1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm lại chính mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoimiennho, 11/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoimiennho

    hanoimiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tìm lại chính mình

    Điều gì xảy ra với em vậy anh? Em lúng túng, lạc lõng, trở nên mất phương hướng kinh khủng. Có thể anh cảm thấy nhẹ nhõm và bình tĩnh. Nhưng em thì ko thể, chỉ là một cái vỏ bọc giả dối mà em cố tạo ra để giấu mình. Để giả vờ như em ko cần anh nữa, như em muốn xa anh... và đủ thứ giả dối khác. Thật lòng mình là em đã tự hứa với chính mình ko được nghĩ gì đến anh nữa. Em phải tập từ từ, cứ qua dc 1 ngày là một nỗ lựa lớn của em. Qua 2 ngày, 3 ngày ... đến ngày thứ 4.. Muốn click, ko click, log in, sign out... một quy trình cứ thế lặp đi lặp lại liên tục. Con người thật của em đâu, mạnh mẽ, bản lĩnh... Ko còn nữa, chỉ là những cảm xúc mềm yếu, hòai niệm. Trong đầu lúc nào cũng đầy ắp kỉ niệm, hình ảnh của anh. Hạnh phúc... rồi đến đau khổ. Em ghét em bi lụy ntn. Ko phải là em, em khác, em ko cần ai hết, kể cả ty của anh. Có để làm gì cơ chứ, rồi lại làm em đau khổ. Biết em phải đau ntn, thì em đã ko bgiờ yêu anh. Mà cuộc đời ai đóan trước dc, có bgiờ em điều khiển được chính mình, để dặn lòng mình đừng yêu anh cơ chứ. Kể cả ngay lúc này đây, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Sống trong mâu thuẫn, đan xen lẫn nhau làm em bối rối. Muốn dc hp, muốn có người đàn ông của riêng em. Nhưng thương anh, yêu anh nhiều, muốn người đàn ông đó phải là anh. Nhưng anh mãi sẽ ko thể là của em. Em sao thế này??? Giá mà em có thể kêu gào, khóc lóc với một ai đó. Nhưng ko có ai, ko có ai để em chia sẻ. Và em thấy thương em, thuơng em kinh khủng. Sao em làm đau em chứ???
  2. hanoimiennho

    hanoimiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em mệt mỏi. Càng ngày càng trở nên bế tắc. Em giận anh, khi đánh cắp tất cả tình yêu của em. Chẳng nhẽ tất cả những gì em dành cho anh đều là vô nghĩa. Em trở nên tàn nhẫn & ích kỉ, em ko muốn anh được sống bình thản và hạnh phúc. Em muốn anh biết dc nỗi đau của em là như thế nào. Anh thử là em xem, xem anh có thể chịu được ko. Anh hèn nhát và giả dối. Tại sao cứ tiếp tục với em, gieo rắc cho em một niềm tin hão huyền ???
    Em ko muốn biến con người em đầy thù hận. Em muốn sống thanh thản, muốn quên đi tất cả những hp & đau khổ đã có với anh.

Chia sẻ trang này