1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌM KIẾM MỘT QUAN ĐIỂM VỀ TÌNH YÊU!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi violettetim, 28/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violettetim

    violettetim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    TÌM KIẾM MỘT QUAN ĐIỂM VỀ TÌNH YÊU!!!!!!!!

    Tớ mời các bạn thảo luận về vài quan điểm sau:
    1. Trong cuộc sống, người ta thường yêu trước khi biết yêu là gì!!!
    2. Tình yêu là sự kết hợp của hai cá thể cô đơn tạo thành một chỉnh thể cô đơn lớn hơn!!!!!!!!
    3. "Bản chất chân chính của tình yêu là ở chỗ từ bỏ ý thức về bản thân mình, quên mình trong cái tôi khác, nhưng nhờ sự đánh mất và lãng quên ấy; lần đầu tiên ta tìm thấy bản thân mình và có được bản thân mình"!!!!!!!!!!
    4. "Tình yêu mang tính mâu thuẫn bên trong. Ở đây, sự vui mừng không tách rời sự lo lắng, thậm chí là khổ sở; sung sướng không tách rời sự đau khổ. Những nỗi niềm ấy hầu như bị dồn nén vào cùng một điểm sinh ra sự hài hoà kỳ lạ của vận động tâm hồn"!!!!!!!!!!!!
    RẤT MONG NHẬN XÉT CỦA CÁC BẠN
  2. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    đồng ý về quan điểm thứ nhất. Vì tình yêu là cái thuuộc về cảm giác. Nghĩa là nó đã xảy, táac động đủ mạnh thì tim bạn mới nhận ra. Và vì khi yêu thì người ta thường bị ....hóa lừ nên những cái mà nhận biết được là rất chậm. Thậm chí khi yêu người ta không cảm thấy đói, đôi khi điếc đặc chẳng nghe ai khuyên can hết. hãy nghe bài stand by me xem, gia điệu khá hay về tình yêu đó.

Chia sẻ trang này