1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một bờ vai để dựa dẫm (ý định nghiêm túc)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi binhminh252, 17/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    pác già bảo kê rồi đó các bro à!
    chẳng biết nói gì tặng bạn một bài thơ nè
    Nếu một lúc nào đó em cảm thấy mỏi mệt dường như chúng ta cách xa nhau hàng trăm thậm chí hàng nghìn bước chân,thì em hãy cố gắng bước thêm một bước fần còn lại hãy để dành cho anh bước đến bên em em yêu nhé!!!
    bạn có thể nói kỹ hơn về mình xem!có thể có người sẽ giúp được bạn đấy
    à mình cao có 1m66 chắc không đủ tiêu chuẩn của bạn đâu NHỈ???
  2. thuha2010

    thuha2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    To: Makjovi,
    Makjovi thân mến,
    Những điều bạn nói về con trai có đúng không vậy? Có thật là dù có bản lĩnh, mạnh mẽ đến đâu, người con gái vẫn nên yếu đuối trong vòng tay của người con trai không? Mình cũng gần giống bạn gái của chủ đề, cũng thông minh, bướng bỉnh, và nhiều lúc cứng nhắc (hay còn gọi là khó tính)nhưng lại cũng rất ngốc nghếch, dễ dãi và đặc biệt là cũng rất yếu đuối. Nhiều lúc rất tự tin với học vấn, trí thông minh và bề ngoài xinh xắn của mình, nhưng rồi những lần gặp gỡ và ra đi trong chốc lát để lại nhiều dấu hỏi của những người bạn mới quen đã làm mình thực sự thất vọng và không còn tin và hiểu chính mình nữa.
    Cần làm gì để tỏ ra yếu đuối trước một người con trai? Mình không biết và thực sự cũng không biết giả vờ hay nói dối. Mình còn nhiều tuổi hơn cả bạn gái kia nhưng sự ngốc nghếch và chậm hiểu thì hình như không có tuổi ...
    Hãy cho mình một lời khuyên nhé !
    ----------
    ***
  3. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Hi..hi...muốn biết con trai thời nay có đủ bản lĩnh và đủ sức mạnh để người phụ nữ tin tưởng yêu thương..thì trước hết Yasu82 hãy chịu khó quan sát và lắng nghe bằng "tâm hồn" chứ đừng nhìn những "mặt nổi" rồi kết luận một câu có phần hơi "khắc nghiệt" với một nửa của thế giới như thế...
  4. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    cưng ơi , vấn đề của cưng nằm ở cái chỗ vàng vàng anh tô trên kia kìa
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    khiếp, Su vùa mới post mấy dòng bày tỏ quan điểm có hơi động chạm chút chút mà các anh giai đã phản ứng dữ dội ngay, làm SU phải giật mình đọc lại những gĩ mình viết 1 lần nữa và thấy...k có gì sai cả
    Có 1 điều thế này mà đàn ông các anh k chịu hiểu, đó phàm đã là phụ nữ, thì cho dù cô ả có thành đạt đến đâu, có cứng rắn đến đâu vẫn chỉ là phái yếu. Vậy mà xem đàn ông các anh đã cư xử thế nào? Thấy người ta xinh xắn, cởi mở tưởng ngon xơi, nhảy xổ vào chả cần hiểu tâm ý người ta ra sao, chả cần biết người ta mong chờ cái gì. Thế nên với cái loại hời hợt thế, chị gái k xù lông nhím lên mới là tài.
    Đàn ông các anh thấy phụ nữ người ta thông minh, thành đạt thì trong lòng bất an, sợ mình thua kém người ta nhiều quá rồi lại k nói được. Thật là ngốc nghếch với những ý nghĩ nông cạn như vậy. Phụ nữ người ta cũng là những người có ước mơ, có khát vọng và đáng ra phải trân trọng những thành quả mà người ta phải lao tâm khổ tứ để đạt được thì đàn ông các anh tránh xa. Các anh có biết, những người phục nữ thông minh, học vấn cao thì chứng tỏ người ta hiểu biết nhiều, nội tâm phong phú chắc chắn sẽ là 1 người vợ dịu dàng, 1 người mẹ tuyệt vời biết chăm sóc và dạy dỗ con cái 1 cách tốt nhất. Thế mà lại chẳng có gã giai nào đủ tự tin để phá bỏ cái vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài của người phụ nữ đó, chẳng đủ mạnh mẽ để khám phá cái bí ẩn và tuyệt vời trong nội tâm của người ta. Thật đáng thương thay cho những kẻ được gọi là đàn ông - phái mạnh!
    VĂn của Su k hay, nghĩ thì nhiều và viết ra được thì ít cũng đành chốt lại quan điểm của mình thế này. Đã là thằng đàn ông thì phải tự tin, chí ít thì cũng tự tin vì mình là 1 thằng đàn ông.
  6. _Bin_

    _Bin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Yasu thân mến, có thể bạn là một người con gái đầy cá tính và thành đạt trong công việc. Trên thực tế, bây giờ phái mạnh và phái yếu đã rất bình đẳng trong mọi lĩnh vực. Những người đàn ông ko thích vợ có bản lĩnh và sợ vợ thành đạt hơn mình gần như đã tiệt chủng, may chăng chỉ còn lại một số "quý hiếm". Mình thấy Su có vẻ bức xúc và nặng lời với những thành viên khác nhưng theo mình họ tuy thiếu lịch sự 1 chút nhưng ko có ý nào thể hiện quan điểm "sợ" người con gái bản lĩnh, thành đạt như Su đã nói. Mình thấy họ chỉ có thái độ bất nhã khi quá nhắm đến góc độ "nhan sắc" mà thôi. Thú thực, là đàn ông ai cũng vậy mà.
    Bản thân Bin luôn muốn quen biết những người giỏi hơn mình, ko kể là nam hay nữ và ở đó mình có thể học hỏi nhiều điều.
  7. Ciaooo

    Ciaooo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại là dựa dẫm????
  8. chuoibk

    chuoibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cá tính hay không không quan trọng, nhưng cứ phải ***y mọi lý do khác đưa ra đều chỉ là giả dối , các em gái ah
  9. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Các anh các chị đi tìm bồ mà cứ phệt một cái tiêu chuẩn ra trước tiên thì chắc chắn rằng đối tượng nghiêm túc thật sự sẽ chẳng hứng thú gì (ấy là suy từ bụng tui ----> ra bụng mấy người đó ).
    Tiêu chuẩn cần tìm: Là người nghiêm túc, có chí tiến thủ, mạnh mẽ và bản lĩnh. Hình thức: trung bình khá trở lên, cao trên 1m68 (vì tôi chỉ cao 1m52 thôi )
    Thử hỏi có một anh chàng tự trọng và nghiêm túc nào tự nhận mình là người như thế này để đến với bạn không? Trừ phi là một anh chàng có mưu đồ, tính toán và lợi dụng. Tình yêu thật sự nó xuất phát từ những điều giản dị và chân thành, đôi khi ta chẳng thẻ ngờ được ta có thể yêu một người như vậy, một kiểu người mà ta luôn xếp vào list ---> loại từ vòng gửi xe.
    Chuyện cổ tích thời hiện đại
    -ThanhLH-
    Thủa ấy ADam học lập trình
    Nghĩ ra thuật toán rõ là kinh
    Soạn code tạo ra người trong mộng
    Đẹp xinh,trí tuệ, lại yêu mình

    Ròng rã 3 năm mỗi sớm chiều
    ADam soạn code tạo người yêu
    Hình nàng anh load trong file ảnh
    Thêm hàm tình cảm, thêm hàm yêu

    Nàng đầu xinh đẹp tựa tiên sa
    Mắt đưa duyên thắm miệng tươi là
    Tội mỗi khi thêm hàm trí tuệ
    Lỗi hoài ,dump mãi , bug chẳng ra (leak memory)

    Nàng hai một thiếu nũ tóc vàng
    Dày công chàng viết code đoan trang
    Khi chàng bug phải hàm nghĩ nghĩ
    List cứ phi ra mấy trăm hàng


    Nàng ba mô típ thật thông minh
    Trí tuệ cao siêu ,đẹp tính tình
    Tỗi mỗi lần đầu khi kiến diện
    Ngỡ rằng "VÔ DIỆM" mới hồi sinh

    Bực mình vác code hỏi chuyên gia
    BillGate xem xong mới thực thà
    Cái này mà để cho mỗ viết
    Có đén mười năm cũng chẳng ra

    Cho đến ngày kia gặp EVA
    Cô bé lọ lem ở gần nhà
    Thế mà chàng lại yêu tha thiết
    Giật mình chàng mới hiểu dần ra

    Yêu người đâu phải quá cao xa
    Là phải thông minh phải mặn mà
    Hạnh phúc rất gần trong giản dị
    Hãy yêu cái đẹp ở gần ta
  10. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là như thế này ......
    Một người con gái thông minh, học thức ... Hiểu biêt và cá tính ... Không bao giờ lên 1 cái diễn đàn .. 1 thế giới ảo để tìm cho mình một nửa ...
    Cá tính mà ... Thông minh mà ... Những cái đó đủ để có được 1 người yêu cũng khá hoàn hảo .. Lại cộng thêm đôi chút đáng yêu xinh xắn nữa ... thì đó là mẫu người con gái mà con trai phải tìm kiếm .. Chứ chả ai rỗi hơi lên đây mà đi tìm ....
    Cái gì đến sẽ tự đến ..... Khi nó đến rồi thì có chạy cũng chẳng được ... Khi nó chưa đến thì có ngồi dẫy đành đạch gào rú lên thì nó cũng chả đến đâu .............
    Có thể đùa .. vì dù sao lên trên này cũng chỉ để tìm một chỗ giải tỏa xì trét ... Mà nói chung lại là đi đâu cũng nói ... tao đang ế xưng lên đây ...... ùh việc tao ế là việc của tao ... Nhưng mà còn để lên đây tìm 1 nửa thì nó mơ hồ và xa vời quá ...
    Một đứa bản lĩnh cá tính thì ếch việc gì fải làm vậy nhỉ ....
    Ngươc lên thì ko bằng ai ... Nhưng mà cúi xuống cũng ối đứa không bằng mình .......
    người nào chả có ưu điểm và khuyết điểm .... Chả có ai hoàn hảo cả ... Biết mình là ai ... Mình như thế nào .. Để đừng đòi hỏi cao quá ... Để không làm phí đi giá trị bản thân ... Thế là Ok ...!!

Chia sẻ trang này