1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một bờ vai để dựa dẫm (ý định nghiêm túc)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi binhminh252, 17/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    To BM,
    Mình hiểu tâm trạng của bạn, ở cái tuổi 25 lại là con gái lại chưa có perfect partner nào thì "cuống" lên cũng hợp lẽ hợp tình thôi. Nói là "già" thì cũng không phải mà là trẻ thì cũng chẳng...nữa. Cái tuổi mà các cụ muốn "tống khứ" về nhà chồng rùi. Mới lị cái tuổi nó đuổi xuân đi, người ta ai chẳng lo lắng cho mình khi thời gian trôi qua mà chẳng có một chàng trai nào như ý cả....trông thấy bạn bè, đôi lứa dập dìu..ai mà chẳng chạnh lòng...
    Có lẽ bạn muốn gửi gắm điều gì đó trong bài viết này, có thể là muốn tìm một người bạn thực sự hoặc đơn giản chỉ là giải toả tâm trạng của bản thân mà thôi. Any way, bạn cũng đã tỏ rõ là một người sống có lý tưởng, có ước mơ...Thế nhưng nếu để tìm một người bạn có ý định nghiêm túc và đạt được những tiêu chí như bạn mong muốn quả thật rất khó. Sẽ có những lời góp ý chân thành và cả những lời trọc ghẹo, mỉa mai...và cho dù thế nào thì đó chỉ là những lời nói của những người "xa lạ" . Con người ảo và thực khác nhau nhiều lắm vì thế mà bạn chỉ nên coi những góp ý này như một lời khuyên để có thể định hình cho mình một chân lý trong cuộc sống để có những lựa chọn của riêng mình.
    Mặc dù vậy nếu bạn muốn tham gia vào các "hội" trong BOX thì mọi người đều welcome bạn. Có thể không phải là những người bạn ở đây thì là friend of friend, hay friend of frriend of friend...v.v.v. Đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm được a-haft của mình thôi, tự nhiên như nó phải đến vậy. Biết đâu đấy.... biết đâu đấy.....
  2. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    hi hi đọc xong mình hình dung ra bạn là một người bề ngoài lúc nào cũng khó đăm đăm ha Thật sự là mình có một số tiêu chuẩn hợp với bạn đấy nhưng mà mình chưa muốn lấy vợ . Thế này nhé, mình có thể dạy bạn cách sống mạnh mẽ thật sự, không phải gồng mình lên, bình thản thôi nhưng luôn vượt qua được tất cả ok?
  3. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đó đúng là điều mình cũng muốn nói với bạn đấy. Sự mạnh mẽ thực sự nằm ở bên trong tâm hồn bạn cơ, không phải là điều bạn thể hiện ra bên ngoài cho thế giới thấy đâu. Tặng bạn 2 câu này nhé (Mình không dịch vì thấy hơi khó chuyển tải hết ý nghĩa.)
    ?oYou can?Tt always control what happens to you, but you can always control what happens inside you.?
    ?oPain is inevitable, suffering is optional.?
    Ah, nói đến đây tự dưng thấy hơi giống topic ?oEm và thế giới không tình yêu?. Bạn thử vào đó đọc tâm sự của mọi người xem có thể rút ra được điều gì đó có ích cho mình chăng.
    Lạc quan lên bạn ơi, tuổi nào mà chẳng yêu được, việc gì phải lo lắng thế. Trong khi tình yêu chưa đến thì cứ tận hưởng cuộc sống thôi, tại sao phải phí thời gian lo buồn như vậy nhỉ?
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy nick của bạn mình lại buồn cười, k có ác ý gì đâu nhá, mình thích cái nick đấy
    Bạn viết dài quá, mình thua xa bạn về khr năng này! Nhưng cũng mão muội post đôi dòng ý kiến.
    Thứ nhất, xin cám ơn lời góp ý của bạn về văn phong của mình tuy nhiên mình tham gia Box Làm Quen đã lâu và nhiều người ở đây đã quá quen với lối viết ấy, chỉ là 1 chút hài hước trên mạng thôi, k có gì đáng nghiêm trọng để phải cảm thấy khó chịu cả. Nhưng nếu cách nói chuyện nhẹ nhàng và dịu dàng làm bạn thoải mái, mình sẽ tiếp chuyện với bạn kiểu ấy (chả biết có được k?)
    "đàn ông chúng tôi có những khi thể hết lòng vì một nguời phụ nữ trong lúc hoạn nạn hay những khi khó khăn tạm thời,thậm chí hơn cả người yêu,nhưng đó là chất galang trong mỗi người đàn ông chúng tôi thôi,không thể coi đó là đào hoa hay không đứn đắn được" "nhiều bạn nữ cứ thấy mình xinh xắn một chút nhiều bạn trai quan tâm hơn một chút thì lại nghĩ ngay là họ đang tán tỉnh mình,thực sự thì những hành động của chúng tôi đơn giản là sự giúp đỡ thôi"
    Chả hiểu bạn nghĩ thế nào mà lại viết ra thế này? Thế nào là chất galang của đàn ông, có phải là thấy phụ nữ xinh đẹp thì xúm vào quan tâm và giúp đỡ chả cần biết người ta có cần sự giúp đỡ đó k nữa. VÀ theo như ý bạn thì chất galang của đàn ông chỉ được thể hiện trước 1 phụ nữ xinh đẹp? Pó tay.
    "Bạn nói chúng tôi thấy các bạn thông minh thành đạt hơn chúng tôi thì bất an lo sợ thì càng không đúng" "Nếu chúng tôi có cản trở bạn phần nào trên con đường thăng tiến của các bạn thì mong các bạn hiểu cho rằng đó là vì chúng tôi muốn giữ một gia đình hạnh phúc cho chúng tôi và cho chính cả các bạn nữa đó"
    2 câu này mâu thuẫn k thề nào chịu được, câu trước thì nói rằng đàn ông sợ phụ nữ thành đạt là sai, thậm chí rất mong muốn và ủng hộ phụ nữ thăng tiến, câu sau thì "cản trở phần nào" Chả hiểu ý bạn là gì nữa. ĐÃ vậy còn nguỵ biện cho những hành động cản trở là vì hạnh phúc gia đình. hihhii....buồn cười quá! Có lẽ bạn còn trẻ, chưa có gia đình, ít va chạm nên mọi phát biểu của bạn mang tính lý thuyết và cảm tính nhiều. Mình chỉ toàn thấy bạn nói "mình tin là", " mình nghĩ là" chả có chút thực tế nào, trong khi những suy nghĩ của mình đươc rất nhiều bạn gái tán đồng, từ binhminh là người mở topic và 1 vài người nữa có cùng hoàn cảnh giống binhminh.
    Thêm nữa, bạn cực kỳ lạc đề, đang bàn về vấn đề dựa dẫm yêu đương thì bạn lại mò sang chuyện vợ chồng, gia đình con cái. Người con gái bản lĩnh và mạnh mẽ kia còn chưa có thằng đàn ông nào làm chỗ dựa, làm người yêu kìa, lan man làm gì sang chuyện lấy chồng hả bạn? Lại 1 lần nữa pó tay.
    Thật ra những lập luận trong bài viết của bạn có nhiều điều ngây thơ và mâu thuẫn cực kỳ, nhưng khả năng viết dài của mình k cao nên mình chỉ nói mấy điều ngắn thế thôi, còn nếu là tranh luận ở ngoài thì sẽ hay ho hơn rất nhiều đấy!
    Dừng ở đây nhé! Chúc bạn ngày 20/10 vui vẻ
  5. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    ặ .. Mơnh tặỏằYng khigiacodoc là con trai cặĂ mà nhỏằ?
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    đấy, lại 2 người nữa buôn bán lý thuyết ở đây. Ai chẳng biết là rồi sẽ được yêu , ai chẳng biết là phải tận hưởng cuộc sống. Bạn gái binhminh kia thừa hiểu điều đấy. Nhưng thưa 2 người, khi những bộn bề công việc qua đi, khi những cuộc vui tàn bạn gái 1 mình trở về nhà, 1 mình nhìn những lứa đôi xuing quanh, 1 mình với nỗi cô đơn vì cái đồng rỗng không không 1 bóng hình. Và lúc đấy mới cảm thấy thấm thía cái nỗi buồn khi thiếu 1 bờ vai. Có lẽ binhminh lập topic khi đang trong tâm trạng như vậy? Còn khi đã được giải toả phần nào, bạn gái ý lại cất dấu nỗi niềm u ám ấy, tiếp tục cuộc sống hàng ngày với công việc, với hội hè.
    SU nghĩ điều quan trọng bây giờ k phải là dạy bạn ý bình thản với nỗi cô đơn mà hãy giúp bạ ý những "chiêu" để nhận diện và hạ gục đối tượng. Thế thôi
  7. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    ặ .. Mơnh tặỏằYng khigiacodoc là con trai cặĂ mà nhỏằ?
    Mơnh nhỏ** à ... !!
  8. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    SuSu ơi,
    Những điều mình nói không phải lí thuyết đâu. Nhưng mà Su chưa trải qua và nhận thức được thì nói gì cũng là vô ích thôi. Thử hỏi Su nhé, cùng một hoàn cảnh sao người sướng người khổ. Chẳng qua là do cách mình nghĩ thôi. Chứ còn cứ mang nỗi niềm u ám đó trong lòng, cất giấu mãi thì sớm muộn thế nào nó vẫn cứ chui ra, càng đè nén lại càng đau khổ thôi.
    Mình cũng không cho rằng cứ ?ohạ gục? và ?osở hữu? một ai đấy (?ođối tượng? như Su nói) là tình yêu thực sự đâu. Hehe, nhưng mà Su có những ?ochiêu? gì hay thử phố biến xem, nghe có vẻ lí thú đấy. Ít nhất thế cũng thú vị và vui vẻ hơn.
    Ah, mà binhminh post xong một lần xong biến mất đâu rồi, chắc thấy bà con xúm vào nói linh tinh sợ quá chạy mất tiêu. Có gì binhminh lên tiếng xem nào, đừng ngại, mọi người nói chung chỉ có ý tốt thôi mà.
    Được blueriverhn sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 20/10/2005
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    K ngờ bạn này phang 1 câu đầy tế nhị như thế vào cái mẹt còn đang ngơ ngáo của mình. Chúng ta đang trên mạng ảo, 2 chúng ta chẳng ai biết ai, hiểu ai vậy mà bạn lại ngang nhiên nói 1 câu là mình chưa traỉ qua và chưa nhận thức được. Hãy cẩn thận với từ nhận thức này nhá, vì theo Su đó là 1 lời ác ý. Vì Su k biết bạn nên Su cũng k biết thế nào, cứ coi như là 1 lời nói vô tình.
    Còn cái sự "trải qua" và "nhận thức được" Su k dám chắc là giữa bạn và Su, ai hơn ai đâu!
    " Mình cũng không cho rằng cứ ?ohạ gục? và ?osở hữu? một ai đấy là tình yêu thực sự đâu" Lại 1 nhầm lẫn. Thứ nhất mình k hề nói từ "sở hữu" . Thứ hai, bạn căn cứ vào đâu mà bảo là k phải tình yêu đích thực => võ đoán. Điều này đã chứng tỏ phần nào sự "từng trải" của bạn.
    Mình đã rất cân nhắc khi viết rằng: "tìm kiếm đối tượng và hạ gục" , 1 cách nói vui thôi, nhưng rất thực tế. Thế nào là tìm kiếm đối tượng: đó là tìm, gặp 1 người phù hợp với những mong muốn của mình, khiến trái tim mình rung rinh.
    Thế nào là :"hạ gục đối tượng" : K phải là bạn cứ xấn xổ vào 1 gã đàn ông bạn thích, đeo đuổi gã ta như 1 thằng đàn ông tấn công 1 cô gái, như thế sẽ khiến hắn ta co giò chạy. Thượng đế ban cho nữ giới rất nhiều lợi thế từ dáng vẻ, cử chỉ, ánh mắt, nụ cươì, câu nói và 1 cái đầu tinh tế để sử dụng những lợi thế đó. Hãy dùng những vũ khí này khi tiếp cận đối tượng. Phải hiểu rằng lúc phụ nữ cầm cưa tức là cưa để đàn ông cưa lại họ.
    Câu nói của Su đại để có ý như vậy. VĂn k hay nên mong bạn bỏ quá cho!
  10. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào SuSu,
    Mình nghĩ là chúng ta hiểu nhầm nhau rồi.
    Blueriver nói ?otrải qua? và ?onhận thức được? là nói đến những câu mà mình trích dẫn thôi. Không ai có thể tự hào mình biết hơn người khác mọi điều. Có những việc mình sẽ hiểu hơn Su, những việc khác Su lại hiểu hơn mình.
    Câu ?otìm kiếm và hạ gục đối tượng? blueriver lại hiểu nhầm ý của Su, có gì Su thông cảm nhé.
    Anyway, Su cứ tiếp tục post đi, mình thấy Su là một cô gái khá ấn tượng và thú vị đấy.

Chia sẻ trang này