1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm kiếm

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi moon19, 11/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moon19

    moon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tìm kiếm

    Mỗi người ai cũng chọn cho mình một cáchh sống phù hợp. Và có lẽ vì thế nên cái mà nó tìm kiếm nghe rất ngây ngô.Đó là nó luôn tìm cho mình một cách sống sao cho phù hợp với nó và mọi người.Nó không biết mọi người trong xã hội này phức tạp hay chính nó phức tạp,nhưng thực sự thì nó chưa có được một cách sống mà nó cho là phù hợp.Ôi một điều tưởng như đơn giản nhưng sao lại khó thế này.Nó vẫn mãi đi tìm và nó không biết mình phải tìm đến bao giờ nữa.
    Dẫu biết rằng sống thực với tính cách vốn có của mình là hay hơn cả.Nhưng nếu như thế thì nó sẽ bị tổn thương bởi nó là một người đa cảm.Đã không ít lần lòng tin của nó đã bị phản bội,bởi nó rất dễ tin người khác.Nó nhìn cuộc đời xung quanh toàn là màu hồng,nó chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu nó tốt với người khác thì người ta cũng sẽ tốt lại với nó thôi.Nhưng thực tế cho thấy rằng nó đã lầm,ngay cả người bạn gái luôn nói là thân với nó mà còn có thể gây cho nó một vết thương nữa là.Nó tự hỏi không biết làm sao con người có thể đối xử với nhau tàn nhẫn như thế,có thể làm tổn thương nhau,vết thương này chưa kịp khép miệng lại phải chịu thêm một vết thương khác.
    Và rồi dần dần,như để thích nghi với hoàn cảnh như thế,nó tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc lạnh lùng,lạnh lùng đến tàn nhẫn.Vì chỉ khi ở trong lớp vỏ bọc đó thì nó mới cảm thấy được an toàn.Dẫu biết rằng xung quanh nó vẫn còn rất nhiều người tốt, đáng tin cậy nhưng làm sao nó có thể biết được ai tốt,ai xấu,ai đáng tin cậy và ai không.Cũng vì không muốn phung phí lòng tin của mình nên nó fải chấn nhận sống như thế,dù biết suy nghĩ đó của nó bị bạn bè lên án và nó sống như thế cũng rất mệt mỏi.Nhưnng nó cảm thấy phải làm như thế thì nó mới có thể bảo vệ chính mình.Nó trở nên đa nghi,những ai tốt với nó thì nó đều tự hỏi:không biết người đó vì sao lại tốt với mình như thế,họ muốn gì ở mình.Vì thế dần dần trở nên sống khép kín,đôi lúc nghĩ lại nó cảm thấy sợ bản thân nó,những lúc đó nó luôn tự hỏi mình bây giờ là người như thế đấy ư và tại sao mình lại trở nên như thế?Phải chi có một tấm gương có thể soi rõ con người nó lúc đó.Những tưởng rằng nó phải như thế mãi,nhưng không,rồi cũng đến một ngày...
    Chính nhờ sự chân tình và tấm lòng của những người thật sự quan tâm đến nó đã đem lòng tin của nó trả về vị trí ban đầu.Nó thầm cám ơn những người đó,những người đã mang nó trả về với con người vốn có của nó.Nó cũng không biết đó có phải là sự lựa chọn cuối cùng của mình hay không hay hoàn cảnh lại buộc nó fải mang vào mình cái vỏ bọc lạnh lùng một lần nữa,như là một vòng lẩn quẩn,tìm mãi mà không có lối ra.
  2. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    thích bài viết này ghê.. thật lắm!
  3. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Có ai chưa bao giờ vấp ngã, chưa bao giờ lòng tin bị phản bội? Cuộc sống với những va vấp, thất bại , những vết thương sẽ làm người ta mạnh mẽ, vững chãi hơn vì có thêm kinh nghiệm. Bạn là người đa cảm chắc chắn bạn cũng có chiều sâu và óc phán đoán (dù có phần cảm tính... hơi nhiều) để tiếp nhận những kinh nghiệm, vốn sống mới. Bạn đã từng lạc quan thì hãy cứ lạc quan. Lạc quan chẳng bao giờ sai cả, nhất là khi ta đơn độc, nghi ngại, dè dặt thì nó là liều thuốc giúp ta lấy lại sự thăng bằng, lạc quan cũng là sự tự tin vào chính mình. Lạnh lùng xem ra chỉ là giả tạo thôi, vì bản chất con người ta đâu dễ thay đổi.
    Nếu không phải là lựa chọn cuối cùng thì cũng đừng quá thất vọng. Vì cũng có lúc người ta phải thích nghi với môi trường sống và phải biết chấp nhận. Nếu bạn cảm thấy quá lạc lõng, bạn từ bỏ môi trường đó hay bạn chấp nhận và thích nghi? Hay bạn có ý nghĩ táo bạo hơn là sẽ thay đổi nó một phần nào đó?
    Dù sao thì khi trưởng thành hơn nữa chắc người ta sẽ biết xét đoán tốt xấu và lực chọn thái độ sống thích hợp với từng hoàn cảnh. Đa dạng vẫn phong phú và tự nhiên hơn, bạn nghĩ có phải không?

    ...yes I would, if I only could, I surely would...
    phải phấn đấu sống theo tinh thần Con Lật Đật
  4. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày ta nhận ra ta chỉ còn một mình ta
    Rồi một ngày ta nhận ra ta thật cô đơn...
    Và ta bắt đầu đổi thay để sống cho một cuộc đời mới - mà ta đã chọn....
    Since you came into my life...everything has changed
  5. phuonganh_plk

    phuonganh_plk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Dài dòng văn tự, cái này mà dùng làm liều thuốc ngủ thì tuyệt.

    solodeauxrium
  6. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói thế chứ,cảm nhận của người ta mà.
    mess with the best,
    die with the rest[​IMG]
  7. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi...Phuonganh@ này đáng đánh đòn lắm đó nhe
    Since you came into my life...everything has changed
  8. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    vay thi CKA @ danh do`n di hehehheehehe
    I'M FREE -I'M FREE LIKE BIRD FLY OVER THE EARTH
  9. tieutigon

    tieutigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    dường như bây giờ ai cũng nghĩ : thật buồn khi sống trong một vỏ bọc không phải là mình, sống trong những cảm nghĩ của riêng mình. Nhưng có ai tự nghĩ mình đã sống hết mình chưa?!?!?!?!?
    Tin tin Puke*(^_^)*
  10. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mất lòng tin là mất tất cả!

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!

Chia sẻ trang này