1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm laị sự cân bằng !!! Bằng cách nào ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nt_windy, 28/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nt_windy

    nt_windy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ... Một tuần dã trôi qua. Thứ bảy vừa rồi, mình và anh ấy online trên Yahoo, mình chưa kịp trách móc gì thì anh đã nói : " Cả tuần nay anh không đến gặp em, em có buồn và giận không?" <--- Trúng tim đen của mình rồi còn gì. Và anh ấy đã giải thích nguyên nhân của sự việc, anh cần làm một số chuyện quan trọng của gia đình..... Mình nghe anh ấy kể chi tiết mà thấy thương anh ấy phải chạy đôn chạy đáo làm việc cả tuần, còn mình lại ở đây lo buồn, trách móc anh. Sáng chủ nhật, à, là sáng nay nè, anh ấy qua nhà cùng làm bánh Plan với mình. Lúc gặp mặt, anh ôm mình vào lòng, không nói gì, nhưng mình cảm nhận tình cảm ấy là chân thật và nồng ấm biết bao.
    Tuần rồi, mình đã đọc mail hồi âm của các bạn. Mình đã làm những việc khác ngoài việc ngồi đợi chờ anh liên lạc (Lúc đó mình chưa nghe anh giải thích gì nên trong lòng còn băn khoăn lắm). Tuy thật khó để ko nhớ anh, nhưng mình hiểu nên tập dần sự tập trung làm việc khi không có anh bên cạnh(Vì anh sắp đi du học rồi).
    Cám ơn các bạn đã "tư vấn" cho mình, mong được làm quen với nhiều bạn.

Chia sẻ trang này