1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm Kiếm một tình yêu ........sao khó quá !!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi trongtuan_a5, 13/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tìm Kiếm một tình yêu ........sao khó quá !!!

    Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời (bạn đời).Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu, chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu mới phát hiện ra người mình yêu nhất; khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu, mới có thể biết được mình cần điều gì và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong suốt cuộc còn lại. Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế hiện tại, cả ba người này thường không cùng là một người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất lại không phải người bạn yêu nhất và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất.Bạn sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của tôi ? Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình, khi cô ấy yêu bạn, đó là lúc cô ấy thật sự yêu bạn, nhưng khi cô ấy không yêu bạn thì cũng thật sự là không yêu bạn, cô ấy không thể giả vờ không yêu khi cô ấy đang yêu bạn, cũng như cô ấy không thể giả vờ yêu khi không yêu bạn. Khi một người không còn yêu mình muốn rời xa mình, mình cần hỏi lại bản thân có còn yêu cô (anh) ta nữa không. Nếu bạn không còn yêu người ấy nữa thì xin đừng bao giờ vì lòng tự trọng mà không chịu rời xa người ấy. Nếu như bạn vẫn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ; hy vọng người ấy được ở cùng người mình yêu. Ðừng bao giờ ngăn cản, nếu bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thật sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu anh (cô) ta nữa, và nếu như bạn không còn yêu thì bạn lấy tư cách gì để trách anh (cô) ta bạc tình.

    tôi đang trong thời kì mà phải chia đôi tình cảm của mình , tôi chẳng biết làm cách nào để có thể thoát khởi cảnh tôi không muốn này ! người tôi yêu đâu phải là một mà tại sao tôi lại chia khó thế !!!!!!!hè..hè .....


    tình yêu vô nghĩa
  2. hiepsiheo

    hiepsiheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ái chà , bạn khái quát tình yêu thú vị quá , còn mình đến giờ vẫn chưa khám phá hết từ yêu nên cũng hổng hiểu lắm thế nào là yêu nhất và được yêu nhất nữa
  3. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    yêu thật nhiều và cũng nhận thấy tình yêu thật nhiều cái thú vị hãy yêu thử một chút bạn sẽ thấy nó ngay !!!!!
    khi yêu tôi trở thảnh một kẻ yếu đuối và mất bình tĩng đến lạ lùng tôi chẳng biết tạ sao nhưng đó có thể là một thú vị của tình yêu !!!
    hãy yêu đi ...bạn sẽ thấy nhiều bất đồng trong người bạn !!!???
    tình yêu vô nghĩa
  4. ole_neon

    ole_neon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình là một người như thế nào thì chính mình cũng không biết nữa, nhưng mình tin rằng đã yêu nhau thì trưóc sau cũng sẽ hình thành một tình yêu chân chính, mính yêu người đó và người đó cũng yêu mình. bạn quá bi quan khi chia những người trong cuộc đời ra làm ba nguời như vậy.
    Bây giờ không như ngày xưa, tình yêu là tự do là không ngăn cấm thế thì tại sao không thể tìm dược tình yêu chân chính chứ. có chăng nó chỉ là mọtt kho báu mà ta phải vất vả tìm kiếm thôi, nếu bạn thật sự muốn thì sẽ đạt được mục đích của mình chứ không phải là cam chịu cho số phận , đưọc yêu bởi ngưòi mà mình không yêu chưa chắc là bất hạnh, tình yêu đưọc tạo nên từ nhũng cái nhỏ nhặt nhất, từ một ánh mắt, một nụ cười, một mái tóc làm cho ta phải nhớ nhung , thế thì tình yêu chân thật nó được bền chặt bởi tình cảm của cả hai nguời, mình nhất thời không yêu người nhưng thời gian sẽ làm thay đổi tất cả, thậm chí nó sẽ tạo nên một tình yêu vĩnh cửu.
  5. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu làm sao mà tìm được,tự nó sẽ đến,hãy biết chờ đợi.
    Trên đời này thiếu gì gái đẹp
    Em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao....?
     
  6. hiepsiheo

    hiepsiheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    chà , vậy bạn cũng chỉ như tui , mới yêu nghiệp dư thôi
  7. loveN_GL

    loveN_GL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trước khi yêu bạn gái tôi hiện nay, tôi đã nghĩ rất nhiều về tương lai của chúng tôi, như nội dung của chủ đề này thì tôi đã cố gắng để nhập cả ba người bạn nói thành một. Tôi nói lời yêu thương đến người con gái đó và tôi luôn mong rằng đó sẽ là lời cuối cùng tôi nói. Tôi không muốn thay đổi, không biết như thế có đúng không nhưng tôi đã làm mọi cách để chúng tôi mãi bên nhau.
    Tôi yêu bạn tôi vô cùng nhưng nếu cô ấy thay đổi thì tôi cũng vui vẻ thôi. Nhưng nếu cô ấy vẫn yêu tôi mà vì một áp lực nào đó thay đổi thì tôi sẽ làm mọi cách để chúng tôi ở bên nhau mãi, chắc chắn là vậy.
    Tình yêu không thể ép buộc nhưng đừng để ngoại cảnh chi phối tình yêu.
    Hai người yêu nhau phải hiểu rõ tình cảm mỗi người giành cho nhau, sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm của nhau thì tình yêu sẽ thành công.
    Chúc các bạn đang yêu sẽ yêu mãi.
    Các bạn có đồng ý với những dòng trên không?
    Xin cho ý kiến.
  8. lgnat

    lgnat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bạn do bạn k nên vì 1 bài viết hay tình cờ đọc bài nào ở đâu đó suy nghĩ làm nó trở nên phức tạp cứ sống như mình đã sống và yêu như mình từng yêu. Đó là cách hành xử của chính bản thân mà chính xác là bản năng mình
  9. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bạn đã có môt tình yêu mà mình đang mong muốn và mình nghĩ thật sự bạn đang yêu và yêu cô áy thật lòng . Mình mong rằng bạn sẽ giữ mãi được tình yêu trong sáng đó .
    chúc bạn hạnh phúc .
    tình yêu vô nghĩa
  10. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tuấn không nghĩ như bạn , Tình yêu không thể là tìm hiểu sâuhơn để sau này hình thành nên một tình cảm chân chính được , vì tình yêu nó bắt nguồn từ cảm thức đầu tiên của một người con trai đối với một người con gái . Mình đoán bạn là con gái à !! thế thì mìng không nghĩ rằng điều đó là sai vì con gái có thể tìm thấy một tình cảm chân chính sau một thời gian yêu nhau .
    tình yêu vô nghĩa

Chia sẻ trang này