1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm lại làn da tuổi 25

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi hauke, 21/09/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hauke

    hauke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tìm lại làn da tuổi 25
    Tôi 32 tuổi, là nhân viên văn phòng với mức lương khá, cuộc sống gia đình vui vẻ, hòa thuận với 1 người chồng tâm lý và 2 nhóc đáng yêu. Tôi cũng tự thấy mình có một cuộc sống đáng mơ ước của nhiều người, tuy có 1 điều khiến tôi buồn lòng nhất là, từ sau tuổi 27, da tôi bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa trầm trọng: bất kể là đầu tháng hay cuối tháng, trước, trong hay sau chu kỳ, mặt tôi lúc nào cũng sần sùi những mụn, chưa kể là da nám và khô.
    Nghe chị em trong công ty mách bảo: tôi cũng dùng thử qua nhiều loại mỹ phẩm mà đều được tư vấn là làm chậm quá trình lão hóa, tái tạo, phục hồi làn da… tuy nhiên kết quả thu được khiến tôi càng thất vong về làn da của mình hơn, có lẽ nó là loại da quá khó chiều.
    Tôi càng chán nản thì da tôi lại càng biểu hiện xấu đi, tôi hay cáu gắt và cảm thấy tội nghiệp cho mình. Sau một thời gian, được anh xã động viên, tôi tích cực với các phương pháp làm đẹp tại nhà với sữa tươi, sữa chua, hoa quả, mật ong… trời cùng không phụ lòng người, da tôi không tiếp tục xấu đi với mức độ chóng vánh, nó xấu đi từ từ.
    Vô tình một lần chị bạn cùng cơ quan đi du lịch về có kể về dịch vụ tắm bùn – khoáng, chị nói: cái này có nhiều tác dụng với làn da, và động viên tôi cùng gia đình đi du lịch và tắm thử.
    Về nhà, tôi cũng lên mạng tìm hiểu, dịch vụ này chủ yếu phát triển ở miền trung, miền Bắc thời đấy chỉ có lẻ tẻ vài điểm, nhưng kết hợp cả bùn – khoáng – du lịch thì chỉ có khu trên Ba Vì. Thôi, nối gót chị bạn đi Khoang Xanh vậy! Tôi trình bày với anh xã, không ngờ, xã lại ủng hộ nhiệt tình, xã bảo: đưa vợ đi làm đẹp, còn chồng với con thì du lịch, thay đổi không khí luôn.
    Khỏi phải nói, tôi phấn khởi thế nào, tôi lên kế hoạch, tính toán mua đồ cho gia đình. Hai đứa nhỏ cũng tỏ ra rất thích thú, từ đầu tuần đi học cứ ngóng đến cuối tuần để đi chơi.
    Sáng thứ 7, cả nhà dậy sớm, sắp xếp đồ đạc, gọi xe rồi lên đường. Bọn trẻ con hò hét suốt quãng đường đi, thấy cái gì lạ 2 bên đường là chúng cũng hỏi, hơn 1 h đồng hồ, chúng tôi đã đến cổng khu du lịch Khoang Xanh. Mua vé, vào thẳng khu trung tâm của khu du lich, cả nhà thuê 1 phòng nghỉ. Nghỉ ngơi lấy lại sức, cả nhà chuẩn bị đồ đi tắm.
    Ở trung tâm bùn – khoáng nóng Khoang Xanh – Suối Tiên (tên gọi đầy đủ) cả nhà được tư vấn trực tiếp, tỉ mỉ, vỡ lẽ ra bao nhiêu điều thú vị.
    Khu tắm được bố trí trong nhà kính, rộng rãi, và được chia thành từng khu rất khoa học, đi theo một quy trình 9 bước, tại các chốt đều có nhân viên trực để tư vấn, giúp đỡ khi khách cần.
    Bước ra từ phòng xông hơi, đầu óc lâng lâng, nhẹ tênh, da đỏ tấy, nhìn ai nấy đều hồng hào, đứng một lúc mồ hôi vã ra hết, tiếp tục di chuyển lên bể khoáng.
    Bể khoáng rất rộng, có hệ thống phun nước quanh bờ và phun từ dưới đáy, tha hồ ngâm, tắm bơi. Bọn trẻ con thì khỏi phải nói, chúng té nước, hò hét. Anh xã thì thích nhất là cái đoạn tắm thác khoáng nóng, hết ngồi lại nằm để nước chảy vào người.
    Lên đến khu vực ngâm bùn, mọi người ai cũng lấm lem với bùn non, vừa ngâm bùn vừa trò truyện rôm rả, không kém gì hội. Cả nhà tôi vào chung 1 bồn, vừa ngâm vừa cảm nhận nước sục xoáy xung quanh mình, nghe nhân viên ở đây nói là bùn có hệ thống sục để bùn đều, tránh để các chất khoáng chìm hết xuống đáy bể sẽ không có tác dụng nhiều.
    Bước ra khỏi khu bùn khoáng sau hơn 2h đồng hồ, anh xã đùa: 2 con có thấy mẹ xinh ra không? Lúc này mới để ý: da rất mềm và mịn, cảm giác như có một lớp phấn mỏng được bôi rất đều trên da, riêng da mặt thì cảm giác hồng hào, căng mịn, các vết nám thì mờ mờ trong lớp phấn, bên trong giống như có một chút kích thích nhẹ, cảm giác châm châm ở dưới da.
    Mình tự nhủ: phải để xem đến chiều, sau khi đi chơi và tắm rửa lại thì mới biết, có thể đấy chỉ là đánh lừa cảm giác sau khi tắm xong thôi.
    Sau môt buổi chiều tham quan, anh xã đưa ra 1 quyết định khiến 2 nhóc nhảy cẫng sung sướng: ở lại qua đêm, tối sẽ xuống xem văn nghê và đốt lửa trại. Tôi thì cảm thấy vô cùng tâm đắc vì sau một buổi chiều lội suối, mồ hôi nhễ nhại, sau khi tắm rửa, da vẫn rất mềm và mịn, cảm giác không khác khi tắm bùn xong là mấy. Mình hích nhẹ anh xã: có khi em tìm thấy đúng thuốc rồi xã ạ.
    Buổi tối, mình lân la nói chuyện với một cô nhân viên, và đã quyết định sẽ mua bùn tươi về sử dụng tại nhà những đợt không có điều kiện lên tận nơi tắm.
    Hôm sau, cả nhà còn đi chơi hết một ngày nữa, thăm thú vườn khủng long, động ma, đi bơi hồ tạo sóng. Đến 4h chiều lại gọi xe để về Hà Nội, và tất nhiên không quên được là tôi phải đi mua một lô bùn tươi về để tiếp tục công cuộc làm đẹp của mình.
    3 năm rồi, cứ 2-3 tháng cả nhà lại làm chuyến đi lên Khoang Xanh, còn tủ lạnh nhà tôi thì lúc nào cũng có ít nhất là 2 túi bùn non Khoang Xanh. Bây giờ, da tôi đã trở lại cái thời của tuổi 25 – 26. Các vết nám cũng dần dần rủ nhau biến mất, da mịn, khi đi làm chỉ cần trang điểm rất nhẹ là được. Vừa tiết kiệm chi phí cho vấn đề làm đẹp, tiết kiệm thời gian mà lại không phải bôi quá nhiều thứ trên mặt, cảm thấy dễ thở vô cùng.

Chia sẻ trang này