1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm kiếm những người bạn có ham muốn thay đổi cách sống

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chiaki_co_len06, 02/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi cả nhà hôm đấy đi nhậu lúc chiều về mệt quá không đi được. Mọi người vui vẻ quá , nghĩ mà tủi thân
  2. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, mọi ng ko chụp ảnh à? Rất tiếc tối đó ko đi cùng mọi ng được. Lần sau nhất quyết tham gia cho sướng.
  3. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0

    Đúng rồi up ảnh lên đi , nhớ chú thích từng người nhé
  4. hoathanhvu

    hoathanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, post ảnh lên đi cho tớ ngắm cái. Hic hic. 7/1 quá nhiều đám cưới, quá nhiều vụ off...hic hic. Cố gắng xây dựng hội lớn mạnh mọi người nhá.
  5. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Các tình yêu thông cảm nhé,k có ảnh đâu.Muốn biết thì lần sau chịu khó thu xếp thời gian đi chung với mọi người đi.
  6. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    đúng đó. ai ko đi ráng chịu, phải bí mật chứ, để mọi người cố thu xếp mà đi, tận mắt chứng kiến
  7. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Cái bác Toản na`,em oánh cho bác một trận bi h . Không được gọi tên em bằng chiếc xe @ lợn ỉn nhé , Không nhìn người khác wa xe cộ nhé , Bác mà thế lần sau off em gọi bác đón cho die luôn . Hình như hôm wa em và bạn em hò hét hoành tráng nhứt đó chứ, ( à wên mất chị Linh iu wí ), Bác bảo 2 đứa em hiền thì lần sau chọn wán nào rộng rộng để đứa bạn em nó nhảy cha cha cha cho bác ngất trên cành wất luôn nhé ( hehe).
    To chị chiaki: Sao lúc đó lại thấy trống rỗng nhỉ?, đâu có phải là thứ 7 hả chị!
    to anh Kiên và anh gì gì đeo kính: Lần sau vô phòng hát chật chội mà còn hút thuốc là em xin phép cả fòng tóm cổ 2 anh ném qua cửa sổ đoá nhe. khà khà ( hơi bị đanh đá )
    Cả nhà ơi, Lần sau đi off sẽ cố gắng mang theo cái máy ảnh để còn có cái mà post cho những kẻ ko đi ....thèm , chị ( hay anh ) dép tông quai hỏng nhờ!
  8. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Híc mọi người đi off về có khác thấy thân mật hơn nhiều rồi đấy. Hôm qua sinh nhật bố không đi được tiếc quá đi mất, sorry bà chị già nha, không qua đón chị được. Thế hôm qua đi gì vậy bà chi có giận thằng em không đấy
  9. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    E hèm, To Kiên ( culanus ): Ngồi cạnh mình hút thuốc ít ít thôi nhé ( bị dị ứng khói thuốc đấy )
    anh Kiên và anh gì gì đeo kính: Lần sau vô phòng hát chật chội mà còn hút thuốc là em xin phép cả fòng tóm cổ 2 anh ném qua cửa sổ đoá nhe. khà khà ( hơi bị đanh đá )
    Xem ra mọi người có vẻ phản đối vấn đề thuốc thang quá. Còn đâu là bổ phổi, diệt trừ lao, nâng cao sĩ diện. Đây có thể là một vấn đề cần thay đổi đầu tiên: nâng cấp thương hiệu lên tầm thuốc lào. Vâng cảm ơn 2 bạn đã góp ý.
    culanus có cái ảnh giống thật thế? vẽ ở đâu vậy? cho địa chỉ đê.
    Ah kính thưa đồng chí, đây là công việc làm thêm của tôi ạ, chuyên khắc ảnh chân dung người quá cố, nếu đồng chí có mệnh hệ gì, nhớ đến tôi nhé...
    Nói chung là tình hình hôm trước rất khả quan có thể thành lập bang hội.
    Dù ai nói ngả nói nghiêng, Giả cầy vẫn phải có riềng mới ngon....
  10. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Mình vừa đọc được tâm sự của các bạn trong topic này. Quả thật là mình tìm thấy có một sự đồng cảm. Cô đơn là một trạng thái của con người. Nó làm cho con người ta trở nên nặng nề hơn, làm cho con người không phát huy hết được những mặt mạnh của mình. Cách làm cho giảm sự cô đơn là có những người bạn đồng cảm với mình (có thể nói là những người tri âm, tri kỷ). Mình rất mong tìm được những người bạn như vậy trong topic này. Mình rất muốn trở thành một thành viên chính thức của nhóm, được là bạn của các bạn. Các bạn có một ý mà mình cho là rất hay, đó là "khi con người thay đổi, khi chúng ta thay đổi suy nghĩ, hành động của mình thì mọi thứ trong đó có cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi". Mình muốn trở thành một phần của những suy nghĩ chung đó...
    Mình tên Nam
    sinh 1980
    đang làm cho 1 công ty tại Hà Nội
    Tel: 0988743424
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này