1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm kiếm những người bạn có ham muốn thay đổi cách sống

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chiaki_co_len06, 02/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài nài em ứ muốn đi chơi nữa
  2. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài nài em ứ muốn đi chơi nữa
    Vì sao vậy?
    Vì sao vậy?
    Vì sao vậy?
    Vì sao vậy?
    Vì sao vậy?
    Vì sao vậy?
    Vì sao vậy?
    Vì sao vậy?
    Hôm nay thật buồn vì mình đã sai rồi, mình đã hành động ko giống với tính cánh của mình ! Sự việc vượt quá xa với sức tưởng tượng của mình, Mình đã ân hận và có lẽ sẽ ận hận rất lâu mà ko thể giải thích được ! có người đã nói " mày đừng làm chuyện gì để anh hưỏng tới tao nữa " Mình cũng đã rất cố gắng để ko ảnh hưởng đến cái tao ấy nhưng hôm nay mình đã phải nghe câu nói đó. Đây là câu nói làm mình đau lòng nhất trong quộc đời mình tính tới thời điểm này! Thôi đành vậy ! Tâm sự cùng các bạn một chút vậy thôi!ko biết nói gì thêm nữa!
  3. garung_loveyouforever

    garung_loveyouforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Coi như chuyện bình thường đi anh, giống như trong phòng em, cứ nhảy choi choi hát hò, trêu chọc con bạn đang học bài ý mà. Cũng nhận lại được câu nói giống hệt như thế.... Em nói vậy không phải là không hiểu cảm giác của anh như thế nào... em chỉ muốn anh hãy coi những chuyện đó như không có gì cho dễ sống, hoặc là làm cho nó trở nên đơn giản hơn như câu chuyện em vừa kể kia kìa ^_^.
    Không hiểu thì bỏ qua anh nhé! ^_^ em hay nói nhiều, nhiều khi không biết sao mình lại có nhiều chuyện để mà bi bô đến thế. ^_^
  4. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Vậy đồng chí có hiểu mình đang đứng ở đâu và muốn gì ko. Nói lan man và hơi dài dòng. ok.
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đã offline 2 lần và đang tiến tới lần thứ 3, nếu rảnh em đi cùng bọn chị nhé. Lịch cụ thể ở đây:
    http://www9.ttvnol.com/forum/lamquen/865567/trang-70.ttvn
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy kế hoạch dường như đã thất bại một nửa rồi, nửa còn lại vẫn đang thực hiện rất tốt đấy chứ.
    P/S : Ở đây mọi người đều tiết kiệm từ ngữ, nói in ít thôi
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này khiến mình càng thấy buồn hơn. Hôm qua vừa tông phải một xe trong cơ quan, nhưng không bít chủ xe là ai, mà có chú làm ở đó bảo mình kệ nó cứ về đi thế là mình cun cút đi về, hôm nay hối hận và thấy lương tâm cắn đau quá . Phải chi mình đứng lại một chút chờ xem có phải bồi thường không, dù sao cũng là đồng nghiệp mà.
    Buồn
    Buồn
    Buồn
    Buồn
    Buồn
    Buồn
    và HỐI HẬN
    Được chiaki_co_len06 sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 27/01/2007
  8. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    EM cha phai an han dau... vi an han cha giai quet van de ji... kho mih ma nguoi bi hai cung chang sung suong gi...anh cung tung tong vao xe cua dong nghiep roi ca guong.. va dong nghiep cung lam con xe moi kinh cong cua anh bi nhieu vet suoc nho doi... hay coi do la chien thuong di ma... moi su se qua, co chien dong thi phai co va cham chu............
  9. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cuộc sống này thay đổi khi chúng ta thay đổi. Nhưng phải rất mất thời gian và nó phụ thuộc vào việc chúng ta thay đổi thế nào, theo chiều hướng nào.
    Thay đổi ở đây mang ý nghĩa là thay đổi trong cả suy nghĩ và trong hành động, cả cách nhìn nhận về các hiện tượng của cuộc sống.
    Bạn đã từng căm ghét một người nào đó sống quanh bạn? Chắc chắn là đã có một người như vậy. Và bạn đã lần nào thử quên đi cái cảm giác căm ghét đó và nhìn nhận người đó một cách chính xác, chân thực nhất như màn hình của một chiếc TV Plas ma? Nếu bạn quên đi những định kiến, quên đi nhữnglỗi lầm, những khó chịu mà người đó gây cho bạn, bạn sẽ thấy người đó vẫn có những điểm tốt, những yếu tố để bạn có thể vẫn hoà hợp với bạn.
    Bạn đã bao giờ có cảm giác hối hận, áy náy khi đã làm một việc gì đó mà bạn cho là không đúng với tính cách của bạn, cũng như thể chien ma Chia ki da ke? Hay quen đi thật nhanh, đừng làm nó ảnh hưởng đến suy nghĩ và tư tưởng của bạn, đừng để nó thêm một lần nữa gây hậu quả xấu. Tuy nhiên cũng không quên rút ra một kinh nghiệm để lần sau không mắc phải.
    Một điều nữa là cuộc sống có nghĩa là lựa chọn và chúng ta có thể lựa chọn sai lầm nhưng cho dù là sai lầm thì trong đó cũng có một phần nào đúng, cũng có một ý nghĩa nào đó. Chử Đồng Tử đã nhường chiếc khố duy nhất của 2 cha con để người cha mang theo xuống suối vàng và đã gặp công chúa Tiên Dung xinh đẹp. Như vậy thì biết đâu bạn đụng xe vào xe của đồng nghiệp mà chẳng gặp được người yêu trong mộng???
    Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi nhưng nó không dậy cho chúng ta phải thay đổi cái gì, thay đổi như thế nào. Việc đó cũng bởi cuộc sống muôn hình vạn trạng, không thể có quy tắc nào chung cho mọi sự việc, hiện tượng. Bên cạnh đó, cuộc sống còn là thử nghiệm. Chúng ta khi đối mặt với một khó khăn nào đó hãy thử thay đổi theo cách của mình, nếu không được, hãy thay đổi theo một hướng khác thích hợp hơn. Chắc chắn chúng ta sẽ thành công, sễ có một cuộc sống dễ chịu hơn.
  10. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    sorry@all! <---hôm qua viết dài dòng quá
    @thanchet <---kế hoạch đi thế nào?
    @chaiki <---- Cảm thông với bạn
    @cuala <----- Đây là đâu ? có phải là nơi có thể chia sẽ cảm súc?
    @st_hoakentay <--- Hy vọng em vẫn còn muốn đi BN chứ?
    @garung <---- Thanhs
    Nào tiếp tục quộc hành trình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này