1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một chỗ riêng tư ở đâu ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chip_quay, 11/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Tìm một chỗ riêng tư ở đâu ???

    Thành phố to lớn, náo nhiệt thế mà những người iu nhau tìm mãi chẳng ra nơi nào dành cho riêng mình. Mà người Việt Nam lại không chấp nhận cái việc thể hiện tình cảm nơi công cộng. Ấy thế nên mọi người đành chọn 2 giải pháp:
    _ Một là cứ nhắm mắt xem người khác như không, coi như mình không nghe không thấy gì, vẫn cứ ôm, cứ hôn bất cứ chỗ nào ( mà thường thì các công viên, các con đường mát mẻ là nơi phổ biến nhất). Biến thể của giải pháp này là vào quán cà phê tối tối một chút hay rạp cinê. Như vậy hoá ra yêu nhay là phải vụng trộm.
    _ Hai là rút vào nơi nào đó kín đáo ... quá mức. Mà nơi kín đáo như vậy thì 2 người không những chỉ có thể ôm, hôn mà còn làm gì thì trời biết, đất biết và ...họ biết. Vô tình mọi người đã đẩy họ vào chỗ "sai lầm".
    Nghĩ mà chẳng còn muốn yêu ai làm gì . Yêu mà chỉ tối ngày hết ăn uống đến dạo phố hít bụi, còn tệ hơn là đi chơi với đứa bạn thân. Các bác xem có chỗ nào để em đi không ????

    chip_quay_nhat_nha
  2. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Cậu message cho Cậu Chironex box tớ sẽ được như ý. Đây là một chuyên gia sưu tập những chỗ rất hay. Còn nếu không thì lên tintucvietnam vào mục giới thiệu quán sẽ tìm được một chỗ như ý
    "...Thật thích nếu mình có một cuộc sống đầy đủ và nhàn hạ nhưng mình phải từ chối nó thôi. Vì cuộc sống đó chẳng có thể dạy cho mình một điều gì..."
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tôi bực mình và thét lên một tiếng, khi nghĩ đến cảnh băn khoăn chẳng tìm được chỗ nào để có thể bên người mình yêu để có thể nói chuyện hay được hôn em một lần. Và khi đi trên đường, gần những bờ hồ, hay công viên tôi chỉ thấy toàn những người và cũng thật khổ thay. Tôi cũng chẳng muốn nói, nhưng đó không phải là vấn đề của riêng ai. Và tốt nhất theo tôi là cứ ở nhà với nhau là tốt nhất.
    hungdo
  4. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Oái..Làm quả đi ra biển..Trời đang lạnh nữa..Ra đấy tha hồ ôm nhau..Thoáng đãng chẳng lo nghĩ gì cả..Thích cực..Đêm đến mà 2 anh chị nắm tay nhau đi dạo trên mấy bãi cát đấy thì thôi rồi Romance nhé...
  5. rosy84

    rosy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trui ui ! Di ra bien nhu Nokia8910i noi thi sao ma duoc chu?O TPHCM chay ra bien gan nhat la o Vung Tau cung mat it nhat la 3tieng dong ho tro len roi . K0 le ra do'' xong roi chay ve ha?La da 6tieng dong ho ! Roi con huong thu duoc gi nua chu !
    Ma cong nhan la o thanh pho kho'' ma kiem duoc cho chi rieng tu cho 2 nguoi thoi ma dieu quan trong nhat la phai k0 la cho cong cong nua !
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Sao chip_quay nhà mình lại sang cố quốc của ta chơi thế nhỉ?
     Look into my eyes and kiss me!!!!
  7. thiensutinhyeu239

    thiensutinhyeu239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    rủ chau về nhà và miễn là đừng làm cái công việc trời biết đất biét đấy nữa là được
            chua oi......ngo xuong ma coi!!!
          nguoi yeu con bo con roi .chua oi!!!!.....

Chia sẻ trang này