1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌM LẠI BẠN CŨ

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi xulanhnhoem, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    To trung_si: Bạn nói câu đó, bạn có nghĩ gì không??mà bạn nghĩ rằng, sau câu nói đó, con gái Thái Bình sẽ '''' thích'''' bạn đấy à??Mà những người nói ra cái câu như bạn nói, thì cũng chẳng đáng để con gái Thái Bình người ta '''' thích'''' lại bạn đâu.
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  2. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    to anh butsat : chít nhé, em mách chị ấy :P
    ********************
    Until the day the ocean
    doesn't touch the sand.
    Now and forever,
    I will be your man...
    ********************

  3. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là có nghĩ trước khi nói chứ. Không thích thì nói là không thích việc gì phải loằng ngoằng. Việc gì phải sợ, gái TB thì có gì hay có gì tốt. Cũng thường thôi, nếu không muốn nói là quá tệ.
    Tránh xa tôi ra nhé con gái Thái Bình.
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

    [/quote]
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tại sao chúng ta ko đổi chủ để này thành chủ để Viết về những người bạn nhỉ, có fải là đỡ fí mất một topic ko Vì nếu cứ thế này thì cũng chả còn gì để nó tồn tại nữa

    M` còn nhớ hồi m` còn nhỏ, khoảng 8,9 tuổi gì đấy, m` với cả mẹ ở cùng ông bà ở gần Uỷ ban fường Bồ Xuyên, ở trong cái ngõ cạnh đấy...Bên cạnh nhà m` là một gia đình có 2 anh chị cũng đã lớn rồi...hồi đấy m` rất thân với anh Trung ( tên anh con trai) anh ấy cũng quan tâm đến m` nhiều....nhưng rồi sau này m` chuyển nhà và chẳng còn gặp lại anh ấy nữa, nhưng trong lòng m` coi anh như một n` anh đã ở bên m` lúc còn nhỏ, khi mà m` chẳng có bố mẹ ở bên...
    Đối diện nhà m` có một bạn bằng tuổi tên là Quang mẹ làm thợ may , bạn ấy cũng thân với m`...cho đến bây giờ m` đều mong gặp lại họ...nhưng chắc là ko thể rồi...có những lúc nghĩ là m` sẽ quay lại nơi đấy để tìm họ để hỏi thăm về họ, nhưng m` ko làm và có lẽ ko bao giờ làm cả...

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  5. xulanhnhoem

    xulanhnhoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    có ai cứu tôi không tôi có nói gì đâu mà bạn gungcayvn kia nói tui vậy ne` tui chỉ nói là không ai giúp tôi ah chứ có nói gì đâu mà không đúng sao có ai giúp tôi đâu cơ chứ.các bạn ở Thái Bình tui mới nhờ chứ nếu không thì tui cũng lakhui vào ấy àh đúng là con gái Thái Bình quê tôi ở Thái Bình Thật nhưng tui chưa gặp ai như nhỏ này.ăn nói ngang như nước sông gần biển ĐÔNG CHÂU.
    я лZблZ ,ебя,жизнO
  6. xulanhnhoem

    xulanhnhoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    ẹ éằẹZééằẹZ ẹ,éàéẹ,éảéáéãéẵẹO
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    XIn lỗi đồng chí xulanhnhoem nhé, phiền đồng chí đọc lại 14 bài trả lời trong topic này , trong đó có hai bài trả lời của tớ xem tớ đã viết những gì, tó đã nói những gì???Đọc kĩ đi rồi phát biểu lại nhé, tớ đã nói gì dồng chí nào, ko gì hết đúng không, vậy làm ơn giải thích xem đồng chí có ý định gì khi viết có ai cứu tôi không tôi có nói gì đâu mà bạn gungcayvn kia nói tui vậy ne` tui chỉ nói là không ai giúp tôi ah chứ có nói gì đâu mà không đúng sao có ai giúp tôi đâu cơ chứ
    Thứ hai, xin trả lời cho đồng chí rõ, cho dù người ta có ở Hn hay TB đi chăng nữa thì cũng không có nghĩa là cái gì người ta cũng biết hết, thế có mà là Thánh à??Hơn nữa thông tin đồng chí đưa ra ko có gì là rõ ràng cả.... thế thì có 3 đầu 6 tay mọi ngưòi cũng chịu, chẳng ai giúp được cho đồng chí đâu.
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    To KTC: "chị ấy" là ai thế? đừng làm anh sướng âm ỉ thế, tối mai lại một tối thứ 7 "được" ngồi một mình u uất trong khuê phòng đây!
    To xulanhnhoem: Ông thay cái dòng "khonggiupthithoi" sang màu bordeaux hoặc virdian đi, đảm bảo hiệu quả khác hẳn đấy, nóng rực!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  9. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Sao em gừng cay lại nặng lời như thế, anh em tôi xa nhà đang nhờ tìm bạn, không giúp thì anh em tôi cũng phải thôi chứ sao, mà đã biết thì nói cho nhau nghe còn không biết thi cung tìm hiểu cho biết. không xứng danh gừng cay hiền nhất thế giwới, nhì đông dương-sau xulanhnhoem.(mà gừn cay ở xứ lạnh là của độc đấy)
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Dạ thưa với bác Nguyen Quang Vinh rằng, không ai tự nhiên lại đi nói như thế, bác đọc lại bài viết của xulanhnhoem nhé tui chưa gặp ai như nhỏ này.ăn nói ngang như nước sông , bác đọc lại hộ em cái....tự nhiên bị nói thế.... tính em nó là thế đấy, hiền thì hiền thật chứ nóng lên thì cũng chẳng ai bằng đâu
    Muh chuyện qua rồi, em ko muốn nhắc lại nữa, thành ra mình là người nhiều chuyện, chuyện qua rồi thì cho qua luôn, thế đã được chưa, thưa bác?
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

Chia sẻ trang này