1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một anh sinh năm 77 trở về trước để kết thân

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi withheld, 10/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, có gì đâu mà tiêu chuẩn cao? Mới 28 mà đã sợ tuổi xuân sắp hết này nọ làm gì cho ... mau già . RQ mới cưới chưa được 3 tháng thì cũng đã tam thập được gần 2 tháng rồi. Mà lúc cưới cũng phải vài anh đến dự cưới buồn ngẩn ngơ đấy Nghĩ đúng là duyên số, RQ cứ nghĩ phải 2008 mới lên chức Mrs nhưng cuối 2006 đã là Mrs rồi, vẫn còn sớm đến 2 năm cơ Cứ tận hưởng cuộc sống tươi đẹp rồi những điều tốt đẹp sẽ đến. Withhelp không có gì ngại mà phải chạy trốn những ước muốn bình thường của mình. Hãy gõ, cửa sẽ mở em à. Nếu em ở SG thì khi nào gặp tụi chị cho vui nhé. Toàn 77, 76 trở về trước, có cả chị 74 mà ai cũng trẻ trung, xinh đẹp, tự tin và khá thành đạt và điều quan trọng là chẳng có ai lo lắng như em đâu.
  2. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    K viết rất hay. RQ đọc vài dòng đã thấy khó chịu ghê mà nghĩ có lẽ nói cũng phí lời nên thôi. Chẳng buồn đọc nữa, dành thời gian làm chuyện khác có ích hơn.
  3. xanhamap

    xanhamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với mấy bạn trên này, yêu cầu của chị chủ topic ko có gì là cao cả.Hợp lí và chấp nhận được.
    Em xin được gọi chị là chị nhé, vì tính ra em sẽ kém chị vì em gần 28 tuổi thôi.Riêng em có vài lời muốn nói với chị:28 tuổi ko phải là quá già chị nhé.Nhưng em cảm thấy hình như chị vẫn chưa thực sự "bình thản" với quá khứ????ko biết em nói có đúng ko?
    Chị hãy vui vẻ tự tin, biết chăm chút cho bản thân hơn, hãy sống 1 cách thật ý nghĩa từng ngày,hãy làm cho bản thân mình tươi mới ,ngày hôm nay có điều gì đó khác lạ hơn so với ngày hôm qua.chị hãy bắt đầu từ việc làm đẹp chính mình và làm đẹp cuộc sống của mình đi.em biết ko đơn giản nhưng ko phải là ta ko làm được phải ko nào?
    HẠNH PHÚC LÀ NHỮNG CÁI CÓ THỰC ,ĐANG TỒN TẠI chỉ có điều chúng ta có biết nhận ra nó để thực sự biết nâng niu hay ko mà thôi!!!!!
  4. nononnon

    nononnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Rồi cái j đến nó đến...
  5. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài em này lâu rồi nhưng bận quá chưa kịp quote.
    Đòi hỏi của chủ topic này như vậy mà kkd cho là cao thì đủ thấy tiêu chuẩn chọn chồng của kkd là như thế nào rồi.
    Chọn được người phù hợp để kết hôn mới khó, chọn người để kết hôn cho sớm (không muốn nói là thiếu tự tin về mình nên sợ tuổi tác gây ảnh hưởng) rồi huyênh hoang là ta đây có người lấy được mấy năm rồi đấy thì carmen thấy chả có gì đáng để mà vênh như thế cả đâu.
    @withheld: có câu let by gone be bygone. Hãy mở lòng mình hoà nhập cuộc sống bạn ạ. Chẳng có gì phải buồn vì một người đã mang trái tim của họ đi xa.
    Cuộc sống là của mình, sẽ còn nhiều cơ hội tốt hơn ở phía trước. Hy vọng Bạn tìm lại niềm tin vào vào cuộc sống và sẽ có tình yêu khác đẹp hơn, hạnh phúc và thành công hơn.
  6. hanoingaytrove

    hanoingaytrove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc thấy bình thường. Nhiều lúc cũng cần 1 vòng tay....
  7. esselte

    esselte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em này khác anh, nhiều lúc bình thường, nhiều lúc tay như thừa
  8. gatayb

    gatayb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có những lúc chán chường và tuyệt vọng, thậm chí là muốn tìm đến cái chết, nhưng mà như thế thật tiêu cực quá, bạn ạ. Hãy nghĩ rằng ta đã được cha mẹ sinh ra, được hưởng thụ cuộc sống tới giờ khắc này, thì tội gì mà để phí không tiếp tục chặng đường phía trước, và còn có những trách nhiệm không thể trốn tránh và bỏ qua. Không hiểu bạn có tin vào số phận hay không, nhưng tôi nghĩ rằng sự tồn tại trên đời của chúng ta đã được định sẵn rồi; giả sử ai đó có ý định quyên sinh nhưng chưa tận số thì cũng không thể dứt áo ra đi một cách nhẹ nhõm và thanh thản được, mà phải chịu đựng nốt chặng đường còn lại bằng sự đau đớn của thân xác bởi sai lầm của mình. Hãy nghĩ rằng những đau khổ mà chúng ta phải trải qua là những thử thách của ông trời đặt ra cho mỗi người, vượt được qua nó, ta sẽ trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn. Tất nhiên với ai đó sống thiên về tình cảm thì sẽ cảm thấy bị tổn thương nhiều hơn; nhưng hãy nghĩ thoáng hơn bạn ạ. Đừng giữ mãi trong lòng sự đau đớn, uất hận, dằn vặt... về mình và về người cũ, mà hãy mong muốn sự tốt đẹp hơn đối với những người trong cuộc. Được như vậy, bạn sẽ nhanh chóng lấy lại được thăng bằng và sự thanh thản để tiếp tục cuộc sống sao cho có ý nghĩa. Phía trước vẫn còn là một bầu trời rộng lớn, sau cơn mưa trời lại hửng nắng lên thôi.
    Lẽ dĩ nhiên, thời gian đầu tiên sau khi sự việc không mong muốn xảy ra là thời kỳ đen tối nhất. Bạn hãy cứ tìm chỗ xả cho hết những ấm ức trong lòng, nhưng gắng làm sao để hạn chế thấp nhất sự tổn thương của mình và của người người (eg: những thông tin chi tiết về người ta và về mình bị công khai dễ ảnh hưởng tới cuộc sống sau này); rồi nỗi đau thỉnh thoảng lại dội về từng cơn, dù bạn đã nguôi ngoai; nhưng thời gian và sự phân tán tâm trí của bạn, không dành hoàn toàn để nhớ về chuyện quá khứ nữa sẽ là liều thuốc tốt nhất chữa lành vết thương. Vì thế tôi nghĩ không nên để những người bị tổn thương cùng ngồi một chỗ để chia sẻ với nhau, bởi lẽ đơn giản là tại thời điểm đó các bạn có thể hả dạ khi nguyền rủa kẻ mà bạn cho là có lỗi, nhưng sau đó bạn lại cảm thấy đau lòng hơn... nhân vô thập toàn, lỗi xảy ra đâu phải từ một phía. Biết rút kinh nghiệm và biết tha thứ tâm hồn sẽ thấy thanh thản và dễ tìm lại được hạnh phúc hơn.
    Thiền cũng là một cách hữu hiệu giúp ta nhanh chóng lấy lại sự cân bằng trong tâm trí. Ngay lập tức bạn không thể thiền định được bởi tâm còn nhiều bấn loạn. Hãy đến với những lớp học thiền. Được chứng kiến phong thái an lành của người hướng dẫn và sự hòa đồng, thân thiện của những bạn tập cùng, tâm hồn bạn sẽ dễ dàng trở nên hiền hòa hơn. Rồi từng bước, từng bước bạn sẽ đạt được đến sự tĩnh tại thực sự, lúc đó mình mới cảm nhận được niềm hạnh phúc, và tất nhiên, sức khỏe cũng được tăng cường.
    Hãy đến với những lớp học yoga, bạn nhé. Hãy vào trang web này để tìm hiểu thông tin: www.yoga.com.vn. Chúc bạn sớm tìm lại được sự bình an và tiến tới tìm được niềm hạnh phúc thực sự của mình.
  9. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Cho mình góp vài lời nhé! Mình đọc tâm sự này thấy con gái thật thiệt thòi. Lúc chưa lớn, túm lại là chưa tốt nghiệp ĐH thì bố mẹ bảo phải nên học hành này nọ, yêu đương là ko hay, con gái sức yếu tay mềm học dốt ko có việc nhàn là khổ ... đến lúc vừa mới cắm đầu đi làm được 1,2 năm là đã bị giục lấy chồng, giục có người yêu.. mà hỡi ôi thời gian trôi mới gọi là vùn vụt, lúc chưa yêu thì hí hửng mường tượng sẽ được chiều chuộng, được yêu thương, nâng niu này nọ... nhưng rốt cục thì vẫn phải thấy rằng :''tình yêu kia sao quá mong manh người ơi.."
    Cho nên rơi vào trường hợp như chủ Topic cũng ko phải là hiếm, có khi lúc trước cao giá ngời ngời nay bị cái tuổi nó đuổi xuân đi ( mà có khi nó cũng chưa đuổi xuân được nhưng miệng lưỡi người đời và quan niệm của mấy người trọng nam kinh nữ nó đuổi) .. Đây lại là dịp mấy đứa xấu người xấu tính hả hê, vì xưa mấy nàng ý biết thân biết phận vơ vội vơ quàng, lấy lòng đông tây nam bắc để lấy được tấm chồng nên nay coi chữ " có chồng" là danh giá lắm...
    Cho nên ko việc gì phải bực tức với thiên hạ cả chị chủ topic ah, nhiều khi cứ bình thản rồi đâu sẽ vào đó, lên đây đăng thông tin tuyển cũng là một cách hay rùi đó chị.
    Chúc chị sớm gặp mối duyên lành
    .
  10. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tớ thiếu tiêu chuẩn độc thân. Anyway, môi ***y quá [​IMG]

Chia sẻ trang này