1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm lại quá khứ phía sau cổng chùa

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng rồi, đấy là chùa Tảo Sách, đối diện với UBND Quận Tây Hồ, có một mặt trông ra Hồ Tây tuyệt đẹp. Hồi trước chùa còn nằm khuất, với cánh cổng nhỏ, chứ bây giờ đang được xây sửa khang trang lắm. Ngay cả cánh cổng tam quan cũng được dựng rất hoành tráng, nhưng tớ vẫn thích cảnh chùa như trước hơn, giờ trông cứ mới mới, chẳng còn gì là cổ kính cả. Tuy nhiên, đi vào phía sau thì khung cảnh vẫn yên bình và đẹp vô cùng. Hiện nay, người ta đang xây một con đường vòng quanh Hồ Tây, chắc hẳn chùa Tảo sách và một loạt các chùa khác xung quanh Hồ Tây sẽ được nhiều người chú ý hơn.
    Tặng cả nhà một số ảnh tớ chụp ở chùa Tảo Sách nhé, hôm đấy đang chụp thì hết pin, tiếc thế cơ chứ
    sao không post ảnh được nữa nhỉ, bực quaaaaaa...
    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 13/01/2005
  2. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nói chuyện với bạn pian0seven , bạn ấy bảo đến năm 30 tuổi mà chưa lấy được chồng thì sẽ đi tu. Buồn nhỉ.
  3. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Này này, bốc phét thế không biết, hic, trù ẻo bạn thế không biết, hic, dã man...
    Thôi không chấp bạn Sweet nữa, tớ post tiếp mấy ảnh về chùa Tảo Sách nhé, còn chùa Láng mà bạn Sweet bảo, để hôm khác tớ post.

    sân sau của chùa Tảo sách ​
  4. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    tiếp về chùa Tảo Sách:

    tượng quan âm bồ tát nhìn về phía hồ Tây​
  5. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay mò vào đây lại được nghe về tích của chùa Kim Liên. Thích thật. Mình cũng rất thích đi chùa Kim Liên. Mỗi khi buồn bực hoặc những ngày lễ mình toàn đi chùa Kim Liên. Ở đó mình có được cái cảm giác thoát tục, thư thái và trong lòng bỗng nhiên nhẹ bẫng. Thích nhất là vào mùa thu được ngồi dưới gốc cây Hoàng Lan, thơm mát và có cảm giác yên bình. Cám ơn bạn pian0seven nhé...
  6. Thuy_thu_mat_trang_new

    Thuy_thu_mat_trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hic ngày xưa yêu một anh,tuần rằm mùng một nào cũng lễ chùa Hà xin xỏ,cuối cùng vẫn ai đi đường nấy
    Thui túm lại : Phật ở đâu,Phật ở tại tâm.
    Đi chùa nên vãn cảnh chùa,
  7. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    LẦN SAU CHỊ ĐI CHÙA THÌ GỌI EM NHÉ
  8. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Thế em Iwill có tội lỗi gì không mà thích đi chùa thế. Post mấy cái ảnh để lôi cái topic này lên chứ nhỉ :P
  9. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Định cuối tuần này đi thăm mấy chùa bên Gia Lâm, bạn Sweet có cao kiến gì không? Ngoài Chùa Bồ Đề và Đền Bà Tấm, còn đâu đáng đi không bạn???
    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 24/02/2005
  10. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Đình Lệ Mật, chùa Trung Hà, Chùa Ngọc Lâm, Chùa Ái Mộ, Đền Ghềnh,...

Chia sẻ trang này