1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một anh sinh năm 77 trở về trước để kết thân

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi withheld, 10/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cache82

    cache82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ấy ah, tớ vừa cưới cuối năm vừa rồi nên theo dõi Topic HPGD để thu thập kinh nghiệm. Tớ ấn tượng ấy vì trông ấy cũng xinh xắn nhưng bộ ảnh cưới thì chẹp, mấy người xem nói là bộ ảnh cưới xấu xí đó không xứng đang với ấy.
    Tiếc là đọc đến đây thì tớ thấy ấy không xứng đáng với bộ ảnh cưới của ấy thì đúng hơn :D
  2. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
  3. tournesol_vn

    tournesol_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
  4. elbe

    elbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0


    Chào bạn, hơn bạn một tuổi, hoàn cảnh cũng tương tự bạn, đọc xong mà giật mình , cứ tưởng có ai đó đang cố tình viết cho mình
    Đọc những gì bạn viết thật sự thấy tâm trạng bạn đang rối bời lắm (hy vọng bi giờ hết rùi). Có lẽ sự kỳ vọng quá nhiều đã khiến bạn cảm thấy buồn đến như vậy khi mối tình kia kết thúc.
    Bạn có còn nhớ những việc gì khiến bạn say mê, yêu thích, khiến bạn gần như quên đi những việc đang xảy ra xung quanh mình? Bạn có còn nhớ những gì khiến bạn cảm thấy mãn nguyện, vui vẻ và háo hức hơn với cuộc sống này?
    Bạn thử liệt kê chúng ra xem, và mỗi ngày, mỗi buổi tối thay vì ngồi học hành nghiên cứu thì bạn thử làm những công việc mình yêu thích xem sao?
    Với tớ, việc khám phá một software mới cũng mang lại rất nhiều hứng thú và lấy đi của tớ rất nhiều thời gian. Thử viết và tìm cách trang trí blog của mình xem sao, hay thử học hỏi và tạo lập cho mình riêng một website chẳng hạn, tớ còn có ý định sẽ ngồi làm một movies với tất cả lô ảnh mà tớ đang có nữa . Hay thử tìm những video hài vui nhộn, những phim hài, phim kinh dị về xem xem cảm thấy dễ chịu hơn không? Mà bạn thích nấu ăn không? Hay là chọn một món ăn thật phức tạp, rồi cuối tuần, thời gian rảnh rỗi liệt kê những thứ cần chuẩn bị, đi chợ mua sắm, rồi về tập trung nấu nướng. Tớ rất hạnh phúc vì lúc nào thằng em cũng chờ đợi và đặt trước mình những món ăn phức tạp thế.
    Với tớ, những việc như vậy khến tớ háo hức với cuộc sống hơn rất nhiều, cảm thấy mình làm được nhiều việc lắm, có ích lắm, tớ lấy lại được sự vui vẻ tự tin vốn có hàng ngày và lại xắn tay lên vạch kế hoạch sống vui vẻ tiếp .
    Quan điểm của tớ là, chia sẻ với những người thực sự hiểu biết và cảm thông được thì rất quý, còn không thì cứ giữ lại cho mình đôi khi lại vui vẻ với cả bình yên hơn. Trên đời, người ác ý thì không nhiều, mà người ác miệng thì nhiều lắm. Đang sở hữu một tâm trạng dễ bị tổn thương như vậy, thì giữ lại mọi điều cho mình có khi lại hay hơn
    Chúc bạn sớm trở lại vui vẻ và yêu đời hơn nhé!
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chị em cố gắng nhanh nhanh lên
    Hôm trước gặp lại 1 bà 35 tuổi vẫn chưa cưới, trước đây chỉ 30 tuổi thôi mà bà ấy trông xinh xắn ngon lành lắm, sau có 5 năm, úi giời trông giảm 40% sức hấp dẫn
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi sao bác quote của em thế nhỉ ? hơ hay thật đấy ........iem là iem còn trẻ lém nhé còn nâu mới nghĩ đến chuyện lấy chồng .....nên iem là em chỉ muốn kết thân à có nghĩa là có thêm bạn và up cho chị chủ topic này
  7. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    bác ạ, nếu bác không có khả năng thông cảm, hay hiểu được nỗi khổ của người khác thì nên im lặng. Xin lỗi vì em nói thẳng. Cái cách trình bày vấn đề của bác ở đây chả có giúp được gì cho người ta cả , bác chỉ làm cho đàn ông mang thêm tiếng xấu là vô tâm thôi .
    chị withheld, K phần nào hiểu được những gì chị đang cảm thấy. K thấy mấy anh chị/bạn khác khuyên chị đúng lắm đấy. Chị nên dành thêm thời gian để làm những gì chị thích đi, đừng quá để ý đến chuyện này nữa . Với lại K nghĩ chị cũng nên xem lại cái tiêu chuẩn sinh năm <77, tình yêu vốn không phân biệt tuổi tác mà chị . Mong chị sớm tìm lại được niềm vui trong cuộc sống ha
    PS: mấy bác trai nào thấy mình đủ tiêu chuẩn thì cứ âm thầm, lặng lẽ mà pm hay email chị ấy đi. Em thấy mấy bác cứ post lên đây hỏi "tui đủ tiêu chuẩn, pm tui"... sao em thấy giống như mấy bác nghĩ là đang cứu vớt chị ấy thế
    Được khiemtr sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 16/03/2007
  8. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bị lừa 1 lần rồi, bị lừa thêm lần nữa khéo ngỏm
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Dù ai nói ngả nói nghiêng
    Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân
    Chúc chị tìm được đức lang quân như ý
  10. Civil_law2000

    Civil_law2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Phải người thực việc thực

Chia sẻ trang này