1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌM MỎI MẮT MÀ KHÔNG THẤY TOPIC NÀO CỦA MEM HỒNG QUANG

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi fanfuxian, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanfuxian

    fanfuxian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hồng quang s number one in my heart
  2. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Trường khác thì có gì khác à? Ít ra còn biết tự hào về nơi mình đã từng học..
  3. fanfuxian

    fanfuxian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hic, ko hiểu bạn 4everlonely định nói gì nhỉ, tất nhiên là trg khác thì phải khác rồi, đối với mỗi người đều có 1 cảm nhận khác nhau về ngôi trường của mình chứ!
  4. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Tớ học HQ. Tuy nhiên có vẻ bạn hiểu sai ý tớ. Tớ chỉ bảo tự hào về trường của mình đâu có gì sai mà có người cứ phải khích bác nhỉ???
  5. fanfuxian

    fanfuxian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ủa. có ai khích bác gì ai đâu mà bác lại nói thế, oan cho em wá.
  6. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    ơ hay, tớ có bảo bạn khích bác gì đâu mà lại nói thế.
  7. fanfuxian

    fanfuxian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thế bác phải nói rõ ra là ai khích bác chứ, bác cứ nói lập lờ vậy thì ai mà hiểu nổi, pó tay với bác luôn!
  8. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Quote bài của ai thì là người đó. Bực mình quá, nói mãi ko hiểu, thắc mắc mãi
  9. fanfuxian

    fanfuxian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hic, làm gì mà dữ dằn thế, tôi cũng chỉ thắc mắc bình thường thôi mà, có gì đâu, bạn thích thì trả lời ko thích thì thôi coi như ko nhìn thấy. Tại bạn cứ trả lời đấy chứ.Thật ko hiểu nổi!!!!!
  10. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước về nhà đi lang thang qua trường. Đứng tần ngần trước cổng mãi cuối cùng quyết định đi về không vào nữa. Lớp học cũ giờ đóng cửa chuyển sang làm phòng máy. Sân sau mọc lên mấy dãy nhà mới. Cây phượng ở sân trước năm bọn mình ra trường nở đỏ rực rỡ nay k còn nữa. Mấy cây phượng còn lại cũng chẳng thấy tí tẹo hoa đỏ nào. Không còn dấu vết của bức tường ngày xưa bọn mình hay trèo qua đó trốn học đi chơi, k còn bãi cỏ mà lớp mình cắt để xếp hình trái tim, k còn khung cửa sổ cũ kỹ mình hay tranh giành với các bạn A5, thầy Minh cũng đã nghỉ dạy, chiếc xe đạp cũ của thầy chả hiểu đang được bảo tồn ở đâu nhỉ .....Trường bây giờ đẹp hơn nhưng không còn quen thuộc nữa. Xa thật là xa rồi.
    Nhưng vẫn nhớ, nhớ nhiều lắm, gốc cây quen thuộc nơi mình và K hay trêu chọc nhau, nơi mình lắng nghe mọi thứ trên đời mà L kể cho mình. Nhớ cái buổi chiều chia tay mình thấy nước mắt lăn trên má cô lớp trưởng cứng rắn, nhớ trái tim bằng lá cỏ, nhớ cành hoa phượng mà H. hái để tặng T. (lớp mình chắc chả ai quên hành động đáng yêu ấy nhỉ )
    [​IMG]

Chia sẻ trang này