1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một bờ vai để dựa dẫm (ý định nghiêm túc)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi binhminh252, 17/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Miếu Cô ai cũng thế đấy ... Dòng sông xanh Hà Nội ạ ... !! Môi cô gái là một điều bí ẩn khác nhau ... Ai cũng vậy thôi .......
    Dừng tranh cãi ở đây nhé ... cái nào ....
    Khi nào rảnh mời Dòng Sông xanh và Miếu Cô chơi ..... hì hì ...
  2. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn lời chúc 20/11 mặc dù tớ không thuộc đối tượng được tăng hoa,mà thuộc đối tượng được đi tặng hoa
    Ùm bạn hơi tự tin khi nghĩ tôi là người đưa ra lý thuyết,nhưng điều tôi viết đều dựa trên thực tế đó chứ,đâu có gì là lý thuyết đâu nhỉ
    Tôi sinh năm 80 có thể không bằng tuổi bạn mà cũng có thể hơn,nhưng tôi nghĩ trong một cuộc tranh luận giữa những người cùng một thế hệ thì hơn một vài tuổi không thể nói lên là ai đúng ai sai rõ ràng được,chúng ta bình đẳng trong việc đưa ra suy nghĩ của bản thân mình nhé.
    Tôi thấy bạn luôn đưa ra ý kiến của mình rồi lấy đó làm tiêu chí so sánh,bạn thấy đấy tôi lần đầu tiên vào diễn đàn này,và may mắn được thảo luân với bạn,đúng là bạn tham gia nhiều ở diễn đàn này rồi,văn phong của bạn luôn là thế và bạn cho đó là cá tinh riêng của bạn nhưng bạn đừng nên bắt người mới vào chưa biết gì về bạn phải coi đó là điều hiển nhiên chứ,mọi người quen bạn rồi nên hiểu và chấp nhận,nhưng tôi thì chưa và nghĩ gì thì nói thế là bình thường,mà tôi chỉ nói là góp ý chứ không có ý định bảo bạn phải thay đổi mà đúng không nào,tôi nghĩ với những từ ngữ đó bạn nói với một người xa la thì họ sẽ không tiếp chuyện bạn nữa đâu.
    Cái điều 1 bạn đưa ra là không đúng đó,tôi nhắc lại câu văn của tôi là,chúng tôi giúp một nguời phụ nữ trong hoạn nạn,chứ không hề có chữ đẹp hay xinh xắn,phần tiêp bạn trích câu về những người bạn gái thấy mình xinh xắn.... đến chỗ đó thì đúng là bạn lại đưa ra ý nghĩ chủ quan của bạn rồi, tôi viết thế đâu phải có ý nói là chỉ xinh xắn đáng yêu mới được giúp đỡ nhỉ,mà câu nói đó tôi dành cho các bạn gái thấy mình xinh xắn đáng yêu nhiều người giúp đỡ thì lại nghĩ này nghĩ nọ,bạn hiểu chứ?
    Đến cái mục 2 (2 câu này mâu thuẫn k thề nào chịu được, câu trước thì nói rằng đàn ông sợ phụ nữ thành đạt là sai, thậm chí rất mong muốn và ủng hộ phụ nữ thăng tiến, câu sau thì "cản trở phần nào" Chả hiểu ý bạn là gì nữa. ĐÃ vậy còn nguỵ biện cho những hành động cản trở là vì hạnh phúc gia đình. hihhii....buồn cười quá! Có lẽ bạn còn trẻ, chưa có gia đình, ít va chạm nên mọi phát biểu của bạn mang tính lý thuyết và cảm tính nhiều. Mình chỉ toàn thấy bạn nói "mình tin là", " mình nghĩ là" chả có chút thực tế nào, trong khi những suy nghĩ của mình đươc rất nhiều bạn gái tán đồng, từ binhminh là người mở topic và 1 vài người nữa có cùng hoàn cảnh giống binhminh. ) bạn lại nhặt ra hai câu văn rồi đem phân tích thế thì khác gì bạn mang một con cá chặt một khúc đầu một khúc đuôi để nói toàn diện về một con cá,như thế đâu có thể chính xác được,và bạn lại còn cười vào đó nữa thì tôi càng không thể hiểu nổi.Những điều "tôi tin" và "tôi nghĩ "tôi thấy chẳng có gì là phi thực tế chút nào cả thậm chí là rất thiết thực và thực tế cho một gia đình,bạn không làm được thì có nguời khác làm được,nếu chỉ nhìn vào bạn thì tôi chắc sẽ không có những điều tôi tin và điều tôi nghĩ như thế đươc.Và quan trọng là bạn có thấy suy nghĩ của bạn là được nhiều bạn gái tán đồng,nhưng có bạn trai nào tán đồng không?Bạn nghĩ thử coi tại sao lại hầu hết chỉ là con gái,mà con trai thì không?(Hi vọng bạn đủ tỉnh táo để không suy nghĩ với lối mòn của bạn về con trai)YASU à,bạn nên hiểu và suy nghĩ tình yêu là từ hai phía,chứ hiểu và suy nghĩ khác thì bạn sao có thể khách quan được.
    Đến phần bạn nói tôi lạc đề thì đúng là tôi phải bật cười Bạn yêu một người nào đó bạn có mong được xây dựng một gia đình với người bạn yêu không,trong gia đình đó người chồng và người vợ có dựa vào nhau không?Hay với bạn yêu chỉ để yêu ,và cưới chỉ để cưới mà không hề có sự quan tâm và hướng đến tương lai,tôi tin là bạn không thế,cái này thì tôi tin chắc thậm chí là khẳng định đóThế nên đâu có lạc đề nhỉ,nêu phụ nữa hiểu hơn về đàn ông và ngược lại,thì tình yêu sẽ đến với họ nhanh hơn chứ đúng không nào,và nếu tình yêu đó được xây dựng trên quan điểm hướng đến một gia đình thì nó sẽ bền vững hơn nhiều chứ,tình yêu là hiện tại nhưng tương lai là gia đình mà đúng không nào YASU.
    Nếu bạn đọc bài viết của ai đó rồi nhặt từng câu thì bạn sẽ luôn thấy nó ngây thơ và mâu thuẫn thôi,và nếu bạn cứ lấy ý nghĩ của mình làm tiêu chuẩn thì bạn sẽ có ít cơ hội hiểu hơn về thế giới còn lại lắm.
    Tôi đang cố viết ngắn nhất có thể đó vì tôi,thấy bạn có vẻ cho là ai viết nhiều nghĩa là đặc sệt lý thuyết,hi vọng bài này không làm bạn buồn ngủ vì phải đọc nhiều
    Chúc chị em phụ nữ luôn đạt được điều mong ước và có một ngày 20/10 tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
    Trí Anh
  3. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Lấy Chén Đắng Làm Người Tình .... Ở Nơi Đầy Hoang Vắng .... Lấy tiếng Sét làm cuộc tình ...... Nhìn Mây Cuối trời .... hát 1 câu nào
    Tặng các bạn ...
    xì tốp nhé ..
    Có tranh luận thì viét ngăn ngắn thôi .... tớ đọc thấy oải quá ...
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    bạn mới vào diễn đàn? Ừ thật là may mắn vì tôi được bạn tiếp chuyện. Đọc bài viết của bạn xong tôi hoa cả mắt. Riêng cái khoản này thì tôi phục bạn sát đất. Duy chỉ có điều bạn nên nhớ, nếu đã type ra được 1 bài viết, thì hãy viết 1 cách có logic, câu trước câu sau nên gắn bó chặt chẽ, nếu k thì cũng cần có những lý luận sắc bén để k bị người khác bắt bẻ khi tranh luận. Thế thôi!

    Thật sự là tôi k muốn tranh cãi với bạn thêm vì ngay từ đầu bạn đã nói :"chúng ta bình đẳng trong việc đưa ra suy nghĩ của bản thân mình " cho nên phải nói thêm làm gì khi tôi nói xong bạn vẫn giữ nguyên ý kiến của bạn và bạn nói xong tôi vẫn thấy ý kiến của tôi chả nên khác gì
    Tôi làm việc luôn có mục đích và nếu thấy có khả năng thành công thì mới làm. Chính vì lẽ đó tôi k tranh luận với bạn thêm về vấn đề này nữa.
    Chúc bạn cảm thấy vui vẻ khi tham gia vào diễn đàn!
    Còn binhminh? Không biết là sau khi post bài chị gái đã tìm nhăm nhe được 1 bờ vai nào chưa?
    Chúc chị ngày 20/10 nhận được thật nhiều hoa của những chàng hâm mộ. CHúc chị luôn xinh tươi, tự tin!
  5. bebibibom

    bebibibom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    20-10 chúc chị lập diễn đàn này sống vui vẻ, thoải mái
    Em lần đầu tiên vào đây, đọc thấy cái tittle hay hay thì nhảy vào xem. Em đã ngồi đọc liền hết 6 trang. Em nghĩ thế này: chị cứ vô tư đi, chẳng có gì mà phải lo thế cả, cái gì đến thì sẽ đến... không đến thì lo cách khác. Em mới có 18, mới vào đại học.... hi ...hi... em quan điểm yêu muộn mà lấy chồng cũng muộn nốt, 28-29 lấy chồng cũng vẫn còn sớm chán. Lúc đoá lại có nhiều cái thuận lợi ( ví dụ như cả hai vợ chồng đều có đk về kinh tế, cuỗ sông ban đầu dễ chịu hơn.) nói chung là chẳng việc gì phải... cả, cứ..... đi chị ạ. Lo nhiều.... sẽ già nhanh đây.....
  6. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    hình như vào đây để tranh luận mổ xẻ hay sao ý, thế cuối cùng là ai đó đã tìm đc bờ vai của ai đó chưa vậy? ...để còn biết mà cho....mượn vai.
    mà dạo này hội độc thân có off gì ko thế Manbattu ơi....để còn tham gia góp vui cái
  7. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Off rồi ... Nhưng mà hình như hôm đất 760i không đi .. Thế là mình chả tìm được bờ vai của ai cả
  8. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    760i vừa ở SG ra mà, hôm off cả nhà ở 1Tônthất tùng thì cũng phải về sớm...tiếc nhỉ.....thế vẫn cần 1bờ vai chứ???....tối nay nhé
  9. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Lấp lửng à
  10. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào 4everonelove,
    Đúng đấy, tranh cãi làm gì cho mệt. Mỗi người một quan điểm khác nhau, cãi nhau từ giờ đến sang năm chưa chắc đã ra vấn đề. Nói cho cùng, mọi thứ đều là tương đối thôi mà.
    Tuy nhiên, blueriver vẫn nghĩ là mình nên biết lắng nghe người khác. Còn sự cảm nhận thì là tùy mình thôi. (Hehe, đáng lẽ lúc trước phải dùng từ ?ocảm nhận? này thay cho ?onhận thức?.)
    Các cô cô chăm xây miếu quá, tốc độ xây dựng này có lẽ nhanh nhất box ?oLàm quen? ấy nhỉ.
    Hôm qua nói chuyện linh tinh với một anh, anh ấy có nói một câu làm blueriver về nhà suy nghĩ thấy mình từ trước đến nay liệu có hiền lành tử tế quá chăng. Có khi sang Miếu cô xin Susu cho một ít gai lại tốt hơn cho mình ấy chứ.
    Nói vậy, chứ chắc mình vẫn cứ là mình thôi. Như 4everonelove nói đấy, mỗi cô gái là một bí ẩn khác nhau mà...

Chia sẻ trang này