1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một anh sinh năm 77 trở về trước để kết thân

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi withheld, 10/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kim Dung ko phải hơi vênh mà là ... quá vênh.
    Cứ xem topic Phụ nữ chán chồng ... nghe bạn ấy khoe khoang thì biết. Công nhận chồng làm 2-3 chỗ, lương 20-30 triệu, mà thích bỏ việc lúc nào để đi chơi với bạn ấy cũng được, và cũng những cái blah blah khác bạn ấy phô ra thì bạn ấy tự cho mình có quyền vênh là phải, hehe. Lấy chồng 3 năm mà vẫn nhí nhảnh con cá cảnh, nói linh tinh về ng khác ko suy nghĩ, hic, bóchiếu.com, nên trừ thêm cho mình mấy tuổi nữa mà tự hào một thể là mình lớn rồi mà vẫn ... trẻ con.
    Bạn withheld đừng buồn, cuộc sốgn là vậy mà. Đôi khi ta vẫn ko biết được một nửa đích thực của ta còn ở đâu. Bạn hãy bình tâm và chờ đợi, rồi cánh cửa tình yêu sẽ mở với bạn.
  2. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    -cannanesta : Tớ nói chả có ý gì. Chỉ nói là bạn kia đỏi hỏi thôi! Đâu có quá đáng gì? Sang topic bên cạnh mà xem họ nói thế nào?
    Tớ nghĩ ai cũng có điểm xấu và điểm tốt. Cái chính là hợp nhau và yêu nhau thôi! Chứ đòi hỏi nhiều thành ra già kén kẹn hom mà! Tớ chả có ý gì cả mọi người lại hiểu nhầm rồi!
    Duonganh198x
    Nhà Nghỉ Trung Hà _GiaLâm_Long Biên
    Thành viên này bị tạm khóa đến 14:32, 13/03/07 vì: spam tại f69
    Thành viên mới
    ,Vietnam
    Thành viên từ 01:33, 09/03/07
    Chưa có ai bình chọn
    Gửi tin nhắn Gửi thư Thăm trang nhà của thành viên này
    Than phiền
    khổ thân bà kia bị đem cả ảnh để tìm chồng..............Ko đuôi que mẻ sứt hay bệnh nan y gì kiếm đâu chẳng được chồng.........đem lên đây 9hĩhix
    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
  3. withheld

    withheld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đã buồn lại càng buồn hơn! Tôi đã có lời với các bạn từ trước, nếu có lời chân thành chia sẻ với tôi thì hãy hồi âm, nhưng ko hiểu sao vẫn có người thích nhằm vào nỗi buồn, nỗi đau của người khác để cạnh khoé.
    Cảm ơn, cảm ơn những bạn đã hiểu và đã chia sẻ, nhưng dường như tôi đã hết cơ hội thật rồi. Có 1 người PM, nhưng rồi cũng mất hút luôn ko có lần thứ 2 nhắn lại.
    Làm người con gái khổ thật. Tình yêu tan vỡ ở tuổi gần băm thì cũng coi như kết thúc một cuộc đời. Có vẻ như họ chẳng còn cơ hội được yêu 1 lần nữa.
  4. nguyenthaivinh

    nguyenthaivinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Dear Withheld,
    Bạn đừng buồn với những lời không nghiêm túc kể trên. Đây chỉ là diễn đàn trên mạng thôi mà. Theo tôi bạn không nên Ngày ngày đi làm, tối tối vùi đầu vào học hành nghiên cứu để vừa giết thời gian vừa thấy cuộc sống có ý nghĩa, nhưng rồi đến 1-2h sáng vẫn chưa ngủ được, một phần vì thức khuya quá giấc, một phần vì buồn trong màn đêm u tối xung quanh chỉ có 4 bức tường.
    Bạn nên đi ra ngoài nhiều hơn shopping, dancing, học hay gia nhập 1 câu lạc bộ nào đó. 28 tuổi mới bắt đầu mà. Đừng nặng nề quá thì mọi chuyện sẽ đơn giản và diễn ra 1 cách tự nhiên thôi. Đừng ngồi nhà surf net với hy vọng 1 chàng hoàng tử trong mơ PM, email làm gì.
    Chúc bạn may mắn.
  5. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên của bạn này rất OKAY đấy , chúc bạn sẽ tìm được nhiều niềm vui mới ..
  6. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Bi quan, tôi thấy bạn thật sự bi quan , có lẽ những tháng ngày bạn miệt mài bên những bài nghiên cứu , những thử nghiệm ,những cuốn sách toàn chữ. Bạn mới trở lên như này .
    Hãy đi ra ngoài và khám phá cảnh vật xung quanh, những con người xung quanh , bạn sẽ cảm thấy cuộc sống không hề cô đơn như mình nghĩ .Gặp những người bạn , những câu chuyện thú vị bên những quán ca fê vỉa hè hoặc sang trọng . Mỗi người một vẻ bạn sẽ cảm thấy mình không hề đi một mình nữa.
    Và bạn hãy nói với lòng mình rằng , chàng hoàng tử đang đến gần bạn đó , hãy nhìn đi .....!!
  7. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Càng mong chờ cái gì thì nó càng lâu đến(hoặc ko đến),ở đời là vậy mà.Thế nên em mạn phép khuyên chị nên thư giãn tinh thần,ko nhớ về quá khứ và những tình cảm cà chuyện chia tay ko may đã xảy ra nữa...Em đọc những gì chị viết em thấy chị hơi bấn loạn trong tư tưởng,có lẽ do tuổi kha khá,gia đình cũng thúc ép chút,rồi nhìn bạn bè có đôi có cặp chị chạnh lòng hơn...
    Chị nên tham gia các câu lạc bộ thơ văn,english,khiêu vũ hay bất cứ cái gì hợp với sở thik của chị,ở đó có cơ hội quen biết tìm hiểu những ngưòi đàn ông chí ít cũng cùng sở thik với chị.như thế dễ hơn là đăng tìm trên này,có nhiều đàm tiếu của những kẻ rỗi hơi có thể khiến chị thấy bị tổn thương và bi quan nhiều hơn đấy.
    Em có bà chị 35 tuổi chưa lấy chồng,hồi trẻ cũng vài mối tình avwts vai nhưng chả đâu đến đâu,có lẽ là do số long đong.Có đứa ác ý kêu là hâm hấp,dở hơi mới ế.thế mà đùng 1 cái chị ấy lấy chồng,hơn chị 3 tuổi,chũng chạc đàng hoàng,có tiền và có quyền hẳn hoi,cũng vì thất bại trong ty mà chưa tìm được cho mình 1 đối tượng để mở lòng với họ.
    Em nói thế để chị thấy tự tin hơn nhé,chúc hạnh phúc mau tìm đến bên chị
  8. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tớ không tin, chẳng để ý hay quan tâm những chuyện ở trên mạng lắm, nhưng tớ vẫn chúc cho mọi người cho dù tốt hay xấu có những may mắn trong cuộc sống
  9. lamagun

    lamagun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết Nhìn Xuống,thì chẳng baoh sợ ngã...
  10. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn bạn à... hãy sống cho hiện tại..hướng về tương lai ...và học từ quá khứ ....hãy relax bạn à...cứ sống thật vui vẻ và lạc quan...rồi bạn sẽ happiness... good luck

Chia sẻ trang này