1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một bờ vai để dựa dẫm (ý định nghiêm túc)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi binhminh252, 17/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lấp lửng à
    [/quote]
    Sao mà lấp lửng hả 4everOneLove? rõ ràng thế còn gì, nếu ok thì PM hẹn ngày giờ thôi, thích công khai cũng ok luôn mà, thế rõ ràng luôn cả với 4ever nhé, được chưa?
  2. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Không phải PM đâu .. 12h15 ngày mai ...( Sáng ý ) Không phải đêm Ở 66 Trần Hưng Đạo . Cafe Ami nhé .
    <=== Thẹn thùng ... hị hị
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bạn lí thuyết quá
    HB không ác ý gì với bạn mở đầu chủ đề này đâu nhưng nói thực theo "chủ quan" của HB thì:
    con trai những người được gọi là có tài ;có chí ;có tình ( 3 cái tiêu chí quan trọng của đàn ông) thì họ sẽ không "nghiêm túc "với bạn đâuChưa kể họ có diện mạo hay vẻ ngoài hấp dẫn
    Hạnh phúc thực sự không phải tìm công khai ở đây ở cái topic như thế này.Nó thô thiển làm sao ấy
    Hãy hoàn thiện bản thân (ai cũng có ưu nhược điểm) cho đến khi bạn hấp dẫn và đồng cảm 1 anh chàng nào đó
    Một trong các cách hoàn thiện đó là biết 1 môn thể thao nghệ thuật nào đó và Dancing-dancersport là 1 trong những lựa chọn đúng đóCall me và đến học dancing ở tầng 3 siêu thị Đại La FIVEMART buổi thứ 5 và CN từ 7h30 tối
    Chết thật.Chê bạn ấy 1 hồi xong thì làm sao dám đi học dancing của mình chứ
    YASU hôm trước trốn học hả
  4. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Gớm gớm, topic nào HB nói đi nói lại cuối cùng vẫn là quảng cáo cho Dancing Club của mình. Marketing vừa vừa thôi chứ.
    Hehe, nhưng mà thấy mấy câu ở trên cũng có phần đúng đấy.
  5. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lấp lửng à? biết mặt đâu mà...thẹn thùng, lại phải PM rồi (chỗ này có phải đối diện FPT 75 ko nhỉ?)
  6. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
       Sau khi quậy tưng bừng ở bên box du lịch, uống rượu offline, rồi đi du lịch cùng nhau. Bỗng nhiên lại nhớ nhớ các anh-chị-em bên box này (nhất là ông male31 + 1)   Quay trở lại topic của binhminh252 thấy có gì đó giống giống mình, khác chăng là mình muốn cho mượn bờ vai để 1 cô gái dựa vào. Nhưng cái bạn có mình lại không cần, cái bạn cần mình lại không có. Vì mình lại ko được mạnh mẽ lắm (xem tiền sử các bài mình post bên box du lịch) , nhưng mình lại muốn tìm 1 bạn gái cao trên 1m60. Dù sao vẫn là bạn bè nhé !
  7. HoangTung1979

    HoangTung1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chú vào đây nói năng luyên thuyên gì thía? anh nói chú biết, chú sang ngay bên du lịch trả bài, anh đã đăng kí cho cả chú đi roài, quả này sẽ có 1 chuyến đi thú phết đấy! chú tự xưng giang hồ hảo hán cái gì mà toàn ngồi lê buôn dưa chuột với các em đàn bà thía này thì còn ra cái thể thống gì của giới giang hồ đạo tặc nữa hử?
  8. Saola

    Saola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    3.427
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang muốn tìm một bờ vai đây.. nhớ đến bài em về tinh khôi của Quốc Bảo :
    Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng
    Đánh rơi buổi chiều thơm ngát
    Làn môi ơi đừng quá run run
    Lỡ tia nắng hồng tan mất
    Xin âu lo không về qua đây
    Xin thương yêu dâng thành mê say
    Xin cho ta nhìn ngắm lung linh
    Từ đáy đôi mắt....rất trong
    Bàn tay em là cánh sen thơm
    Ướp trong vòng đêm mái tóc
    Nụ thanh xuân còn ấp e nơi
    Nét xinh áo lụa thơ ngây
    Xin trăm năm em về tinh khôi
    Đôi tay ta dang rộng hân hoan
    Xin cho ta một khắc reo ca
    Vui cùng em
    Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi
    Biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời
    Biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi
    Kề bên nhau quên một chiếc hôn
    Biết đâu sớm mai nắng nghe phơi cuộc tình
    Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành
    Biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành
    Và xin cất lấy trái tim nay... Nhớ nhung... phút giây
    Vì biết đâu cánh mây trắng yêu em gọi mời
    Biết đâu gió tha thiết mang em về trời
    Biết đâu bỗng em thấy tim ta chật chội
    Và em tan đi cùng ánh sương....
    Biết đâu bỗng em thấy đôi chân mỏi mệt
    Biết đâu bỗng em thấy sông Thương cạn kiệt
    Biết đâu bỗng mưa nắng gieo tim buồn phiền
    Và em sẽ cất cánh tung trời... Hóa thân... giấc mơ
    Và em sẽ cất cánh phương nào... thênh thang... mây khói
  9. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất những lúc cô đơn buổi đêm là ngủ. Vậy thôi. Còn chiêu thức thông thường nhất á " lẳng lơ "
  10. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em bé vui tính ....

Chia sẻ trang này