1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm lời bài hát "Nắm tay nàng đi giữa nhân gian"

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi khunglongmapu, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tìm lời bài hát "Nắm tay nàng đi giữa nhân gian"

    Ni men hao!
    Tớ rất yêu thích bài "Nắm tay nàng đi giữa nhân gian" (soundtrack của phim Bao Thanh Thiên ấy). Tớ mới vừa học tiếng Hoa vài tháng trước, giờ mới có thể hát bập bõm được nên lập tức tìm lời bài hát này ngay. Tuy hơi bị cũ rùi, nhưng có ai biết thì làm ơn chỉ giúp nhé. Cám ơn nhiều lắm.

    Và một ngày anh đến, anh đốt nhà của em. Vì trời mưa to quá, không cháy nhà của em. (Cháu xin lỗi bác Dương Thụ, nhưng vì cháu thật lòng yêu mến bài hát này...)
  2. gocphonho

    gocphonho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất thích bài này, bài này đã lâu lắm rồi, mình tìm mãi chỉ mua được 1 VCD thôi.Và đây là lời bài hát mà bạn cần tìm:
    携?
    不让岁o^???.s"f
    ^'s"-.Os你^天涯遥o
    -?灯火此^,","?"灭
    ^'f轻轻"亮你,水s"容o
    你s"'容仍"oZ?,"年
    你s"^息~^'珍-s"依s"遥oO人-偷偷"~
    Z?尽?水f山O~否f">z
    不,"Y"Y--O不fooss
    ?"平平淡淡携?<O游人-
    music.....
    你s"'容仍"oZ?,"年
    你s"^息~^'珍-s"依s"遥oO人-偷偷"~
    Z?尽?水f山O~否f">z
    不,"Y"Y--O不fooss
    ?"平平淡淡携?<O游人-
    谁说两o缱绻o?~?人f"
    谁说人海?浮so?'.f.~
    不管^?^?^^OY许ss..
    只,平平??携?<O游人-?,?,?,
    Được gocphonho sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 15/09/2003
  3. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Ối mẹ ơi ,hu hu hu hu hu ,em bây giờ mới biết tên của bài này ,hu hu ,em thích ,em yêu nó từ cái thuở xa lắc xa lơ ,hu hu ,cái thời ông Bao mặt còn đen xì xì trên ti vi ấy ,hồi đó ,xem xong thích ơi là thích ,yêu ơi là yêu cái bài nì ,thế nhưng lúc đó mới có lớp 7 chưa đủ trình độ mà chép ,hu hu ,bây giờ em gặp nàng rồi ,cảm ơn anh khủng long ma bư đã hỏi bài này ,cảm ơn chị góc phố nhỏ đã post bài lên ,hu hu ,vote cho mỗi người 5 *

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    bài này có trong bao thanh thiên sao ? sao em không biết nhỉ ? chỉ bít rằng bài này hay cựcxkì luôn ,hic .em có mỗi cái băng có bài này chẳng tìm được cái đĩa nào
    ^'^s"人不~^'s"^人,-f?O每?寸fzZ另?个人.-oY幸福幸福-oY
  5. gocphonho

    gocphonho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    To khunglongmapu:
    Mình mua VCD đó tại TQ, cũng tình cờ thôi, đó là VCD những bài hát của Trương Chân. Vì mỗi bài đấy mà phải mua cả VCD.
    Khu quận 5 bạn nói cũng nhiều đĩa, nhưng mình thấy ít bài hát mới lắm, toàn cũ, hoặc chỉ vài bài nhạc trẻ đang thịnh. Mà trong đấy bán cũng mắc, bạn đến Nghệ Năng chưa? Mình thấy ở đấy nhiều nhưng mắc và thái độ rất kiêu căng. Bây giờ thì mình đang ở TQ nên tình hình đĩa nhạc không còn là vấn đề nan giải nữa. Bạn có thể ở VN và nghe qua Internet 1 số bài mới bằng MP3, sau đó mua 1 ổ CD-Rw để chép lại vào CD. Mình thấy nên nghe 1 số ca sỹ lạ, mạo hiểm, nhưng rất dễ tìm được 1 số bài hay bất ngờ.
    Chúc bạn vui!
  6. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chào Vinhhaihong
    Cám ơn bạn đã Vote cho tớ. Hichic từ hồi gia nhập TTVN tới nay, bạn là người đấu tiên Vote cho tớ đấy. huhu tớ xúc động quá. Cơ mà tớ tên chính xác là KHỦNG LONG MẬP Ú, không phải là KHỦNG LONG MA BƯ nhé. Cám ơn bạn đã Vote cho mình. huhu- xúc đông quá.
    To: Gocphonho
    Cám ơn bạn nhiều nhé. Mình không biết phải làm sao để cám ơn bạn bi giờ, thôi thì :"Cộng thêm cho gia đình chị 5 điểm". Tớ sẽ cố mà đi lùng sục vậy. Hiện bạn đang ở Bắc Kinh phải không? Thật ghen tỵ. Bắc Kinh đẹp lắm phải không? Cố lên nhé. Chúc bạn luôn khoẻ, trẻ và học thật tốt nhé. See Ya!
    Và một ngày anh đến, anh đốt nhà của em. Vì trời mưa to quá, không cháy nhà của em. (Cháu xin lỗi bác Dương Thụ, nhưng vì cháu thật lòng yêu mến bài hát này...)
  7. Poison_ivy

    Poison_ivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Không cần lời Hoa, chỉ thấy lời Việt do Ngọc Thạch dịch đã phê rồi.
    Đừng để tháng năm làm mỏi mệt trái tim chờ đợi, ta nguyện theo nàng đến tận nơi góc biển chân trời.
    Giờ này đèn bên sông đã tát chỉ có trái tim ta nhẹ nhàng soi sáng dung nhan nàng
    Nụ cười của nàng vẫn ngọt ngào như xưa, ta nguyện cất giữ những kỷ niệm về nàng
    Dù năm tháng đã lụi tàn, người chiến sỹ phải vùi xác nơi đồng hoang
    Dù hứa hẹn thế nào cũng chẳng bằng ghi nhớ những ngày hôm nay
    Nàng và ta xa xôi cách trở, chuyện đời lặng lẽ đổi thay
    Dù trải qua muôn sông ngàn núi, liệu lòng ta còn mãi bên nhau
    Ta không mong được đời đời kiếp kiếp, không mong được sớm tối bên nhau, chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian
    Dù có lúc chia ly, có khi gặp lại, dù có khi xum họp có khi tan
    Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian.

    Đoạn dịch này chỉ ghi lại theo trí nhớ, không biết đã đủ chưa ! Nhưng tình yêu mà như thế này thì đẹp quá, trên thế gian này chẳng bao giờ có tình yêu nào như thế này cả, chẳng có ai yêu ai thế này cả. Chính vì thế nên bài hát này mới quá là hay !
  8. gocphonho

    gocphonho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thực ra lời dịch tiếng Việt mà bạn gì đấy vừa đưa lên chỉ là dịch nghĩa hay là có thể hát được? Vì tui hát thử mà sao.... không có vần điệu gì hết, còn nếu dịch nghĩa thì tui không thấy trong nguyên bản có đoạn "Dù năm tháng đã lụi tàn, người chiến sỹ phải vùi xác nơi đồng hoang
    Dù hứa hẹn thế nào cũng chẳng bằng ghi nhớ những ngày hôm nay"......??? Thế là thế nào? Tui không hiểu.
  9. Poison_ivy

    Poison_ivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ấy gì ới, tơ bảo này, ấy không đọc kỹ bài của tớ à ? hix, tớ nói là, đây là của Ngọc Thạch dịch, trong phần giới thiệu phim, tớ chỉ ghi lại theo trí nhớ thôi mà, nếu ấy có thắc mắc thì đành hỏi dịch giả của phim vậy. Tớ chỉ nhớ ngẫu hứng thôi, ấy bắt bẻ tớ thế thì tớ biết hỏi ai giờ ? Mà nó là lời dịch từ baì hát thôi, chứ đâu phải là phổ nhạc lời Việt mà ấy hát theo làm gì. Thế thì chết mất, ngang phè ! Dù sao thì cũng cám ơn âý đã bắt bẻ tớ, để tớ thêm thông tin, cho người sau lỡ có đọc thì cũng sẽ không thắc mắc nữa. Chào ấy !
  10. gocphonho

    gocphonho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    A, minh hieu roi. Nhung ma thuc su la lam sao ma minh biet ban lay loi dich trong phan gioi thieu phim cua cac Bac tren nha Dai, lan truoc ban dau co ghi nhu the, chang trach minh hieu nham. Vi vay ban nen giai thich the, neu khong chac chan se lai co nguoi thu hat nhu minh day. The nhe! Cam on dang ay ve loi giai thich!
    Than
    Được gocphonho sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 20/09/2003

Chia sẻ trang này