì hãy nghiền ngẫm bộ PHẬT HỌC PHỔ THÔNG do Hòa thượng Thích Thiện Hoa biên soạn, nhất là cuốn Duy Thức trong bộ đó. Cuốn đó nó cũng như Kinh Dịch của Á đông hay là các thứ triết học của phương Tây, nôm na thì nó là triết học của nhà Thích; dưng có một điều là tuy thuộc dạng triết học nhưng nó được trình bày rất đơn giản theo kiểu như "cơm ăn nước uống hàng ngày" nên cũng không lấy gì làm khó hiểu lắm... Từ đó nhà cô xây dựng cho mình một cách nhìn (thế giới quan), một quan niệm (nhân sinh quan) cho hợp lý, rồi mới nói đến chuyện "giải thoát" hay "trốn chạy"; muốn giải thoát cũng phải học cách, mà muốn trốn chạy cũng phải biết đường....
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 12/01/2007
  6. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì mình đã Đại Ngộ rồi , giờ chỉ việc xem lại các kinh sách xem chúng kiến giải ra sao về những điều mình đã trải nghiệm , hầu có thể dẫn đạo cho người khác .
    Nhưng quả thật công việc này hơi khó một tẹo
    Hiện tại mình đang nghiên kíu Duy Ma Kinh , vì thấy các bạn ở đây tranh luận giữa Đạo và Đời dữ quá nên muốn tìm hiểu xem thử như thế nào . Còn Phật học phổ thông và Duy Thức học có lẽ sẽ tìm đọc sau . Dầu sao cũng cảm ơn KeDoHoiXuHoai đã giới thiệu cho mình .
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Ơi trời ơi. Nhà bác định "xỉ nhục" cái chữ "Đại Ngộ" thế sao? Đã đại ngộ mà còn thấy khó, đã đại ngộ mà còn nghiên cứu, đã đại ngộ mà còn ... Ơi trời ơi.
    Chúc mừng nhà bác "đại ngộ". Bác đi giúp "chúng sinh" đi. Chúng sinh còn đang đau khổ kìa, còn bế tắc kìa...
    Mà ngày xưa nhà cháu nhớ khi ông Phật ông Chúa các ổng đã đại ngộ thì các ổng có chê bai ai bao giờ đâu. Chắc đây là "đại ngộ thời @" quá
  8. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác xứ Đòi giới thiệu sách hay cũng ráng đi search, có nè ! Đọc đi các bác, xong rồi nhớ cho cái ý kiến ý có nhé ! Nhớ là chúng ta đang nói về Duy Thức Học.
    http://www.thuvienhoasen.org/duythuchoc-thienhoa-00.htm
    http://www.buddhismtoday.com/viet/triet/014-nhansinhquan.htm
    http://www.thuvienhoasen.org/phathocphothong-09.htm
    và còn nhiều nữa nè
    http://www.thuvienhoasen.org/index-phathoc-tamlyhocphatgiao.htm
    Tha hồ mà đọc nhé các bác ! Cái này kêu là Phật Học cơ bản, biết cơ bản rồi thì mới dám bàn sâu hơn !
    Nhà bác gì Ngộ ngộ rồi đó, làm ơn giải thix kinh Duy Ma Cật - bất khả tư nghì giùm iem và mọi người được không ạ ???
  9. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu cũng đồng ý với nhà bác là phải "biết cơ bản" đã, nhưng mà Hoàng tử Tí lợi tương ra một đống thế mần răng ai mà "tải nổi".
    Cái món triết học hay giáo nghĩa này tuy rằng là không đến mức khó nhằn, nhưng đâu phải là món mỳ ăn liền. Nhưng nếu các nhà bác không chuẩn bị tâm lý thật thư thái tĩnh tại thì cũng không thể thấy được cái "tâm đắc" của nó.
    Chả thế đã có thời, mà ngay cả bi giờ cũng không ít người coi đạo Phật là "yếm thế" hơn so với một số đạo giáo khác. Nhưng hãy nhìn vzô sức sống của nó, cũng ít xỉn thôi mờ, có hơn 2500 năm chớ mấy !?!
    Xin chia sẻ với các nhà bác, đồng ý đó là cơ bản, nhưng không phải không cần qua lớp 1 mà đòi nhảy lên PTCS đâu nhá ! Các nhà bác chửa biết cái chi chi mà nhảy ngày vzô nghâm cứu DUY THỨC HỌC thì cũng tương tự như không qua lớp 1 mà đòi nhảy lên học đại học đó. Chả phải bỗng dưng khi xưa Hòa thượng THÍCH THIỆN HOA lại đặt title cho bộ sách ấy là PHẬT HỌC PHỔ THÔNG !?!... Nhà cháu thì hiểu rằng ý Cụ chùa ấy muốn nói rằng trước khi thâm nhập vào đạo Phật thì phải trang bị cho mình một "nhân sinh quan" và "thế giới quan" phù hợp đã !
    Các nhà bác chửa có "phương tiện" thâm nhập mà lại đòi hỏi tham khảo vzìa những điều "ý nghĩa không thể suy ngẫm"(*) ấy thì thật là "thần đồng" của Phật giáo lắm ru !?!
    Thông tin thì rất nhiều, nhưng thu nhập cái nào trước cái nào sau thì phải lựa lọc... Nhà cháu thấy bi giờ ngay cả trên THƯ VIỆN HOA SEN ở thư mục Phật Học ấy cũng tạppílù, chẳng hiểu cái nào trước cái nào sau, người trước kẻ sau cứ "loạn xà ngầu", ngâm cứu thì chen với cơ bản, kinh sách kẹp với giáo lý,... Chả hiểu do tổ chức kém hay người ta cố tình dư vzậy ! Thiện tai, thiện tai,.... Tại thiên, tại thiên !!!
    Còn cái chuyện nhà cô "hoatnhiendonngo" nói rằng đã ĐẠI NGỘ thì chẳng wua là nói cái mục đích và mơ ước của nhà cổ, mà để đạt được mục đích đó nhà cổ cũng đang phải "quờ quạng, lần sờ" dư khối người đấy thui ! Ai mà hổng có mơ ước và mục đích trong đời, dù chỉ là một lần !?! Các nhà bác mần chi mà "lặng nhời" rứa tề !?!
    (*) 不 可 ? 義 Bất khả tư nghì
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 13/01/2007
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Người đã Đại Ngộ sẽ ko bao giờ nói rằng ta đã Đại Ngộ!
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 16/01/2007

Chia sẻ trang này