1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm kiếm những người bạn có ham muốn thay đổi cách sống

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chiaki_co_len06, 02/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị thân mến, Akiko đã đọc cuốn sách đó, và Akiko đã thay đổi là Akiko của ngày hôm nay!! Akiko nghĩ là chỉ cần anh chị nghĩ là anh chị có thể thì chắc chắn anh chị sẽ làm được, cái chính là anh chị đã thực sự nghĩ vậy hay chưa? Đã thực muốn vượt qua cái vỏ ốc hiện tại hay chưa? Hay chỉ là nghĩ trong chốc nhắt rồi vèo theo 1 cơn gió?
    Em ngày trước là ..
    - 1 người rất nhút nhát!!
    - 1 người chỉ cắm đầu vào học mà không cần quan tâm đến cuộc sống xung quanh, người ta gọi em là Mọt sách
    ...
    tóm lại, em là người trầm lặng, thích im lìm 1 góc khuất và quan sát nhất cử nhất động của mọi người, hoặc là lại vùi đầu vào sách vở.
    Thế rồi, 1 lần, người bạn vỗ vai em "Đưa 16 ngàn đây?" Em đã đưa mà không hiểu có chuyện gì. 1 lúc sau, bạn đặt trước mặt em cuốn sách "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" và nói em hãy đọc đi, hay lắm!!
    Em cất nó vào tủ sách, và phải đến 1 hôm mất ngủ, em mới lục sách đọc, và tình cờ chạm tay vào nó. Em đọc sách khác mọi người, em hay đọc từ cuối lên, hoặc giở 1 trang bất kỳ đọc, và lần này cũng thế, em giở 1 trang bất kì. Và những dòng chữ thu hút em, em bị mê hoặc, thay vì đọc tiếp các trang sau đó, em đọc đi đọc lại từng chữ, đầy tâm đắc.
    Em cầm cây kéo vào cắt xoẹt mái tóc của em, rồi nhìn vào gương, em thấy em rất dễ thương. Em mở lòng hơn với mọi người, mỉm cười nhiều hơn, và em thấy cuộc sống thật tươi đẹp.
    Em nghĩ rằng, đó là cuốn sách hay, và đáng để mọi người trân trọng, yêu thương nó nhiều hơn!!!
  2. p9donganh

    p9donganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    chà chà hay quá,hơi tiếc vì hôm nay mới biết topic này.Mọi người cho mình tham gia với nhé,mình là quân nick chat của mình là thedienthoai2001
    mờ bao giờ nhóm tổ chức off ấy các pác nhể
    em là em thik karaoke lắm đấy ạ
    Được p9donganh sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 28/12/2006
  3. heartyman

    heartyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với ý kiến của Linh. Mọi người phải có cơ hội giao lưu, kết bạn với nhau...chia sẻ, tâm sự...với nhau..trước khi nghĩ đến một vấn đề khác lớn hơn.
  4. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chúng ta đi karaoke thôi nhỉ? Những ai thích karaoke thì dơ tay lên nào_Off thôi cả nhà ơi.
    Mình nghĩ đi hát hò là vì có những bạn ngại giao tiếp,đến quán karaoke thì sẽ đỡ ngại hơn là đi caffe.Vì như thế sẽ ít để ý đến nhau vì còn bận hát.Sau này thân nhau rồi thì có thể thành lập một hội như "Hội Chim Lợn" bên kia.Lúc đó tha hồ mà cởi,mở...
    Mình cũng thích cả Hợp Tác Xã Mỏ Khoét.:D

    Được linh_0983243404 sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 28/12/2006
  5. heartyman

    heartyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chiaki à! Không nên nghĩ buổi off theochiều hướng như thế! Nếu vậy thì cũng sẽ chẳng thể đi được đến đâu vì các thành viên đã biết gì về nhau đâu mà! Buổi off để mục đích rút ngắn khoảng cách trước khi có một cái kế hoạch lớn hơn cho cả hội chứ buổi off không phải là "đến để đánh chén rồi về", nếu thế thì chả có ai tham gia cả!!! Vì như thế chả khác nào là tham gia vào " HỢP TÁC XÃ ĂN UỐNG" cả !
  6. heartyman

    heartyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hèhề!!!
    Cái gì mà cởi với chả mở!!! Thế thì nguy hiểm lắm! Giữa đông người thì làm sao dám cởi với mở chứ!!! Mà cởi vào mùa đông là lạnh lắm đấy nghen!
    Hèhề!!! Nghe không ổn lắm đâu!!
    Mình nghĩ Caffe - cà pháo có vẽ là hay hơn!!!
    Muốn thay đổi thì cần phải can đảm lên chứ! Ai làm gì đâu mà ngại!
  7. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Ối dồi ôi,mùa này đến quán,xá mà k cởi bớt áo khoác ngoài thì ngồi xuống làm sao nổi hả bạn? Chả nhẽ đàn ông ngồi thoải mái còn phụ nữ đứng tiếp chuyện à.K cởi có mà chết,cởi đi...Cả nhà cùng hưởng ứng cái sự cởi của tớ nhé.
    Còn chuyện "ngại" Nếu ai cũng "Ai làm gì đâu mà ngại" như bạn nói thì tồ bích này đã k tồn tại ở đây.

    Được linh_0983243404 sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 28/12/2006
  8. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Ôi em giai ơi,có nhiều cái chết làm mà.Tiếng Việt đa dạng mà.Đôi khi nhiều kẻ lại muốn chết như cái kiểu chết như em vừa từ chối đó.Lúc đó k chết đc mới lại phiền phức ấy chứ.Keke...
  9. heartyman

    heartyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Khà khà!!!
    Ngại chết đi được! Cởi áo khoác ngoài thì hông sao nhưng không may cởi hết đi thì sẽ "có sao" đấy! Lúc đó, ối người chết và nhiều kẻ bị thương ấy nhẩy!!!
    Em hổng rám đâu!!! Nhà em còn 950 mét vuông đất chưa có ai kế thừa! Chết kiểu này thì thiệt lắm! Huhuhu...!!!
  10. heartyman

    heartyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sin lỗi, chị hay anh ấy nhẩy mà rám gọi mình là em chứ!!!
    Hề hề...!!! Này chỉ cho tui vài chỗ có người muốn chết như thế đi. Tui xem thử là chết như thế thì có hay lắm không? Nếu hay để còn thay đổi chứ!!
    Hề hề...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này