1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm lại ý chí trong tình cảm!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi purplesea, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. purplesea

    purplesea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tìm lại ý chí trong tình cảm!

    Tôi không có khái niệm tình yêu nên không rung động trước bất cứ lời mật ngọt nào, không phải là người yếu đuối nên không bao giờ cảm thấy mình day dứt, không đủ lãng mạn để có thể sống và yêu bằng cả con tim.........Thế mà tôi đã yêu anh trong một ngày bình thường, một câu chuyện tầm thường và một người bình thường....

    Vì không có khái niệm tình yêu nên tôi chỉ dùng lý chí để phân định tình cảm, có lẽ là hơi cứng nhắc và thiếu vắng sự lãng mạn cần có trong tình yêu nhưng giờ thì con tim tôi lại không nghe lời của lý chí. Nó như mách bảo tôi rằng nó đau khi thiếu vắng anh, buồn khi xa anh và quằn quại trong nỗi nhớ không nguôi ngoai khi muốn có anh ở bên tôi.

    Hôm nay tôi giận lắm, mà chẳng hiểu giận vì chuyện gì? Vô cớ? Tôi chỉ thấy tự dưng nói chuyện với anh làm con tim tôi đau nhói, cái khoảng cách xa xôi về địa lý kia cũng chỉ bằng một khoảng trống nhỏ đang trỗi dậy trong lòng. Tôi mơ hồ, hụt hẫng vì cảm giác niềm tin bị đánh sập như một toà nhà tưởng vững chắc và kiên cố nay bỗng nhiên đổ vỡ. Cảm xúc cứ liên miên, tôi bảo anh có phải anh không biết cách làm em vui? Anh lạnh lùng dùng hai từ quá thể hiện cái "tôi" làm tôi nhận ra rằng tình yêu anh dành cho tôi chả có nghĩa lý gì nữa? Lòng tê tái, môi mặn đắng, nước mắt sao lại cứ chảy ra? Tôi đang cố lấy lại bình tĩnh, lấy lại thế cân bằng cho con tim mình. Rằng Tôi vẫn chưa nói yêu anh và đang bắt anh phải chờ đợị, rằng anh không yêu tôi thì tôi hãy cố vui lên mà sống cho chính bản thân mình. Hạnh phúc ngọt ngào là thế mà cũng đắng cay là thế?

    Tôi ngồi im, để nước mắt trào ra xoá nhoà những ký ức đẹp về anh. Tôi muốn nói với anh rằng em yêu anh và cũng muốn nói ra rằng cái "tôi" trong anh quá lớn, chỉ làm tôi đau lòng, làm tôi khóc, rồi tự mình an ủi mình. Tôi đã bắt anh chờ đợi, và anh đã chờ. Tôi muốn chấm dứt ngay, không đê mê chuyện tình cảm và không làm cho anh đau khổ, nhưng có lẽ chính thời gian đó đã nuôi lớn tình cảm trong tôi. Tôi đã yêu mà không biết cầm lòng mình. Tôi nghĩ mình luôn tự tin, mạnh mẽ nên mọi chuyện rồi sẽ qua, nhưng trong giây phút này tôi biết làm sao nói với trái tim tôi rằng " đừng đau nữa, hãy nằm im và trở lại với nhịp đập rộn rã như ngày nào"

    Tôi phải làm gì khi mất niềm tin? Khi cảm thấy anh yêu tôi mà khoảng cách quá xa vời? Tôi phải làm gì khi lý chí đấu tranh với con tim và con tim là kẻ chiến thắng? Tôi mạnh mẽ lắm tại sao lại khóc, tại sao lại yêu chẳng vì lý do gì, hay giận dỗi cũng chẳng vì lý do gì? Tất cả chỉ là một giấc mơ của tối hôm qua hay là một chặng đường phía trước làm con tim tôi đau nhức. Tôi thực sự không biết các bạn đọc có hiểu nổi tâm trạng của mình hay không nhưng tôi cũng không biết phải diễn tả làm sao cho hết những cảm xúc trong lòng mình! Vì một khi cơn giận dỗi trong lòng dâng lên tôi chẳng còn biết trông chờ vào ai ngoài anh- người mà tôi đang chới với niềm tin!!!!!!!
  2. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    yêu đi bạn, cuộc đời nở hoa và chính tình yêu đó là chất dinh dưỡng nuôi cho những cây hoa đó nở bông, đừng nghĩ nó cứng nhắc. Chúc mừng bạn, bạn đang yêu!
  3. pinklove2

    pinklove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  4. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Muộn màng mất rồi....
  5. purplesea

    purplesea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả đã quan tâm và chia sẻ. Có lẽ nó chỉ dừng ở đó thôi. Giáng sinh an lành!

Chia sẻ trang này