1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một bờ vai để dựa dẫm (ý định nghiêm túc)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi binhminh252, 17/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm túc ....có !
    http://www3.ttvnol.com/uploaded2/vitaminbeo/nem%20***.jpg

    Thêm một Chàng có thể lực sung mãn nhất nè
    [​IMG]
  2. BsHung

    BsHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc những dòng viết của bạn và thấy là bạn là một người đa cảm. Có cảm giác như bạn đòi hỏi hơi nhiều ở người mà bạn yêu. Tôi nghĩ rằng cuộc sống đang ở trước mắt và hạnh phúc thì rất giản đơn. Đối với cá nhân tôi thì Hạnh phúc là tự bằng lòng với cái mình đang có và mơ xa thêm một chút để làm sao mình cố gắng thì sẽ đạt được ước mơ của mình, cứ như vậy tôi từng bưóc mơ được xa hơn và luôn thấy hạnh phúc. Theo tôi trong cuộc sống nên nhìn nhận vấn đề khách quan và đơn giản hơn bạn sẽ tìm thấy Hạnh phúc cho mình,(trong mọi lĩnh vực chứ không riêng gì trong tình yêu đâu. Bạn hãy nhớ rằng đàn ông không thích làm vợ, và những thằng đàn ông thích làm vợ là những thằng bỏ đi. Nếu bạn mạnh mẽ quá ( kể cả là để bạn giấu đi những yếu đuối trong bạn ) thì không người đàn ông nào muốn yêu bạn vì họ khôngthích làm vợ. Đàn ông yêu để chở che chứ không phải để được che chở.
    Chúc bạn nhanh chóng tìm được người yêu để không phải đi về một mình nữa.
  3. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Thuốc tẩy lông Lưu Ly ... Hiệu quả tức thì ...........
  4. whitenoise

    whitenoise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    @thuha: Đó chỉ là quan niệm riêng của makjovi thôi, bạn là thế nào thì hãy sống đúng như thế, sao phải giả vờ yếu đuối? Thế là giả tạo đấy, mà là giả tạo thì sớm muộn cũng lộ ra thôi.
    @Yasu: Con trai bây giờ kém cỏi và thiếu bản lĩnh thế à? Đó chắc chỉ là bạn của Yasu thôi, không nên vơ đũa cả nắm.
    @4ever~: Bạn nói đúng, đây chỉ là cái chợ ảo, không phù hợp với những ý định nghiêm túc.
    Anyway, chúc binhminh may mắn ~.~
  5. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay ngồi sửa cái mạng LAN ở nhà đọc lại bài viết trên ttvn tự dưng muốn tranh luận
    YASU82 :"Có 1 điều thế này mà đàn ông các anh k chịu hiểu, đó phàm đã là phụ nữ, thì cho dù cô ả có thành đạt đến đâu, có cứng rắn đến đâu vẫn chỉ là phái yếu. Vậy mà xem đàn ông các anh đã cư xử thế nào? Thấy người ta xinh xắn, cởi mở tưởng ngon xơi, nhảy xổ vào chả cần hiểu tâm ý người ta ra sao, chả cần biết người ta mong chờ cái gì. Thế nên với cái loại hời hợt thế, chị gái k xù lông nhím lên mới là tài. "
    Mình góp ý nhỏ là khi tranh luận bạn không nên dùng từ có vẻ khiêu khích như các anh hay cô ả,người đọc cảm thấy hơi khó chịu,đúng như bạn nói đã là phụ nữ dù thành đạt đến đâu cứng rắn đến đâu cũng chỉ là phái yêu,nhưng không phải bất cứ đàn ông nào cũng thấy xinh xắn cởi mở mà nghĩ là cô ta dễ yêu(mình không thích từ ngon xơi của bạn chút nào cả)Giống như một bông hoa đẹp ai cũng muốn ngắm nhưng không phải ai cũng muốn là chủ nhân của bông hoa đó cả,bạn đừng nghĩ đàn ông chỉ cần một người phụ nữ xinh xắn cởi mở là đã yêu đâu(mình không dùng từ nhảy xổ của bạn được vì như có vẻ hạ thấp chị em phụ nữ quá )và chỉ vì một số đàn ông như bạn nói mà bạn đánh giá chúng tôi là hời hợt là không hiểu tâm lý phụ nữ thì mình nghĩ bạn đánh gía sai đó.Như mình đã nói bông hoa đẹp ai cũng muốn ngắm, người phụ nữ xinh xắn cởi mở thì bất cứ ai cũng muốn là bạn của người đó cả,nhưng tình bạn và tình yêu khác nhau nhiều lắm bạn à,đàn ông chúng tôi có những khi thể hết lòng vì một nguời phụ nữ trong lúc hoạn nạn hay những khi khó khăn tạm thời,thậm chí hơn cả người yêu,nhưng đó là chất galang trong mỗi người đàn ông chúng tôi thôi,không thể coi đó là đào hoa hay không đứn đắn được,chính vì những suy nghĩ như vừa rồi của bạn làm cho chất galang của chúng tôi bị giảm xút đi đó Chẳng một anh chằng nào muốn mang tiếng là sở khanh hay hám gái đâu,nhưng nhiều bạn nữ cứ thấy mình xinh xắn một chút nhiều bạn trai quan tâm hơn một chút thì lại nghĩ ngay là họ đang tán tỉnh mình,thực sự thì những hành động của chúng tôi đơn giản là sự giúp đỡ thôi,còn nêu nói là để đi đến một điều gì đó thỉ thực sự không chỉ đơn giản như thế đâu,các bạn có niềm kiêu hãnh của các bạn chăng nhẽ chúng tôi không có sao?
    Bạn nói chúng tôi thấy các bạn thông minh thành đạt hơn chúng tôi thì bất an lo sợ thì càng không đúng,núi cao còn có núi cao hơn,nếu đã là người yêu thì hiển nhiên phụ nữ phải khâm phục nguời đàn ông đó ở điểm nào đó mới quyết định yêu và lấy người đó làm chồng,còn nếu không thì đó không thể là một gia đình đúng nghĩa được,và nếu bạn đã khâm khục chúng tôi rồi thì sao chúng tôi phải lo sợ nhỉ một người vợ đảm đang hiền thục và biết sống có trước có sau người đàn ông nào chẳng mong ước,tất nhiên thời đại này chị em phụ nữ không thể trói mình vào một khu đất rộng vài chục mét vuông được,họ có thế giới riêng của họ và tôi tin bất cứ một người đàn ông nào cũng mong vợ mình thành đạt và có địa vị trong xa hội,thậm trí hơn họ càng tốt,nhưng các bạn cũng nên hiểu mỏi điều đó đề chỉ phục vụ cho vài chục mét đất mà bạn đã chấp nhận và gắn bó với chúng tôi cụ thể là gia đình,nếu bạn thành đạt ở xã hội mà trong gia đình bạn không có hạnh phúc liệu bạn có muốn không?Gia đình chính là cái gốc của mọi điều bạn hướng tới cơ mà phải không?Nếu chúng tôi có cản trở bạn phần nào trên con đường thăng tiến của các bạn thì mong các bạn hiểu cho rằng đó là vì chúng tôi muốn giữ một gia đình hạnh phúc cho chúng tôi và cho chính cả các bạn nữa đó,như bạn đã nói thì dù các bạn có giỏi giang thành đạt đến mấy thì các bạn cũng chỉ là một nguời phụ nữ thôi,vẫn cần bờ vai để dựa vào mỗi khi mệt mỏi,và nếu chúng tôi nếu không thể thăng tiến hơn các bạn ở ngoài xã hội thì sẽ làm một bờ vai để các bạn có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi,chúng tôi phá bỏ vỏ bọc mạnh mẽ của các bạn làm gì cơ chứ,chúng tôi mong các bạn mạnh mẽ và thành đạt hơn nữa cơ,nhưng mong các bạn đừng vì thế mà đánh mất đi những đức tính cần thiết của một người vợ một người Mẹ.Hay để con của chúng tôi nhận được sự quan tâm từ Mẹ chúng trước tiên chứ không phải là những đứa trẻ của các ông sếp của các bạn,hãy cho chúng tôi được hưởng những lời ngọt ngào chứ đừng dành cho chúng tôi những lời chì chiết còn lời ngọt ngào là để dành cho bạn bè của các bạn,hãy cho chúng tôi được ăn bữa cơm do chính tay vợ mình nấu dù có mặn nhạt thế nào chúng tôi vẫn ăn được (dù công nhận không hứng thú cho lắm )còn hơn là một bữa ăn ở một quán cơm nào đó.Liệu những đòi hỏi đó có kìm hãm sự thành công của các bạn không?Tôi nghĩ là không thậm chí nó sẽ làm các bạn trưởng thành và thành công nhiều hơn trong cuộc sống đó.Các bạn cứ ước mơ đi khát vọng đi và nếu có thể thì hãy chia xẻ cùng chúng tôi,chúng tôi sẽ cùng nếm thất bại với các bạn,cùng chia sẻ nỗi đau và cùng hưởng hạnh phúc với các bạn.Chúng tôi cũng chẳng mong gì hơn những điều các bạn mong mỏi ở chúng tôi đâu,có khác là cách thể hiện thôi,và chính vì điều đó mà chúa tạo lên đàn ông và đàn bà đó YASU82 à
    Trí Anh
    Được khigiacodoc sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 19/10/2005
  6. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bài viết này của Trí Anh rất hay đấy YASU ạ.
    Đúng là trên đời còn rất nhiều đàn ông tốt. Không nên chỉ gặp hoặc biết một số người không tốt lại kết luận là tất cả bọn họ đều xấu cả. Tất nhiên là họ cũng có một số điểm xấu, nhưng chị em chúng ta thì cũng có hoàn thiện đâu cơ chứ.
  7. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    E đã đọc bài viết của tất cả mọi người dù lúc đầu e không chú ý đến topic này lắm! Mọi người đều rất tích cực post bài và ai cũng có ý đáng tham khảo!
    Cá nhân e thấy chị Bình Minh là hoàn toàn nghiêm túc (có lẽ e cũng có một số điểm giống chị ấy) và cách suy nghĩ của chị ấy cũng rất hợp lý đấy chứ ạ? Không phải con gái càng bản lĩnh càng mạnh mẽ thì họ càng dễ dàng trong chuyện tình cảm đâu ạ? Rất khó là khác.... và không phải cứ post những topic tương tự như thế này chứng tỏ họ yếu thế, không thành công trong cuộc sống thực tế!
    Tuy nhiên, chị Bình Minh ạ, ý định của chị có lẽ chả bao h thành hiện thực vì 4rum vẫn chỉ là thế giới ảo, lời vào lời ra thì nhiều, cùng lắm off ẹp cùng nhau chứ thật sự để có j nghiêm túc thì rất khó. Cái này chắc h chị cũng hiểu được rồi!
    Với lại... mình là con gái không có nghĩ là phải chờ đợi cái j đó rất mù mịt nhưng chắc cũng không cần thiết phải cuống lên! E hiểu những j chị cảm nhận nhưng e tin rằng còn rất nhiều thứ để chị quan tâm và tình yêu sẽ đến với chị như 1 lẽ tự nhiên!
    Chúc chị luôn vui vẻ nha!
    PS: Đặt ra tiêu chuẩn chiều cao có j là sai ạ? Cứ cho là tình yêu có lỹ lẽ của riêng nó, chả lẽ không bác nào ở đây chưa từng xây dựng cho mình một hình mẫu, hay chí ít là những điểm cơ bản nhất cần có của một nửa ạ?
  8. whitenoise

    whitenoise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Save the best for last chứ em, hay em lai có ý cao thâm gì rồi, khó hiểu quá ~.~
  9. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Người ta đang tâm sự nghiêm túc mà các bro cứ toàn nói chuyện đâu đâu.. đọc tâm sự thì hiểu ngay thôi mà, đó là tâm sự hết sức thực tế. Phụ nữ bên ngoài càng cứng rắn thì càng hay mềm yếu và dù có cứng rắn đến đâu và chúng ta có mềm yếu đến đâu thì chúng ta vẫn là chỗ dựa để mỗi khi em cần có người tâm sự. Đó hình như là thiên chức của đàn ông rồi (không phân biệt cao trên 1m68 hay dưới 1m68)
  10. thuha2010

    thuha2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    To: Trí Anh
    Whitenoise
    Cám ơn các bạn nhiều !
    Hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp với mình !
    Sincerly,

Chia sẻ trang này