1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tim Hortons coffee và các loại đồ uống khác

Chủ đề trong 'Canada' bởi Color_Of_Wind, 15/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay xin giới thiệu với các bác
    Deaubonne VSOP Napoleon 40% alc./vol
    Đây phải nói là một loại em rất tâm đắc lại không đắt như mấy cái XO hay Jonni black. Rất đậm, nồng ấm không xốc như Jack Daniels. Nếu bác nào có nhu cầu thì chỉ cầm nhâm nhi với một ít lẩu dê thì em đảm bảo...rất hiệu quả cho bác nào có người yêu. Bác nào không có người yêu thì không nên uống...Hiệu quả hơn cả phim hoạt hình.
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  2. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    thế chú uống nhiều thế mà chả làm gì, ngẫm thấy thật là phí Rượu
    /uploaded/jihad_vn/canada2a1.jpg[img]
  3. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào thích uống Ice wine thì giơ tay lên cái nào. Rất ngon mà lại không nặng nhé. Canada là một trong 3 nước làm Ice wine ngon nhất thế giới, bên cạnh còn có Đức và Áo. Ice wine của vùng Niagara thật sự là nổi tiếng nhất đấy.
    Còn về rượu đỏ, có rất nhiều loại. Tớ trước thì thích nhất Ch. Ste. Michelle 2001 Cabernet Sauvignon Của Columbia Valley, Washington.
    Còn các đồng chí thích loại nào. Bác Net thích nhất loại nào? Để em chiêu đãi bác.
  4. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng khoái rượu trè gì cả...hi` hi` đằng nào cũng chưa đến tuổi được uống, em chỉ thích bubble tea hoặc capucino glacé thui hi` hi`
    Wá đã...
    mà em uống capucino glacé ở vn rùi...eo ui....công nhận là...ko thể chấp nhận được các bác ạ...chán lắm í
  5. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Được uống theo ý thích thích nhỉ. Em phải ăn uống theo mùa(cho cân bằng âm dương gì đó) để tránh bị ốm. Nhiều lúc thèm món này món kia nhưng thời tiết ko hợp thì cũng không đuợc ăn được uống. Mấy hôm nay suốt ngày phải uống trà gừng.
  6. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Đến Vancouver mà không thưởng thức cua biển, cá hồi và uống rượu Mission hill thì chưa phải đã tới Vancouver. Mission hill là thứ rượu vang dịu được những người sống ở Vancouver đem ra mời nhau vào những dịp gặp gỡ vui vẻ. Mà phàm đã nói đến Mission hill lại không biết Okanagan thì cũng không phải người "sành điệu". Okanagan được gọi là wine country, thuộc bang British Columbia, có người còn gọi Okanagan là một trong những viên ngọc quý chưa được khám phá của Pacific Northwest. Phương thức trồng nho và làm rượu của người Okanagan khá tinh tế, họ tin rằng chất lượng của những vườn nho quyết định vị ngon của từng chai rượu. Chính vì vậy họ luôn chăm sóc vườn nho của họ với những điều khiện kỹ thuật và công nghệ tốt nhất.
    Hì hì..Luongvec thưởng thức rượu theo một cách rất simple, một miếng blue chees, một chút nho, và một ly rượu đỏ có thể làm cho Luongvec thấy cuộc sống không còn gì để phàn nàn
  7. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    các bác hay thật. em thì chỉ uống rượu lấy năng lượng . .
  8. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    em tưởng rượu trắng nhà mình...nhất là cái loại ở trên ban thờ cho các cụ uống rượu với ăn chuối cả nải í (hư wá hi` nhưng em chỉ nói sự thật thui....mong các cụ không phạt") là ngon nhất hi` hi` .....
  9. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Nói đến rượu trắng Việtnam nhà mình, những người sành ăn uống thường nghĩ tới rượu Bắc Hà thuộc tỉnh Lào Cai, vùng núi phía Bắc, thứ rượu này có nồng độ cao, say êm, rất thích hợp với các bác ưa rượu mạnh. Và cũng nên nhắc tới rượu Táo Mèo không thì thật thiếu sót . Rượu Táo Mèo uống ngon không kém rượu Bắc Hà, hương vị rượu không còn vị chát chát, chua chua của táo mèo nữa mà thay vào đó là mùi thơm đặc trưng của loại rượu này. Rượu Ngô của khu vực Cao - Bắc - Lạng cũng rất đáng để liệt kê vào một trong những loại rượu ngon. một loại rượu mà chỉ ở vùng này mới có và mới ngon. Rượu ngô được chế biến từ ngô non, loại ngô được trồng trên những ruộng bậc thang ven sườn núi. Với một loại men đặc biệt , người dân địa phương đã chế biến ra thành một loại rượu thật là tuyệt vời. Với màu xanh nhạt, khác hẳn màu sắc đặc trưng của các loại rượu khác, uống êm, có vị ngọt ở đầu lưỡi ngay khi lần đầu nhấm nháp.....là một loại rượu mà khi ta say sưa, sẽ chẳng bao giờ bị đau đầu cả. Rượu ngô là một loại rượu dễ uống và cũng dễ say vì đây là một loại rượu khá là nặng, nhưng dễ uống. Khi uống rượu ngô, bạn sẽ chẳng bao giờ biết mình say cả.
    Ở vùng Hà Bắc có một loại rượu, đó là rượu sắn, một loại rượu mà nhiều người nhắc đến với một vẻ mặt nhăn nhó. Vì quả thật nồng độ của loại rượu này rất cao.
    Rượu làng Vân thì khỏi cần tranh cãi, nó nổi tiếng từ xưa đến nay với nồng độ và mùi vị khá đặc trưng.......
    Đã nhắc đến rượu trắng thì cũng nên nhắc đến rượu nếp các bác nhỉ . Tới Thanh Hoá, người ta hay nhắc đến loại rượu nếp cái hoa vàng. Một đặc sản ở đây, được trưng cất theo phương pháp riêng, rượu có màu vàng , thơm thì chỉ có điếc mũi mà thôi. Loại rượu này được cái uống rất êm, phê, vị rượu không quá nặng.
    Thỉnh thoảng tôi cũng được thưởng thức rượu cần Hoà Bình. Nhớ trước khi qua Canada, được thằng bạn mang đến hai bình rượu cần góp vui trong bữa tiệc chia tay bạn bè.
    Được luongvec sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 10/11/2004
  10. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe mấy người ở Montreal giới thiệu là ở trên đó có một cái tiệm bán nước cam, nổi tiếng lắm phải không ạ. Nghe họ kể là mùa hè, nếu uống một lần là ngày hôm sau muốn tới đó uống nữa. Mấy lần anh chị em dưới này lên trên đó mà chưa được thưởng thức. Các bác có thể chỉ hộ cái tiệm đó nó nằm ở đâu không ạ.

Chia sẻ trang này