1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tìm lại cảm giác lúc xưa!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi codoc18042010, 15/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codoc18042010

    codoc18042010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    thật sự khi yêu nhau 5 năm mà bị bỏ thì chắc hẳn mình sẽ có cảm giác rất chán trường,đau khổ và sẽ không có niềm tin đặt vào cáo nào nữa.5 năm với bít bao nhiêu tình cảm và niềm tin mình đã đặt trọn vào cáo ấy thế mà làm cái đùng thì cáo nói chẳng còn yêu mình nữa và tình cảm cáo dành cho mình đã không còn nữa(dis! có người khác quan tâm và lo lắng rồi nên mới bỏ mặc người cũ)Hỏi trên đời này liệu còn ai chung tình nữa không mấy bác.Nhưng sau chuyện đó thì có nhìu cáo khác đến và nói yêu e nhưng nhưng e đều cười chế nhạo hết,e cười nhưng cũng tạm chấp nhận để có đồ mình giải khuây mỗi lúc nhớ người xưa
    và cho e đây xin hỏi làm thế nào để mình có thể yêu thêm một người mới chân thật như xưa và có cảm giác như xưa hả mấy bác!:)>-
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Buồn thế nào thì buồn nhưng phải cố học cho xong chứ sao lại chán trường!
  3. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Hiếm lắm!
    Số này thì không hiếm lắm, có nhiều hơn này!
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Cái ly đã vỡ thì ko làm cho lành lại đc. Mua ly mới mà xài, dần sử dụng thời gian rồi cũng quen thôi, làm vỡ tiếp thì lại tiếc, rồi lại tiếp tục như thế..
    Cuộc sống có tính tuần hoàn: sinh - lão - bệnh - tử. Bắt đầu - tiến triển - kết thúc. Có gì phải tiếc nuối?
  5. chandaibuong

    chandaibuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    híc vào top nào cũng thấy chú này la liếm,sao chém hay thế...=D> nhưng toàn thấy chú ngửa cổ fỉ bọt lên zời thế, nên thông cảm với nhau,rủ chủ top làm vài quoại [r2)]gái fục sát đất
  6. aodaiDTD

    aodaiDTD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn phải học các bài học chấp nhận + quên đi + vượt qua mà, đôi khi cứ kệ đi thôi, đừng cố tìm lại tự nhiên rồi sẽ có :)>-:)>-:)>-:)>-
  7. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    up cho nỗi buồn của bác ^^
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Khi nào vứt được cái suy nghĩ này đi :)
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Sr chủ top, chuyện ngoài lề tí :D
    @chandaibuong
    - Chuyện người thì sáng mà, câu này các cụ đã bảo thì ko sai. Riêng về chuyện nói đc làm đc ấy, dĩ nhiên nói thì sẽ làm đc, nhưng để nói cho chú rõ nhé, vì sao vẫn còn dây dưa:
    1. Chuyện của mình nên mình là ng hiểu nhất, mình là ng qđịnh, đúng hay sai mình phải tự chịu nên dè dặt là dĩ nhiên
    2. Đang rối nên cần thêm nhiều ý kiến khách quan ĐỂ MÌNH RÕ HƠN chứ ko phải ngta nói là nghe theo, như vậy là người ko có định kiến
    3. Đưa ra ý kiến cho chủ top là ý kiến khách quan, ko phải là "thể hiện"
    - Hơn hết, trong topic này, chú chém thế có thể đc gọi là spam, muốn chém thì qua topic của a mà chém [-X
  10. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chú chủ top thì "chán trường", chú Fixed dưới này thì "ko có định kiến". Bảo sao các chú ko giữ hay dạy được người yêu là phải. Mình dạy người yêu cứ việc đầu tiên là từ ngữ và ngữ pháp tiếng Việt dùng sao cho chuẩn. Cấm cái việc viết mà người khác đọc lên cứ như nhai phải sạn. Ấy thế mà ai cũng nghe lời răm rắp và phục sát đất mới lạ.

Chia sẻ trang này