1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm lớp, trung tâm học tiếng Pháp

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi nhduc, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhduc

    nhduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tìm lớp, trung tâm học tiếng Pháp

    Chào các bạn.

    Mình bắt đầu câu chuyện luôn. Chuyện là thế này, mình từng có dịp sang một số nước, thấy rằng chỉ tiếng Anh là không đủ. Một dịp ghé sang Bỉ & Pháp, Thuỵ Sỹ, Luxembourg bị con người, xứ sở nơi đây mê hoặc, trở về nhà mình quyết tâm học tiếng Pháp. Nhưng cho đến nay gần 1 năm mình chưa tìm được lớp tiếng Pháp nào. Sự thực bởi một phần chưa cố gắng tìm hiểu các lớp học, nhưng quan trọng là có quá ít người có nhu cầu học hay quá ít trung tâm đào tạo tiếng Pháp.

    Hành trình đầu tiên tìm lớp học là trung tâm ngoại ngữ ở Nhà Chung, nhưng chưa có lớp fải ghi tên đến khi nào đủ người mở một lớp thì sẽ bắt đầu học. Kiểu này đợi đến lúc đủ người mở được lớp, một thời gian vài người bỏ thì lớp rã đám cả lũ bơ vơ. Nói trước là tớ mới chỉ là beginer, vì yêu thích nên muốn học lâu dài. Thế nhưng ghi tên rồi mà chờ cả tháng chả thấy trung tâm gọi điện đến nói đã có lớp học. Mình lại lóc cóc đến trung tâm hehe lần này vẫn như lần trước wait n wait, always waiting.

    Hỏi vài đứa bạn giới thiệu lên L''ESPACE trung tâm văn hoá pháp ở Tràng Tiền, lên đó hỏi tháng 2/2007 có lớp mới (lúc tớ lên đó là đầu tháng 11/2006). Lại chờ với đợi. Cố gắng thì cũng đến tháng 2, nhưng đâu fải cứ chờ đợi là được. Hôm lên đó hỏi thì... em ơi đủ lớp học rồi, em đợi khoá học sau nhé, thằng bé tiu nghỉ đi về.

    Rồi thì Tết cũng tới, ăn chơi nhảy múa tá lả, tình yêu cũng vơi dần đi mất. Nhưng tớ cũng quyết tâm cố mai fục cho tới lần sau. Rồi thì cũng đến ngày mong chờ, tớ nhớ hôm đó là một ngày đẹp giời. Mấy khi thức dậy sớm, lượn xe vài vòng hồ hít thở gió hồ cho đã, tìm quán ăn sáng rồi cafe, thủng thẳng rồi tớ cũng ghé qua Tràng Tiền. Nhưng khủng thay, cả đám đông lố nhố, chen chúc mãi thì cũng gặp bác bảo vệ fát cho cái tickit. Nhìn thằng bé quần áo te tua, mồ hôi nhễ nhại, các bé xung quanh nhìn mình thương cảm fán câu xanh rờn.. anh ơi hết lớp học rồi.

    Điên tiết về nhà lên mạng search tùm lum ra hàng đống địa chỉ này địa chỉ nọ nhưng toàn lớp trình độ cao siêu quá, hạng ruồi như tớ vo ve bay vào đập fát chả còn răng nhai cháo. Thôi đành, ở vậy cho lành. hehe nhưng trời vẫn còn thương search thêm fát nữa tớ tìm được CFC Bách Khoa. Mừng như nhặt được rơm vàng, hôm sau tớ fóng thẳng xe đến Bách Khoa. Lòng vòng một hồi thì cũng tìm thấy CFC nhưng vẫn điệp khúc cũ
    - em đợi đợt tới nhé
    - đợt tới là khi nào?
    - đầu tháng 7 (lúc tớ đến hỏi là tháng 5)
    - sao tìm lớp học tiếng Pháp khó thế chị?
    - nó thế em ah
    - thế chị có biết trung tâm nào khác hay lớp tiếng Pháp nào khác giới thiệu cho em
    - không!
    - Bull****!

    Bạn thông cảm, tớ bức xúc quá. Đành thôi, đợi cho lành (lành cái lành tành fành).
    Hôm đầu tuần vừa rồi tớ đến CFC hỏi, chả biết vì sao lớp tháng 7 lại lùi sang tháng 9. Chịu rồi. Đến đây thì tớ hết kiên nhẫn nên đành viết lên đây vào dòng nhờ các bạn chỉ giúp. Nói thật là trước đây tớ cũng học qua Trung tâm Pháp Ngữ ngày còn ở Yết Kiêu cách đây cũng 8 năm, chẳng hiểu vì sao bây giờ tìm một lớp học tiếng Pháp ở Hà Nội lại khó thế. Bạn nào biết chỉ giúp cho tớ một địa điểm học nhé. Hay hôm nào rảnh ghé qua quán cafe mới mở của tớ ở 162/12 Võng Thị cafe nhỉ
  2. Mitapi

    Mitapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chào anh,
    Đúng là các trung tâm tiếng Pháp ở Hà Nội không nhiều, nhưng theo em nghĩ, như vậy lại hay, vì đảm bảo được chất lượng cho người học trước tình hình Tây Balô còn nhiều hơn Ta đi dạy chữ như hiện nay :P
    Có 2 trung tâm lớn dạy tiếng Pháp (và có uy tín từ lâu năm) là Espace và CFC, thông thường cứ 3 tháng lại có 1 khóa, như vậy 1 năm chỉ có 4 khóa thôi. Nếu nắm được qui luật này thì anh sẽ không bị ?omuốn đăng kí học nhưng lại phải chờ đợi?. Hơn nữa, trong dịp hè này sẽ có một lượng lớn học sinh sinh viên đi du học (từ tháng 7 đến tháng 9) nên việc Espace có bị full cũng là điều dễ giải thích. (có ai đi du học mà ko phải đặt chân tới đó đâu :D)
    Theo em biết thì còn 1 trung tâm dạy tiếng Pháp vào buổi tối ở Hàng Bài, trong trường Nguyễn Du hay Trưng Vương gì đó. Anh có thể tới đó liên hệ xem. Và một lớp dạy tiếng Pháp trình độ vừa vừa theo giáo trình campus trong trường Y (tuy nhiên chỗ này hiu quạnh nên chắc chỉ có dân trường y mới biết mà học, lớp cũng không đông và cũng chịu cảnh delay như một vài lớp ở CFC)
    Đấy là về trung tâm, còn những nhóm học riêng cũng nhan nhản ý mà anh. Anh có thể lên tìm và hỏi thông tin trong Club de francais (http://www9.ttvnol.com/forum/cft/405379/trang-24.ttvn), hoặc, như em vừa đọc thấy trong diễn đàn, có một anh/bạn/em nào đó mới đi Pháp về định mở lớp (http://www9.ttvnol.com/forum/f_544/938239.ttvn). Hoặc xa hơn nữa thì có lớp của một ông Tây (do người Việt marketing): Email: vuthanhquy76@yahoo.com ?" vuthanhquy@gmail.com YM: vuthanhquy76.
    Vậy thôi. Chúc anh sớm tìm được lớp
  3. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    hic, chả hỉu sao 1 bài viết lại bị gửi tới 2 lần. sozi.
    Được nhimconbietkhoc sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 10/07/2007
  4. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bác nì đúng là dại thế, dại ơi là dại.
    Em đây này, nó bảo em 8h đến đăng kí, chiều em mới đến. Cô giáo vụ nhìn mình với ánh mắt thương cảm (tội nghiệp con bé chả biết gì )
    - Giờ này đến thì làm gì còn lớp hả cháu
    Bác biết em làm gì ko? Em xin đăng kí giữ chân cho khóa sau. Chờ 3 tháng đến khóa sau thì đương nhiên em được vào. Chứ ai lại bỏ về như bác thế.
    Cái này em nói là theo tình huống của em. Nên nếu có nhận xét quá lời thì mong bác thông cảm. Ở l''Espace học bây giờ chỉ được cái đẹp và sang trọng thôi, còn giáo viên dạy chán đi nhiều rồi. Em nghe bảo hồi trước có vụ đình công gì đó nên giáo viên bỏ đi một loạt. Lúc em vào học, nói thật là em đếm từng phút để thời gian trôi cho nhanh. Chỉ thích lúc làm bài kiểm tra thôi vì làm xong là được ù té về.
    Vài nhời tâm sự, chúc bác sáng suốt lựa chọn ( nói chung Espace là cái đỡ dở nhất trong số những cái dở bác ạ )

Chia sẻ trang này