1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm laị sự cân bằng !!! Bằng cách nào ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nt_windy, 28/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nt_windy

    nt_windy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tìm laị sự cân bằng !!! Bằng cách nào ???

    Text
    Tôi và anh ấy đã quen nhau được 3 năm. Mối quan hệ này đến nay vẫn diễn tiến tốt đẹp, song, điều đó chỉ là riêng đối với anh ấy, còn tôi thì không.
    Tình yêu tôi dành cho anh vẫn như ngày đầu, thậm chí còn có pần sâu đậm hơn. Nhưng cũng chính vì điều đó mà hiện nay, tôi đang rối rắm vô cùng.
    Khi cả hai bắt đầu bước vào mối quan hệ này, tôi nhận thấy mình rất tự tin + tự chủ. Nhưng càng ngày, sự tự chủ của tôi càng mất dần đi khi tôi đi cùng anh. Mỗi lần hẹn hò, được ở bên anh, tim tôi đập rộn ràng, anh nói gì tôi cũng thấy đúng, tôi không còn đưa ra đuợc những ý kiến riêng như ngày đầu mới quen. Lúc ai về nhà nấy rồi, suy nghĩ laị tôi nhận ra rằng mình cũng có nhiều ý kiến khác anh, nhưng sao lúc ở bên anh tôi không nhận ra được. Có phải là lý trí của tôi đã bị traí tim lấn át rôì không.
    Xưa, anh thường xuyên tìm mọi cách liên lạc với tôi. Nay, tôi laị là người chủ động liên lạc với anh, không thì thôi. Anh nói anh đang bận công việc. Điều này làm tôi rất buồn, dù khi gặp mặt anh vẫn khẳng định rằng anh không hề thay đồi, vẫn rất yêu tôi. Những ngày anh không gọi điện thoaị, hình ảnh của anh cứ hiện lên trong đầu tôi , cứ như là một sự ám ánh khó dứt ra được, làm tôi không thể tập trung học hành hay làm việc gì khác.
    Rồi giờ đây, khi anh nói anh chuẩn bị đi du học và tìm cách định cư ở Úc, sự tự tin về mối quan hệ bền vững cũng hoàn toàn sụp đổ. Dù anh nói sẽ quay về tìm tôi...
    Tôi mong các bạn haỹ giúp tôi cách lấy laị thăng bằng trong tình cảm, để tôi có được sự tự chủ + tập trung để học tập. Rất mong các bạn giúp đỡ.
  2. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Chị gì cứ bình tĩnh chị ạ! Bạn em nó cũng đang trong tình trạng như thế, em chỉ sợ chị yếu đuối quá thì khổ.Trông con bạn em nó suốt ngày khóc lóc mà em cũng sầu thảm theo.
    Em chẳng khuyên chị đưọc gì, chỉ mong chị bớt nghĩ.Mấy khi mình đưọc sống trong cái tuổi đang đẹp như thế này .

    Nghĩ xa mà làm gì hả chị! Mình thân gái, thương lấy cái thân mình đã rùi mới đi thương người khác được chị ạ.Em cũng ngẫm ra nhiều điều cho đến cái tuổi này.
    Có người bảo với em người ta sống cần có một chỗ dựa, tình yêu là điểm tựa tốt nhất nhưng không còn tình yêu thì người ta còn trăm ngàn thứ.
    Chị thử ngắm mặt trời lên mỗi sớm mai, có khi lại nhận ra một điều gì đó!(em thử rồi, cũng không tệ lắm)Chị đừng có dại mà đi ngắm hoàng hôn nhá!
    Cố lên chị gì nhé!
  3. nt_windy

    nt_windy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Uhm, len dien dang de noi het tam su cua minh cung la de giai toa, bot di phien muon. Chu Windy biet viec minh thi chi co minh tu giai quyet duoc thoi, may hom nay cung suy nghi nhieu , cang nghi lai cang phien.
    Sao lai noi ban khong giup duoc gi Windy, vay la da chia xe voi minh duoc nhieu lam roi. Cam on BangHue, va cung rat vui khi duoc lam quen voi ban.

    Biet Tinh yeu khong phai la tat ca
    Nhung ...
    Mat no roi ta bong hoa hu vo...
  4. pesok

    pesok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ chi cho mệt
    Cái gì là của mình thì sẽ là của mình
    Còn cái gì se không phải của mình thì có cố gắng cũng chả dữ được
  5. nhungpham

    nhungpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    "Nếu bạn tin và luôn hành động vì điều đó, điều kỳ diệu sẽ đến với bạn"
    Windy có tin? Chính mình cũng đang tin và luôn hành động hướng tới điều mình muốn đạt được đây.Mặc dù tất cả dường như đã vô vọng
    Cứ hành động theo điều mình mong muốn, nếu điều kỳ diệu không xảy ra thì mình vẫn thấy thoải mái với chính mình.
  6. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    chà chà cái tâm trạng này hình như cũng không phải quá hiếm gặp ở con gái thì phải.... thế mới nói tình yêu là mù quáng mà. nhưng con người đúng là động vật phức tạp nhất thế giới vì có những cảm xúc mà lí trí không bao giờ giải thích nổi.
    nhưng sao lại có thể để cho cảm xúc đánh rơi chính mình như thế chứ. dù sao thì anh ta cũng nói là yêu bạn và vấn đề còn lại chính là ở đâu ?
    người ta thương cho rằng khi yêu một ngưòi thì vì yêu người ta mà mình luôn nghĩ đến người ta nhưng thực tế thì ngược lại. ... chính sự suy nghĩ quá nhiều về một người mới khiến cho ta nảy sinh tình cảm với người đó. thế nên bây giờ bạn thử dành thời gian mà bạn suy nghĩ đến người ta mà chăm sóc và quan tâm đến chính bản thân mình hơn xem sao ?
    chính bạn cũng cảm thấy là bản thân mình mất đi sự tự tin vậy thì hãy tự hỏi bản thân liệu có thể làm gì tốt hơn cho mình không hãy dành một phút để nhìn lại mình ..... chắc hẳn trong thời gian hai người yêu nhau bạn là ngưòi được yêu nhiều hơn nên bây giờ mới có tâm trạng như thế vì cảm giác "được yêu thương "cũng có khi làm hại chính bản thân chúng ta /..... không phải sao ? vì khi bắt đầu mối quan hệ này bạn là một người tư tin tự chủ nhưng bây giờ bạn đã bị phụ thuộc vào tình cảm của người ta mất rồi .thử hỏi người ta có thể hạnh phúc được không khi mà điều đó lại thuộc sự điều khiển của người khác.
    hãy dành một phút để nhìn lại mình ... tự hỏi mình có thể làm gì tốt hơn cho bản thân không ? tôi nghĩ mối quan hệ thực sự chưa bền vững không phải là giữa bạn và ngưòi đó mà chính là bản thân bạn vẫn chưa hoà hợp với chính mình.
  7. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng và hẫng hụt một chút.EM cũng từng như vậy mà.. Nếu cứ miên man với những điều hụt hẫng thì có khi mình càng chìm sâu hơn vào đó. Tìm những điều thú vị xung quanh cũng là cách balance lại tâm trạng . Một người bạn đã kịp lúc đến và kéo em đứng dậy. Những lúc như thế bạn bè giúp mình nhiều lắm phải không chị!
    Em cũng rát vui được biết và trò chuyện cùng chị.
    Thân!
  8. ThietButThuSinh

    ThietButThuSinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    "Được mất tùy duyên - Lòng không xao xuyến"
  9. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    uh,,, cách đây ko lâu lắm tôi cũng ở trong tình trạng như bạn đấy ,, tất cả những gì giữa toi và ngườii ấy đều đảo nguợc hết ,,,truớc kia người ấy tìm cách tìm toi,,tìm cách liên lạc với toi và bây giờ thì nguợc lại ,, toi luôn là ngườii tìm và chờ đợi đuợc nghe thấy tiếng ngườii ấy ,,, cả câu nói "do u miss me ? " cũng đảo nguợc ngườii hỏi luôn ,,, rồi lúc trước toi ko thích gì là lên tiếng liền nhưng giờ lại khác ,, thích hay ko thích toi đều .... im lặng ,,, tính đa nghi trong toi ngày càng lớn dần lên ,,, hễ nguời ấy hứa call cho toi mà call trễ thì lập tức toi nghĩ chắc ngườii đó đang đi với ngườii khác rồi ,,chắc ngườii đó ko còn thuơng và quan tâm toi như trước nữa ( thật ra ngườii đó vẫn như thuơng toi như xưa ,,,chẳng có gì thay đổi cả )
    Lúc đó toi như đánh mất chính mình ,,lắm lúc toi ko còn nhận ra là mình nữa ,,,nhiều đêm toi nghĩ toi của ngày xưa đâu rồi ??
    Nhưng bây giờ thì khác rồi ,,, ,,, toi biết san sẽ thời gian và tình cảm cho những ngườii khác ,,, và 1 ngày toi với toi bây giờ ko còn dành tất cả cho 1 ngườii mà là nhiều ngườii ,, gia đình toi ,,bạn bè toi và thời gian cho chính bản thân toi . Nhờ vậy mà toi đã thoát được cái cảm giác ngày xưa hồi nào ko hay
    Toi nghĩ khi yêu ,,ai chẳng 1 lần rơi vào hoàn cảnh như vậy ,,nhất là phụ nữ ,, nhưng chỉ cần biết đều hoà suy nghĩ của mình 1 chút ,, mọi thứ chẳng phải đẹp hơn sao ???
    Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
    Được nico_xuongnui sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 02/04/2005
  10. Chevalier1981

    Chevalier1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bạn có suy nghĩ gì thì cứ nói thẳng cho anh ấy biết, nên thẳng thắn với nhau là tốt nhất, 3 năm rồi, không thể lập lờ mối quan hệ như thế được, nếu anh ta yêu bạn thì anh ta phải nghĩ đến tương lai của bạn và anh ta, còn nếu không, chia tay là giải pháp tốt nhất. Biết là đau khổ nhưng bạn càng níu kéo tình trạng này thì kết cục cũng thế mà thôi, be yourself, còn nhiều thứ để bạn còn quan tâm, bản thân, gia đình, bạn bè,..đừng quá dành toàn bộ thời gian và tâm trí của mình cho tên đấy thì có lẽ lại khác đấy , tình yêu nó thế, ăn no thì chết mà đói thì sống dai. Hãy tạm xa nhau một thời gian để cân bằng lại cuộc sống của mình, làm những gì mình thích, quan tâm đến những người đáng được quan tâm,.. và biết đâu có thể TY sẽ trở lại hoặc có thể, bạn thấy cuộc sống này còn nhiều thứ đáng để chúng ta quan tâm hơn.
    Điều quan trọng của Tình yêu mà bạn cần biết đó là khi nào bạn nên giữ lại hay thời điểm nào nên để nó ra đi!
    Được chevalier1981 sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 02/04/2005

Chia sẻ trang này