1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tìm lại dấu yêu ai cung tâm trạng với tôi không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Longlife76, 23/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Longlife76

    Longlife76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tìm lại dấu yêu ai cung tâm trạng với tôi không

    Tôi giờ đây đang tíêc nuối những gì đã qua. Thời gian gần đây bổng nhớ lại người bạn hồi trước. nếu mình ráng cố gắng có thể đã thành công.

    Tôi và cô ấy biết nhau được gần 7 năm. tuy lâu vậy nhưng tôi giống như là tình đơn phương hơn. vẩn đi chơi nhưng rất ít trò chuyện, lâu lâu gặp gỡ như một người bạn. Có lẽ cô áy biết tôi thích cô áy. nhưng đối với cô áy tôi vẫn chỉ như là một người anh. hoặc do cách ăn nói của cô ấy khiển tôi không thể dũng cảm tiến tới để thổ lộ. Hầu như lúc nào cô áy cũng nói về một ai đó. và nói không hề có cảm giác với tôi. Chán thật. mặc khác. con gái hình như có vẽ thích sang trọng. tôi thì rất là xòang xỉnh mắc dù không có thiếu thốn gì nhiều. nhưng bản chất là như vậy. cô ta thì vóc dáng tiểu thư. nhưng tính tình cùng khá cứn g rắn và bản lĩnh. Chị cả mà. thế đấy. vẫn đi chơi dây dưa và dường như cả hai đều thủ thế để đối phương lên tiến tấn công truớc. Mệt mõi. tôi quyết định thôi chỉ là bạn thôi. đén khi được tin em lấy chồng. khỏang 4 tháng nữa tôi cảm thấy hơi mất mát. còn khỏang 1 tháng nữa thì em lấy chồng. em gọi tôi ra cafe và nói chuyện vẫn vơ cứ như bình thường và rằng em thích sống một mình??? ( vì em ko biết là tôi biết).
    thế và em đã lấy chồng, tới giờ đã được khỏang 9 tháng rồi. Tôi lại chợt nhớ về em và mong chỉ được gặp em và nói chuyện thôi. lâu rồi anh vãn mong tin của em. em khỏe không cuộc sống vui vẽ chứ. Họ đối xủ em tốt không. Mong là em sống hanh phúc.
    ANH
  2. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang có tâm trạng giống bạn <http://www9.ttvnol.com/forum/tamsu/944360.ttvn>
    7 năm quen biết mà để tình trạng cô ấy sắp lấy chồng vẫn có thể nói sẽ sống một mình với bạn ---> kém! Không đến được với nhau là đúng rồi. Mình thích ai thì nói luôn, vòng vo nhiều mệt, đời còn nhiều cái phải nghĩ chứ.
    Hãy làm những người bạn tốt của nhau, vậy thôi.

Chia sẻ trang này