TÌM MÃI BÓNG THỜI GIAN Tình lỡ xây cao tháp mấy tầng Yêu vừa lạc bước chốn sông Ngân Cô liêu hồn lẻ trôi lờ lững Thác mộng người ngông họa mấy vần ------------------------oOo----------------------
HỮU DUYÊN TƯƠNG NGỘ Gặp nhau đâu phải tình cờ Hữu duyên tương ngộ hững hờ đành sao Lối xưa còn thắm hoa đào Người nay vương vấn rạt rào ý thơ Không duyên sao mộng sao mơ Phải chăng kiếp trước từng hò hẹn nhau Sông Ngân quạ mới bắt cầu Tháp linh Pháp Hải đã thâu phép rồi Nắm tay nhau, bước chung đôi Từ nay mãi mãi suốt đời không xa Cầu Lam dẫu kiếm chưa ra Huyền Sương gặp gỡ đậm đà tình thơ
TÌM MÃI BÓNG THỜI GIAN Nắng vàng đã tắt trên sông vắng Cô đứng chờ ai mắt gợn buồn Chớ thả tóc huyền cho gió ghẹo Lòng tôi nhớ lắm bóng chiều buông Hay là cô muốn sang bên ấy Đò giang đâu nữa mỏi mòn chi Chuyến cuối năm xưa đà tách bến Cô đừng khóc tiễn bóng người đi Nước chảy vô tình hương sắc trôi Lòng tôi trống lạnh bao năm rồi Xin chớ nhắc chi màu tiễn biệt Cô đừng để lệ đẫm trên môi Chẳng có chi đâu ngoài khói sóng Cô tìm chi mãi bóng thời gian ...
Góp ý với anh Chu Hà! Qua những bài viết của anh trên diễn đàn, tôi thấy rằng anh quả là người yêu văn học, mà đặc biệt là thơ. Điều đó thật đáng quý! Tuy nhiên việc post các bài thơ thành nhiều chủ đề khác nhau trên một Box vốn đã chật hẹp là điều không nên làm, mặc dù thơ anh rất hay. Anh nghĩ lại xem, mặt tiền của box (trang 1) chỉ có 20 topic được hiển thì thì 6 topic đã được ưu tiên trong nhóm ontop, chỉ còn 14 topic còn lại cho tất cả những vần đề: văn học, lịh sử, âm nhạc, thể thao, ẩm thực, kinh tế, địa chí, tập quán, trao đổi về cuộc sống (nhất là các bạn trẻ),?nếu ở diễn đàn văn học thì có lẽ mỗi bài thơ anh post lên mỗi tiêu đề cũng chẳng ai nói gì, ở đây chật hẹp quá, xin anh và những người yêu thơ khác vui lòng post những bài thơ cùng nhóm của mình vào chung một topic (có thể lấy tên là Tuyển tập thơ Chu Hà hay gì gì đó). Nếu anh thấy không thoải mái có thể ghé thăm và post bài vào Diễn Đàn Văn Học Nghệ Thuật http://www.vietnamnetweb.net/forum35/viewforum.php?f=31. Tôi thật sự ngưỡng mộ anh và muốn đọc những bài thơ của anh, nhưng chuyện post bài tôi thấy cần có ý kiến. Xin trân trọng chào anh! DeNhatKhao
Anh DeNhatKhao thân mến, Anh nói rất đúng, Chu Hà có ý muốn xóa topic " Lời Của Net " nhưng không xóa được . Anh làm ơn xóa dùm Chu Hà đi . Topic " Bình Định Quê Hương Tôi " Chu Hà mở cho chung tất cả chúng ta cùng sinh hoạt xin anh giữ lại . Sỡ dĩ Chu Hà mở topic " Tìm Mãi Bóng Thời Gian " là muốn post lại thơ của tất cả thi nhân người Bình Định xưa và nay theo như lời hứa hôm nọ với anh và nơi này cũng là của chung cho tất cả chúng ta Anh DeNhatKhao thân mến, Xin anh đừng nghĩ là Chu Hà mở topic riêng cho mình , Chu Hà đang chờ quý bà con cùng vào sinh hoạt , tâm tình . Vì đây là quê hương của Chu Hà , Chu Hà rất quý sao anh nỡ lòng nào đuổi Chu Hà sang bên kia vậy . Nếu quý anh chị thấy có gì không thuận tiện cứ tự nhiên góp ý Chu Hà nhất định sẽ làm đúng theo quy luật của BOX để xây dựng box Bình Định tốt hơn . Xin trân trọng kính chào anh, Chu Hà
Hẹ hẹ, mới góp ý vài lời mà anh Chu Hà đã "lóng" dzồi. Về cái xanh da trời: DNK không có chức năng xóa bài. Mà nếu có chức năng đó thì cũng ... không xoá mà chuyển sang topic khác. Mỗi bài viết là bao nhieu công sức của anh. Về cái xanh lá cây: Như đã nói trước DNK không phản đối anh post thơ mà chỉ phản đối anh lập topic. Có thắc mắc nhỏ là anh post thơ người khác (nếu đúng) thì nên để tên tác giả của nó. Hiện giờ chưa có ai. Về cái đỏ: Anh lại dùng từ nặng đô rồi. DNK chỉ muồn mời anh post bài sang bên đó (bên ấy cũng là trang web của người BĐ mà. Xin anh vui lòng đọc kỳ lại ài trước của DNK và tránh hiểu lầm. Mong lắm thay. DNK Được DeNhatKhao sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 19/11/2004
[/quote] Hẹ hẹ, mới góp ý vài lời mà anh Chu Hà đã "lóng" dzồi. Về cái xanh da trời: DNK không có chức năng xóa bài. Mà nếu có chức năng đó thì cũng ... không xoá mà chuyển sang topic khác. Mỗi bài viết là bao nhieu công sức của anh. Về cái xanh lá cây: Như đã nói trước DNK không phản đối anh post thơ mà chỉ phản đối anh lập topic. Có thắc mắc nhỏ là anh post thơ người khác (nếu đúng) thì nên để tên tác giả của nó. Hiện giờ chưa có ai. Về cái đỏ: Anh lại dùng từ nặng đô rồi. DNK chỉ muồn mời anh post bài sang bên đó (bên ấy cũng là trang web của người BĐ mà. Xin anh vui lòng đọc kỳ lại ài trước của DNK và tránh hiểu lầm. Mong lắm thay. DNK Được DeNhatKhao sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 19/11/2004 [/quote] Anh ĐeNhatKhao thân mến, làm gì có chuyện " Lóng " chớ , xin cảm ơn anh đã giới thiệu BOX Bình Định ở bên kia . Chu Hà nghĩ nơi nào cũng là nhà của bà con Bình Định , sinh hoạt ở đâu CH cũng đều thích cả anh à . Thân mến,
TRƯNG NỮ VƯƠNG Vẹn nghĩa non sông trọn chữ đồng Ngàn xưa tiết liệt gái phương đông Thét voi xông trận huơ gươm bạc Giục ngựa ra quân rạng má hồng Khiếp vía tan hồn quân Bắc ải Lừng danh đẹp mặt gái Nam tông Cung vàng, điện ngọc, đâu màng tưởng Giúp nước, an đân, rửa hận chồng