1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một anh sinh năm 77 trở về trước để kết thân

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi withheld, 10/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Có anh nào chưa lập gia đình, đang cảm thấy cô đơn và cần một người để chia sẻ, lo lắng, chăm sóc cho nhau (giống như tôi không). Ngày ngày đi làm, tối tối vùi đầu vào học hành nghiên cứu để vừa giết thời gian vừa thấy cuộc sống có ý nghĩa, nhưng rồi đến 1-2h sáng vẫn chưa ngủ được, một phần vì thức khuya quá giấc, một phần vì buồn trong màn đêm u tối xung quanh chỉ có 4 bức tường. 28 tuổi, sau lời đề nghị cưới của tôi, bạn trai nói chia tay vì không hợp. Hơn 2 năm yêu nhau với bao sóng gió, trở ngại, từ gia đình cho đến chính bản thân, tưởng đã vượt qua, đã thấu hiểu để cùng nhau về sống dưới 1 mái nhà. Thế mà...chia tay. Cú sốc ấy đã làm tôi thất vọng tột cùng, không thể thất vọng hơn được nữa vì đó là một người tôi đã từng coi thân thiết hơn cả những người ruột thịt của tôi.
    ----------------------------------------------
    Bạn thật lòng (và nặng lòng) quá khiến những ai muốn đến với bạn phải e ngại. Có cảm giác bạn cần 1 người lấp chỗ trống bạn trai bạn để lại thì đúng hơn. Mà đàn ông nghiêm túc k bao giờ muốn điều đó xảy đến với mình.
    28 tuổi chưa phải là đã già. Cứ để sóng lòng bình lặng đi bạn sẽ gặp 1 nửa thực sự dành cho bạn.
  2. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Làm gì đến mức thế bạn ơi. Mình có mấy bà chị đầu 3 mà vẫn vùi đầu cho sự nghiệp học hành có sao đâu. Nỗi buồn nào rồi cũng nguôi ngoai thôi. Let it be đi. Buồn cũng chả để làm gì. Trách cứ cũng chả để làm gì. Đành rằng ngày hôm nay và ngày mai bắt đầu từ ngày hôm qua, nhưng chúng ta sống vì ngày mai chứ không phải ngày hôm qua. Hãy để chuyện ngày hôm qua và người bạn đó ở thời quá khứ hoàn thành (-: và tiếp tục sống bạn ạ. Rồi bạn sẽ tìm được một nữa của mình thôi. Gud luck (-:

  3. vite

    vite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ qua đây , muốn dừng lại nói vài câu
    Em nghĩ chị ko nên quá lo lắng và buồn vậy , người phụ nữ thành đạt thì đâu fải lấy chồng sớm mới yên ổn , tuy cũng sẽ có cảm giác alone , vậy chị cố gắng dành thời gian rảnh rỗi chăm sóc bản thân mình , làm sao cho càng ngày càng trẻ đẹp và yêu đời hơn, đó mới là điều quan trọng chị ạ , rồi thời gian sẽ cho chị gặp ng đàn ông lý tưởng , thật bại mối tình đầu ko fải là mất hết , kiểu như mất con cá bé đc con cá to mà chị , nên ng đàn ông sau này của chị sẽ là ng đàn ông tốt nhất của chị
    Em mới 23 , em cũng thất bại tình yêu vài lần , giờ đây bạn bè có đôi lứa , đôi khi cũng alone , nhưng em ko cảm thấy buồn , em biết rằng vài năm nữa rồi em cũng đến cái tuổi ng ta gọi là "băm" , nhưng nếu tinh thần sảng khoái , làm đẹp và trẻ trung đố ai bảo mình ''băm", fấn đấu hết mình cho niềm đam mê đã , có gia đình vào lại tối ngày loanh quanh với chồng và con ...hihi
    Chúc chị luôn vui và sớm tìm đc ng đàn ông lý tưởng của mình !!
  4. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng thất bại vài lần em ơi (-:
  5. withheld

    withheld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị tournesol_vn và tất cả các bạn. Lúc tôi post cái bài viết đầu tiên là lúc tôi rất tâm trạng. Mà với những người đang trải qua chuyện buồn giống như tôi thì có lẽ cũng có rất nhiều cảm xúc hỗn độn giống như tôi. Có những lúc thấy thật bình thản, có những lúc thấy thật đau đớn, nhưng có những lúc thấy tất cả chẳng là gì...Đúng là tôi cần phải bình tâm và làm những việc có ý nghĩa cho cuộc sống hơn là tìm bạn để khoả lấp sự cô đơn như bạn mabun nói. Và đúng là đàn ông nghiêm túc sẽ ko muốn tìm 1 người như tôi.
    Chị cũng cảm ơn em khiemtr đã nói ra cái điều mà chị nghĩ. Đúng là có người tỏ ra là muốn cứu vớt người khác thật. Còn chị thì ko thích ai đó cứu vớt mình :)
    Tôi nghĩ ra cách để giải thoát mình rồi các bạn ạ. Đó là lập 1 dự án mới để kiếm tiền. Tiền ko làm người ta vui nhưng có thể khoả lấp nỗi buồn. Ít nhất cứ như vậy đã rồi cuộc sống sẽ dần tươi sáng lên thôi nhỉ!
    Chúc tất cả các bạn vui vẻ và thành công :)
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị thành công với dự án của mình nhé! Nhưng ngoài công việc, chị cũng nhớ làm cho tâm hồn mình luôn trẻ trung và tươi vui nhé, như thế thì với bất kỳ tuổi tác nào mình cũng đều trẻ trung và người khác cũng luôn cảm nhận sự trẻ trung khi tiếp xúc với mình chị nhỉ! Trong trường hợp đó cơ hội không bao giờ đóng cửa với mình đúng không chị?
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đúng là tréo ngheo. Cái thằng suýt là chồng của mình lại nỡ tâm làm quả bùng ngoạn mục phút trót. Nỗi niềm u uất này ai hiểu cho thấu. Uất thật chứ lị, gần hết cái tuổi xuân, bạn bè đồng lứa thì chồng con xum vầy, mình thì quanh quẩn vò võ đi về.
    Thôi thì để tiếp bước các bậc tiền nhân bị hại, khổ chủ thử xem xét mấy cách sau, coi có được giải pháp vẹn toàn nào cho tình trạng này không.
    Cách 1
    Khổ chủ tìm mọi cách cứu vãn tình thế.
    Giống như cái thằng đi tỉnh bị công an bắt xe, ta sẽ gọi điện vung vít khắp nơi, hỏi thăm đến từng ngóc ngách bạn bè, người quen cũ .v.v hòng xem có cửa chạy nào không.
    Giá như có thằng back up thì đúng là buồn ngủ gặp manh chiếu.
    Kết quả : Cách này ít nhiều mang lại kết cục bằng việc xuất hiện 1 đại hiệp giang tay ra giúp đỡ. Đại hiệp gúp đỡ thế nào ... chắc hồi sau mới rõ.
    Trường hợp 2.
    Khổ chủ làm theo những lời khuyên nhảm nhí. Ví dụ như làm những việc có ý nghĩa hơn ( từ trước tới nay rặt làm toàn việc xấu ), lạc quan ( tếu ) vào sự trẻ trung, phấn đấu hết mình cho sự đam mê, cháy hết mình vào hoạt động xã hội ...etc ...
    Kết quả : Những lời khuyên này bề ngoài rất hoa mĩ nhưng thực ra là dìu dắt khổ chủ đi từ cõi u mê này sang cõi u mê khác, đến khi tỉnh ngộ thì ôi thôi, mấy năm tuổi xuân ít ỏi còn lại trôi ra cống rãnh hết, mà bóng tùng quân vẫn chẳng thấy đâu.
    Nói vậy để thấy rằng, công cuộc tìm kiếm đức lang quân giờ như 1 quốc sách ưu tiên hàng đầu. Càng làm sớm càng có lợi. Với trường hợp của cô chủ tócpic lại càng không nên chậm trễ. Yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo được sự thần tốc vững vàng và tính bền vững.
    Do đó, trong thời gian sắp tới, cô withheld nên tích cực tham gia các giải giao hữu lão tướng, xúc tiến cọ xát với các chú giai lỡ làng, tìm vào các trại dưỡng lão xem có vị nào đang ngồi chờ thời không, hoặc đến trúc lâm thiền viện nơi đầy ắp các thằng cha ấp ủ mưu đồ chính trị.
    Bên cạnh đó không ngừng bồi đắp nghiệp vụ đong, chài, chăn dắt.
    Cô Wit heo có thể khởi đầu bằng đoạn trailer quảng cáo chân dung : 28 tuổi, không còn trẻ nhưng chưa già hẳn, sống phúc đức nhân hậu, hay cho tiền ăn mày, không biết vẽ tranh nhưng có tài kể chuyện ..bậy, yểu điệu thục nữ nhưng có võ, nữ công gia chánh tàm tạm nếu phải đi lấy chồng ngay.
    Hoặc đi theo mô típ gái già thành đạt, ế chồng cần tình iu ...
    Cô cứ theo lẽ trời hành đạo, ngày ngày phun tơ, nhả khói thơm phức ... độ mươi ngày thế nào cũng có thằng trúng độc mà mò tới.
    @ Cô chủ topic nếu thực sự cần tìm 1 anh theo đúng nguyện vọng thì update thêm thông tin lên đây. Tại hạ sẽ dốc lòng tư vấn.

  8. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    hỏi khí không phải, sáng nay anh bạn vừa bị mẹ hay vợ mắng phải không? Ăn nói khó ngửi quá đi , khệnh khạng thấy ớn .
    Càng có nhiều thời gian rảnh thì càng dễ ngồi nghĩ vẩn vơ, và cứ thế là tự nhiên cảm thấy cô đơn thôi. Mọi người khuyên chị ấy nên làm những chuyện khác chẳng hạn shopping, ra ngoài nhiều hơn thì có gì sai???
    Muốn nói thêm nữa, nhưng có lẽ cũng chỉ phí lời, nên thôi .
  9. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này:
    - bắt chước cách viết của một vài người nổi tiếng trên này, trình còn kém nên viết còn non.
    - càng đọc càng thấy cái sự nhạt như nước ốc của người viết, từ văn phong cho đến tâm hồn.
  10. ngay_moi

    ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà tiêu chuẩn cao nhỉ, tớ đây này, cuối năm 28 tuổi mới lấy chồng, tất nhiên là yêu trước đó 1 vài năm, nhưng thẳng thắn mà nói, trước lúc đi lấy chồng, tức là 28 tuổi, vẫn còn vài anh chàng phải buồn mất ít lâu đấy. Hơn ít tuổi có, nhiều tuổi cũng có (7 tuổi thôi), kém tuổi cũng có. 28 tuổi đâu đã già, vẫn là đầu 2 mà. Bây giờ xã hội càng phát triển, người ta càng có xu hướng lập gia đình muộn hơn, kể cả nếu bây giờ tớ mà chưa có chồng, tớ cũng chẳng buồn đâu, chắc chắn vẫn có bạn để đi chơi. :) Đừng có mà cậy mình chồng con yên ấm quay sang thương hại những người lấy chồng muộn, mình chưa bao giờ ân hận vì lấy chồng muộn cả (ai chơi hộ mình?). Lấy sớm quá, mình sẽ có ít cơ hội lựa chọn hơn, suy nghĩ ít chín chắn hơn, ít có thời gian dành riêng cho bản thân hơn.

Chia sẻ trang này