1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một con đường, tìm một lối đi !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi coden, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coden

    coden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tìm một con đường, tìm một lối đi !

    Một công việc lương cao nhưng bạn không thích với 1 công việc bạn thích nhương lương không cao. Bạn chọn thứ gì đây ?
    Cái này khó nghĩ quá các bác giúp em tí, đang bị xì trết vì vấn đề nan giải này đây ?




    Em không mơ hoang kiep song trên thiên đường
  2. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    quan trọng nhất, là anh đã chọn được con đường của chính mình
    em cũng đã phải rất khó khăn khi quyết định ở lại mảnh đất Đà Nẵng này đó
    kô dễ dàng đâu
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd
  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Chọn một con đường và chọn một lối đi chứ Coden !!!
    Hai con đường mà bạn nêu ra, có một lối di tương ứng đó
    Hãy xem thử lối đi ấy có hợp với con đường mình chọn hay không ? tất...bạn sẽ có câu trả lời cho mình chứ không ai khác !
    Có một bài ca không bao giờ quên
  4. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này vẫn thường được đặt ra khi bạn chuẩn bị ra trường................. Công việc ảnh hưởng cả cuộc đời của bạn vì thế cần phải suy nghĩ kỹ càng trong việc lựa chọn.................
    Bạn đơn giản mọi vấn đề thì sẽ dễ dàng giải quyết...........
    Bây giờ bạn còn trẻ............ vẫn còn nhiều thời gian và cơ hội................
    Chúc bạn có quyết định đúng đắn nhất.................
    Tram
  5. HEOLONFAMILY

    HEOLONFAMILY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Khi lựa chọn một con đường, trước hết bạn phải xem xét nó có phù hợp với khả năng của mình không ? Chứ cứ nhắm mắt chọn giống như người ta thì ko ổn rồi. Mỗi một con đường mà mình chọn lựa đều có một bước ngoặc làm thay đổi nhiều thứ lắm đó. Nói quay lại lựa chọn con đường khác thì dễ nhưng không phải nói là làm đưọc đâu. Cơ hội chỉ đến một lần nên khi nó qua rồi thì có quay lại thì cũng không đưọc đâu, vì vậy nên cân nhắc thật kỹ lưỡng nhé.
    Chúc bạn chọn cho mình một con đường đúng đắn và tốt đẹp nhất

    GIA ĐÌNH HEO LỢN

  6. noname.dng

    noname.dng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội sẽ chẳng gõ cửa nhà bạn hai lần đâu, mình đã đọc được câu này ở đâu đấy.
    Hãy cố gắng lên nhé và tự tin vào quyết định của mình. Vẫn còn trẻ mà, nhưng hãy tin là với những hiểu biết, ... của mình ở thời điểm quyết định là sáng suốt và mình chịu trách nhiệm với quyết định của mình chứ.
    Chúc bạn có được quyết định sáng suốt.
  7. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Tui thì nhớ cái câu của ông Lổ Tấn thì phải " Trên đời này làm gì có con đường, con người đi mãi thì thành đường thôi"
    Sony, một công ty mà nay ai cũng biết nhưng mấy ai biết rằng ngày xưa nó là một công ty sản xuất nồi cơm điện bị thất bại.
    HP một công ty danh tiếng trong lĩnh vực máy tính nhưng mấy ai biết được ngày xưa nó là công ty sản xuất máy hàn.
    Bạn cứ đi và hi vọng bạn tìm được con đường của mình
    http://www.VietFirm.com
    http://www.VietnamSites.com
    Yahoo Messenger ID: vietfirmvn (free support)
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, bây giờ mình còn trẻ, tranh thủ kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Tiền rất quan trọng, không có nó thì làm sao mà sống được. Hơn nữa, nhiều người muốn kiếm được nhiều tiền mà có được đâu. Kiểu như là người ta cứ bảo là đi làm cho nước ngoài bị bóc lột sức lao động, thế nhưng khối người muốn bóc lột mà có được đâu. Vậy để lựa chọn con đường cho mình thì nên xem mục tiêu ngắn hạn của mình là gì? Như thế có thể bạn sẽ có quyết định cho mình. Giả sử như tôi thì tôi sẽ không ngần ngại chọn chỗ làm có nhiều tiền, những chỗ như thế sẽ làm mình trưởng thành hơn rất nhiều.
    Chào thân ái
  9. HAILUA83

    HAILUA83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi cái đó còn tuỳ ở người chọn lựa con đường riêng của bản thân nữa . Nếu anh ta xem tiền bạc là quan trọng thì ko nói....cứ nhắm mắt nhắm mũi vào nhứng công việc lương cao , bất kể là có fù hợp với ngành nghề mình đã học ko . Còn nếu là 1 công việc fù hợp thì.........hơi gây , fải xét đến hoàn cảnh nữa chứ ( Đời đâu như mình mong muốn ).
    Vả lại , đúng là mình còn trẻ hì ?!!? 1 công việc fù hợp thì hay hơn coden à !
    TA TÌM ĐƯỢC GÌ TRONG CUỘC SỐNG !
  10. AnathemA

    AnathemA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    " Trên đời này làm gì có đường , người ta đi mãi thành đường thôi " đúng không nhỉ ?
    Con người sống trên đời được bao lâu mà phải chạy theo đồng tiền ? Nếu bác muốn chọn một con đường , chọn một lối đi , thì trước hết bạn cứ đi đã , rồi bạn sẽ thấy chẳng có con đường nào bằng phẳng trên đời này đâu .
    Theo đuổi niềm đam mê thì khổ về mặt vật chất , còn theo đuổi đồng tiền thì khổ về mặt tinh thần .
    ... n i'll do anything for rock , n i'll do everything for love ...

Chia sẻ trang này