1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm kiếm đã lâu, mong muốn đc giúp đỡ, cảm ơn!!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Latxebuyt, 22/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Latxebuyt

    Latxebuyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đang rất muốn tìm đọc lại quyển sách này mà ko nhớ tựa, nội dung có một đoạn " anh chiến sĩ bị thương nơi chân, lạc đơn vị nhiều ngày, vết thương có giòi , rồi dùng giòi để câu cá lên ăn lấy sức tìm về đơn vị........" mong các bác ai đã xem qua giúp đỡ em, xin thành thật biết ơn.
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Sách chiến tranh à?

    Quyển này mình chưa đọc rồi, nhớ thêm vài đoạn xem nào?
  3. Latxebuyt

    Latxebuyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vâng sách chiến tranh chống Mỹ. Chịu, mình chỉ nhớ có bấy nhiêu, thanks bác đã phản hồi.
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    motip này khá quen thuộc, hồi xưa mình đọc truyện : " hai người còn lại trong rừng" của nhà văn Văn Lê cũng có chi tiết gần giống thế. về mối tình của anh Thượng úy Đoàn Văn Quang với cô giao liên Bảy nê.
  5. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Vết thương lên giòi rồi dùng giòi để câu cá :))
    Thi vị hóa chiến tranh hết biết luôn. Đúng là mấy lão nhà văn ở hậu phương chém gió :))
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Hay là Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu?
  7. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    "Dấu chân người lính" không có chi tiết đó đâu.
  8. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    hoại tử tì chịu được mấy ngày mà viết phét lác thế :(
  9. Latxebuyt

    Latxebuyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cám ơn mọi người, dấu chân người lính ko có chi tiết ấy. Thời điểm đó thì mấy bác nhà văn phải chém gió một tí để phát động phong trào mà, nhưng mình rất thicbs đọc những tiểu thuyết về chiến tranh chống Mỹ. Mong tiếp tục đc sự giúp đỡ.
  10. yueliang105

    yueliang105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Để về hỏi lão chồng giúp đồng chí, lão chồng hay đọc sách, có khi bít.
    Nhân tiện ké lun, mún tìm cuốn Hoang mạc tâm hồn ạ. Mua ở hiệu sách cũ cách đây hơn chục năm. Bị mất ạ. Tìm mãi ko đc, bác nào có tin tức cho em xin tí ạ.

Chia sẻ trang này