1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm kiếm những người bạn có ham muốn thay đổi cách sống

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chiaki_co_len06, 02/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    xê ra chỗ khác chơi đê !
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất quyển 2 "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi". 2 lần down là 2 lần mò đến quyển này. Đọc suốt đêm đến gần sáng. Mệt quá thiếp đi. Sáng tỉnh dậy, thấy mình nhẹ nhõm hơn. Có lẽ vì thế mà mình có thể ăn Tết ở Sài Gòn một mình rất vui tươi khi ko có gia đình, bạn bè, người thân bên cạnh.
    Dù sao thay đổi cũng là nhận thức của mỗi người....Ai cảm nhận và thấy nó ảnh hưởng tới mình thì tốt. Ai đọc xong hiểu và thích như để đấy, ko làm gì cả thì cũng vô ích!
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thế phải đọc quyển sách đó mới thay đổi được ạh???
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đọc hay ko không quan trọng bằng chính bản thân mình nhận thức và thực sự muốn thay đổi. Có thể bằng cách này hay cách khác miễn là bạn cảm thấy nó thực sự phù hợp với mình.
    Quyển sách đó chỉ là công cụ hỗ trợ mà thôi. và HNP đã tìm thấy những thứ mà HNP cần để sống tốt hơn vào thời điểm đó.
  5. Luffy__

    Luffy__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị ra tết xong hãy off .
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ông anh em giới thiệu quyển " quẳng gánh lo đi mà vui sống " Ko hiểu đã có ai đọc chưa nhỉ???
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm chúc tất cả thành viên topic một năm mới nhiều may mắn và hạnh phúc! Còn ecard này thay lời chúc cho hội của chúng mình sẽ thành công rực rỡ! Một sự khởi đầu mới tốt đẹp.
    http://cards.101chinesenewyear.com/cgi-bin/newcards/showimage.pl?no=25504&q1=ejan_chinese_wishes&cat=Events&image=/thumbs/ejan_chinese_wishes/8658-012-02-1074.gif&title=A+New+Beginning...&backgr=wishes02.gif&tcolor=ffffff&tsize=5&tface=comic+sans+ms&type=html&subcat=Inspirational+Wishes&log=chny101&newbgpath=new&newmuspath=eventsnew&src=&bigimagetype=new&DATE=[%20Jan%2029%20]&tempval=
    ( Loay hoay mãi không tìm được cách nào post ecard này lên, đành gửi link vậy )
    Được chiaki_co_len06 sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 01/01/2007
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Quyển này cũng được nhưng chị ko thik bằng quyển Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Cũng tuỳ người, em thử đọc xem
    Vào đây mà download nhé
    http://doanchienthang.wordpress.com/2006/04/04/qu%E1%BA%B3ng-ganh-lo-di-ma-vui-s%E1%BB%91ng/
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    em giờ thì toàn đọc tiểu thuyết, đang đọc dở, sợ đọc cái khác roài nó loạn đầu lên đánh nhau thì em vào Trâu Quỳ ở
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    QUẲNG GÁNH LO ĐI MÀ VUI SỐNG​
    Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả:
    - Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu?
    - Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ.
    - Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn.
    Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. "Điều quí vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên."
    Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Còn bây giờ: Giải trí và thư giãn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này