1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm kiếm sự lãng mạn....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CrystalHeartAlone, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrystalHeartAlone

    CrystalHeartAlone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tìm kiếm sự lãng mạn....

    Bạn và cả ''người ấy'' đều bận rộn? Bạn muốn tạo ra những khoảnh khắc gần gũi và có thể để lại những ấn tượng tốt đẹp cho cả hai? Sau đây là một vài gợi ý nho nhỏ, có vẻ kinh điển nhưng hiệu quả khá cao... Hì bạn không vừa ý hay thấy thiếu gì cứ góp ý nhé............... Biết đâu đọc xong bạn sẽ có thể lãng mạn hơn..................
    Tạo tình huống
    + Chào đón ''người ấy'' sau giờ làm việc hoặc lên lớp, hãy bỏ vài phút để cùng nhau chia sẻ một tách cà phê và kể cho nhau về ngày hôm đó của mình.

    + Ðịnh hẳn một thời gian riêng tư với nhau hằng tuần, ít nhất là 2 giờ. Cùng tự cho phép một khoảng thời gian không bị quấy rầy, hoàn toàn thư giãn và gần gũi để chia sẻ mọi chuyện.

    + Luôn có một cây bút và những tờ giấy nhắn ở bên bạn mọi nơi mọi lúc. Trong những lúc phải chờ đợi, bạn có thể viết nhanh những đoạn thư/thơ tình ngăn ngắn hoặc những suy nghĩ thoạt xuất hiện, đặc biệt là suy nghĩ về ?ongười ấy?. Có thể sau đó bạn sẽ ngạc nhiên về tài thơ phú của chính mình đấy!

    + Suốt cả tuần, khi bạn cảm thấy không có đủ thời gian cho nhau, hãy gửi một bó hoa tươi hay một món quà xinh xắn tới nhà, trường học hoặc nơi làm việc của cô/anh ấy.

    + Khi đi ăn tối ở ngoài, hãy đặt chỗ trước, các bạn sẽ có nhiều thời gian cho nhau hơn.

    + Nếu không hẹn được đi ăn tối, hãy dùng bữa trưa cùng nhau. Sẽ thú vị không kém nếu bạn là người khéo léo!

    + Thỉnh thoảng thay vì những lời mời bữa tối, để gây ngạc nhiên cho ?ongười ấy? bằng một bộ phim lãng mạn ngoài rạp.

    Không gian

    + Một bãi biển đẹp.

    + Một ngày mưa.

    + Cuộc dạo chơi ngập tràn ánh trăng.

    + Một bữa tối và một buổi khiêu vũ ngay sau đó trong ánh nến.

    + Một buổi dã ngoại vào cuối tuần.

    Hành động

    + Bộc lộ tình yêu của bạn không cần phải kìm nén, do dự gì cả.

    + Làm gì đó khiến ?ongười ấy? cảm thấy mình đặc biệt.

    + Nói ra câu nói bất hủ: ?oI love you? - ?oAnh yêu em?.

    + Hôn người ấy thật nồng nàn, âu yếm.

    + Cùng đi đến nơi có thể ngắm được cả bầu trời với các vì sao sáng.

    + Gọi điện chỉ để nói: ?o I love you? à cả câu wo ai ni

    + Hãy nắm chặt lấy tay của ?ongười ấy? bất cứ khi nào có thể.

    ... Và hãy dành cho người yêu của bạn tất cả những điều lãng mạn dễ thương mà một tình yêu đích thực sẽ cho bạn sức sáng tạo vô hạn.
  2. Bang_chủ_Cái_Bang_new

    Bang_chủ_Cái_Bang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Khẹc khẹc đúng quá ,chép vô sổ tay gấp tối mang ra thực hành liền...ờ mà cho hỏi chút nhé,bạn thích lãng mạn vậy bạn có người yêu chưa ???
    Em là ngọn lửa
    Thiêu cháy tim anh
    Em là dòng nước
    Ngọt thơm trong lành
  3. tuoitre_sangtao

    tuoitre_sangtao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Híc híc.........đọc xong phê luôn.......cứ nghĩ đến những không gian với những lời yêu thương bên người yêu dấu như vậy hỏi có ai là không cảm thấy lãng mạn nhỉ..............
    Ở trong bối cảnh đó thì đã wá, chẳng bận tâm điều gì, giành hết thời gian để gần gũi bên nhau và tận hưởng những cảm xúc lãng mạn nhất..............
    Cảm ơn CrystalHeartAlone đã post bài này nhá...........
    Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ
    Chơi không học bán rẻ tương lai

    Voi_còi
  4. CrystalHeartAlone

    CrystalHeartAlone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
  5. CrystalHeartAlone

    CrystalHeartAlone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
  6. tuoitre_sangtao

    tuoitre_sangtao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Híc híc.........cãi nhau nhìu mà chẳng ăn uống giè lấy sức đâu mà chiến đây........híc híc.....nhưng kể ra lãng mạn chỉ có khi nào yêu thui, bi giờ anh cô đơn lém chẳng ma nào thèo nhòm ngó hỏi còn tìm đâu được lãng mạn đây...........
    Lúc nào cũng nhìn đời qua khói thuốc thế này thì kiếm đâu ra lãng mạn mà sài nhảy...........
    Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ
    Chơi không học bán rẻ tương lai

    Voi_còi
  7. Bang_chủ_Cái_Bang_new

    Bang_chủ_Cái_Bang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì bạn chưa có người iu vì những người quá lãng mạn thì rất là kén chọn và khó kiếm người yêu lắm,nếu không có thật thì xin chia buồn.
    Em là ngọn lửa
    Thiêu cháy tim anh
    Em là dòng nước
    Ngọt thơm trong lành
  8. CrystalHeartAlone

    CrystalHeartAlone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
  9. CrystalHeartAlone

    CrystalHeartAlone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
  10. La_chinh_minh

    La_chinh_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hịc Bạn có người yêu chưa vậy mà sao bạn " lãng mạn" quá vậy? Hịc học tập để tôi thử 1 tuần xem có hiệu quả không?

Chia sẻ trang này