1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một bờ vai để dựa dẫm (ý định nghiêm túc)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi binhminh252, 17/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    úi, làm gì mà nặng lời thế Mít Cô cô, nói thế người ta dỗi, chạy đi thì mất hết khứa box mình. hi hi...Mỗi người mỗi cảnh, mỗi người mỗi tâm tư. Có khi mục đích họ post bài lên đây chỉ là để giải toả ức chế thì sao? Để cho người ta thoải mái đi mà!
  2. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Không mà .. Cô Su ơi .. Tôi thề là tôi không có ý gì gay gắt ... Nhưng mà đọc từ đầu chí cuối topic này sắp sửa thành tranh cãi bình luận rồi ....... Chủ đề đi sai lạc ... Tôi chốt lại 1 câu thôi mà ...... Tôi phân tích cũng khá đúng đấy chứ ......
    mà tớ xin tua lại là ... Lên mạng vào đây tìm sự thoải mái .. niềm vui .... Thế nên cứ thỏai mái đi .......
    Thực ra mà nói .. đọc bài đầu tiên của tác giả ... Cũng có đôi chút giật mình ..... Thấy na ná giống mình ....... một vài điểm thôi ...... Cũng có một chút đồng cảm ..... Nhưng mà có lẽ mỗi người 1 kiểu thể hiện khác nhau ........ Mình thì tin vào mình lắm ... Thế nên không phải nghĩ ngợi nhiều ...
    Cần 1 bờ vai à ........ Sẽ có rất nhiều ....... bạn bè mình đâu ....... nhiều mà ... Họ sẵn sàng cho mình gục đầu vào khóc tức tưởi ... Sẵn sàng là chỗ dựa tinh thần khi mình gặp khó khăn ....... Đó là những lúc tình cảm lấn át mất lý trí .... Còn bình thường ... Sống luôn phải kìm nén hay dấu đi cảm xúc ... Lớn rồi .. Như thế thì hơn .......
    Con gái thường hay nghĩ lung tung.... Có nhiều khi viển vông quá không thực tế ......... Mình chả hiểu mình nữa ....
    Sắp 20-10 rồi ..... Chị em nghĩ ít thôi nhé ... Chăm chút cho xinh xắn lên nào .........
    Bỏ hết những ý nghĩ ủy mỵ yếu đuối đi .......... Chuẩn bị đi te tởn nào ......... hị hị ........ Đấy ... Cuộc sống nhiều mầu sắc đấy chứ .......
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng muốn chia sẻ với chị. Em sau khi chia tay cũng rất muốn tìm được người khác để yêu thương nhưng khó quá.
    Tự an ủi là còn nhiều cơ hội, và nếu không tìm được ai thì vẫn có thể sống tốt.
    Cứ vui vẻ đi chị gái ạ
  4. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Jenny ới, bài viết của Cô hay bá cháy con bọ chét lun, tui đọc xong nhất trí cả 2 chân 2 tay, thêm được cái chân nào hay cái tay nào cũng giơ lên nhất trí nốt!
    Nói chung cứ đọc được bài viết của mấy bà là tui thấy thoải maí hẳn, đang cay cú cái vụ chờ đợi cả buổi trưa ở trường mà thấy nick các bà sáng là ấm lòng hẳn hí hí....
  6. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cái tôi của bạn còn lớn quá. Khi nào nó nhỏ bớt tình hình sẽ được cải thiện
    Vote cho makjovi 5* vì bài viết.
    Được anti_love1980 sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 18/10/2005
  7. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với một số ý kiến của Jenny. Ngoài ra, tôi có một vài nhận xét nữa, trích từ lời tâm sự của bạn.
    Tình yêu vẫn mải chỉ là trò đuổi bắt.
    => Bạn càng tuyệt vọng tìm kiếm, tình yêu càng không đến. Cứ sống vô tư đi bạn ạ, có thể tình yêu sẽ đến vào lúc bạn ít ngờ nhất đấy.
    Tôi đủ mạnh mẽ để nhiều người khâm phục, có nhiều người không dám đến với tôi vì dường như họ sợ. Có người bảo với tôi rằng: Xinh thì không xinh lắm mà lắm lí lẽ, vừa vừa thôi kẻo con trai họ sợ . Tính tôi rất quyết đoán.
    => Con gái mà lắm lời và cứng nhắc thì ai chẳng ngại. Con gái dù giỏi giang, mạnh mẽ đến đâu cũng cần có nữ tính. (Tôi là con gái mà còn thích như vậy đấy, nói gi con trai.)
    Bạn bè tôi bảo rằng, trong tôi hội đủ mọi yếu tố: Tôi có thừa sự hy sinh và chịu thương chịu khó, tôi có tấm lòng nhân hậu luôn muốn mang lại điều tốt đẹp cho mọi ngưòi, tôi rất lãng mạn và yếu đuối nhưng cũng rất bản lĩnh. Tôi cũng dịu dàng và chu đáo nhưng cũng rất bướng bỉnh, lòng tự ái cao như núi.
    => Bạn nghĩ về mình quá nhiều rối. Muốn yêu được thì không nên nghĩ đến mình nhiều quá, bớt nghĩ đến mình thì mới thấy được cái hay của người khác chứ.
    Thực ra là tôi cố gắng gồng mình lên để chống đỡ mọi thứ, chứ trong sâu thẳm tôi cực kì yếu đuối và mau nước mắt, vì vậy tôi vẫn ước ao, giá như có một người đàn ông đủ bản lĩnh và mạnh mẽ để che chở tôi, để mắng mỏ tôi khi tôi bướng bỉnh, để an ủi và dịu dàng với tôi khi tôi buồn.
    => Thế này mà dám tự nhận mình là mạnh mẽ đây.
    Đã từng thất bại trong tình cảm một lần, nên tôi rất khó mở lòng với người khác. Những cuộc gặp gỡ đối với tôi thường chỉ một lần và sau đó dù người ta có tìm cách liên lạc thế nào đi nữa thì tôi cũng dứt khoát không nếu tôi không thấy đó là ngươì phù hợp. Dường như tôi luôn e dè, giống như con nhím sẵn sàng xù lông vì sợ bị tổn thương.
    => Bạn không mở lòng mình ra và quên đi quá khứ thì ai sẽ bước vào trái tim bạn được đây?
    Tiêu chuẩn cần tìm: Là người nghiêm túc, có chí tiến thủ, mạnh mẽ và bản lĩnh. Hình thức: trung bình khá trở lên, cao trên 1m68 (vì tôi chỉ cao 1m52 thôi )
    => Đọc đến đây thì buồn cười quá. Nghe có vẻ giống tìm một món đồ hơn là tìm tình yêu, vì tình yêu thực sự vốn chẳng có tiêu chuẩn gì cả.

  8. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Tôi được một người bạn gửi cho bài viết của bạn vào đọc và cảm thấy thú vị thật.
    Chắc bạn vẫn không hiểu được vì sao đến giờ một người như bạn không có một bờ vai để dựa,thực sự theo tôi nghĩ thì bất cứ người nào dù là phụ nữ hay đàn ông đều có lúc cần lắm một bờ vai để dựa,thế nên không thể nói phụ nữ yêu đuối hay đàn ông manh mẽ trong việc đó được.
    Ở đây đã có bạn nào có một quan niệm về tình yêu cho riêng mình chưa?Tôi thì có rồi quan niệm tình yêu thế này nhé các bạn xem có phù hợp với một kể 8X đời đầu không nhé.
    Tình yêu với tôi được chia làm ba giai đoạn,nhưng năm đầu thuộc về sự khao khát về thể xác và tìm hiểu tâm hồn lẫn của nhau(mong các bạn đừng nghĩ dung tục quá mà hãy nhìn thẳng vào sự thật là tình yêu thời thanh niên mà không có ham muốn về thể xác thì không thể gọi là tình yêu được),theo tôi thì giai đoạn này tồn tại thường 10 năm đầu trong giai đoạn này thì thể xác được đặt lên hàng đầu(tính cả thời gian cưa cẩm và sống chung với nhau).Gia đoạn hai sau khi đã cuới nhau thì sự hoà hợp về tâm hồn được đặt lên hàng đầu và sau đó đến thể xác,khi đó tâm hồn chính là chất dính kết giữa các cặp vợ chồng với nhau chứ không phải thể xác.Về già khi đã trai qua bao sóng gió của cuộc sống tình yêu được thể hiện ở mức độ hoà hợp về tâm hồn,và đó mới là tinh yêu đẹp nhất của con người(nhưng ít người được hưởng thụ nó lắm,nhiều lý do lắm,không phải sống với nhau đến cuối đời là có được tình yêu đó đâu).
    Với quan niệm đó tôi thấy bạn BinhMinh đang chỉ có tình yêu về thể xác(xin bạn đừng nghĩ là tôi nói bậy ba gì mà ý tôi là bạn chỉ có ham muốn về một bờ vai mà chưa chuẩn bị là một bờ vai cho người khác)Bạn đặt cho mình một mẫu người lý tưởng nhưng bạn có biết là nêu bạn gặp người đó thì chắc gì bản thân bạn đã là mẫu người lý tưởng cho người ta.
    Yêu là dâng hiến,chịu đựng chia xẻ và đồng cảm với nhau,nếu bạn làm được điều đó,thì ngay cả khi bạn không ở bên cạnh nguời minh yêu bạn cũng cảm thấy ấm lòng,ngay cả khi bạn đi một mình dưới mùi hoa sữa bạn cũng thấy có một bước chân một nhịp đập đang bên cạnh bạn và ngay cả khi bạn bế tắc nhất bạn vẫn có thể mỉm cười vì bạn đã sống và làm việc vì một người.Bạn đừng tìm nguời mắng mỏ bạn khi bạn bướng bỉnh mà hãy tìm người biết lắng nghe và cương quyết khi bạn bướng bỉnh,đừng như con nhím khi thấy điều gì không đúng ý bạn mà suy nghĩ coi sao nguời ta lại như thế với bạn,đừng tìm bờ vai để dựa mà hãy là một bờ vai để cho người khác dựa trước đã.
    Tôi cũng đã từng qua một tình yêu(đơn phương thôi )tôi nghĩ tôi cũng đã nếm nhiều cảm xúc và đặc biệt là cảm xúc cay đắng thất bại và tuyệt vọng,nhưng chưa bao giờ tôi hối hận,và không như một số bạn quay ra nói không tốt về một nửa thế giới còn lại,ai cũng có khuyết điểm,chẳng ai là hoàn mĩ cả,đừng vì một người nào đó mà nghĩ xấu về tất cả.
    Đến giờ tôi cũng như cậu thôi Binh Minh à,tôi cũng đang muốn có người chia xẻ với tôi,khi tôi vấp ngã tôi khát khao biết bao một bờ vai để dựa vào,để tôi ngủ một giấc thật no,và sau đó đứng dậy để sống và làm việc hết mình vì bờ vai tôi đã dựa,tôi không có ác cảm với bất cứ một cô gái nào cả,với tôi tình yêu không cần nhan sắc,với tôi tính nết mới là điều quan trọng hơn tất cả mọi điều,đường học vấn của tôi cũng chẳng hơn ai(tốt nghiệp cấp ba) tôi cũng không phải là người tài giỏi,càng không thuôc tuýp người lập dị,nhưng chưa bao giờ tôi mất tự tin trước những người giỏi hơn mình,quanh tôi luôn có những người mà đường học vấn hơn hẳn tôi,nhưng họ luôn tôn trọng và sống rẩt hoà đồng với tôi.Bạn đừng nên đặt cho bạn mình tiêu chí nào cả,vì như thế vô tình bạn đã tự gạt bỏ rất nhiều người bạn tốt xung quanh ban.Nếu bạn càng sống hoà đồng thì bạn càng sớm có hạnh phúc của riêng mình thôi
    Vài lời chia xẻ,đừng nghĩ tôi dậy đời nhé chúc bạn có sớm có một tình yêu,một bờ vai của riêng bạn.
    Trí Anh
    Được khigiacodoc sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 19/10/2005
  9. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Mình thích cái tên Trí Anh ........ và thích luôn cả bài viết này ......
  10. Nu_than_mat_troi

    Nu_than_mat_troi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đọc diễn đàn này xong, tôi cũng muốn có một bờ vai để..huhu

Chia sẻ trang này