1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một con đường, tìm một lối đi !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi coden, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Trong một cuộc chạy đua, xảy ra hai khả năng về giống ngựa : ngựa hay và ngựa dở...cũng như hai khả năng về người cưỡi : cưỡi hay và cưỡi dở !
    -Ngựa hay + cưỡi dở = Có khả năng về nhất.
    -Cưỡi hay + ngựa dở = "Uh, thôi em về, chiều mưa giông tới" ..hôm sau thi tiếp !
    Hehe vậy thôi, nhưng để có một con ngựa hay thì người nuôi ngựa phải có cái đầu. Vâng, con ngựa hôm nay dở cũng chẳng là con ngựa dở hôm qua.

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  2. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    trong đời chắc co lắm lúc cần đến một sự quyết định sáng suốt. . tốt nghiệp cấp1, cấp2, cấp3 những dấu mốc quan trọng tong cuộc đời, thậm chí quyêt định đi chơi, mua sắm......đôi khi cũng là những quyết định quan trọng.
    chỉ đơn giản là một sự lựa chon để rồi không phải hối tiếc........có thể những quyết ddịnh đó là sai lầm nhưng...........
    UNBREAK MY HEART.........
  3. vulinux

    vulinux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thích việc mình làm chứ không làm việc mình thích
  4. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    VS thật xấu số, chưa vấp một cái thử xem ! Sợ quá, sợ đến khi vấp mình sẽ không vực nỗi ! Nhưng chắc chắn một điều rằng, nếu vấp 1 cục gạch thì chẵng nhấp nháp gì khi vấp phải một tảng linh hồn ,
    Sợ lắm ...

    Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ
  5. luanvn

    luanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lý đấy chứ nhỉ ?

    Ngày mai bắt đầu một ngày mới.
  6. coden

    coden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    "Trên đời này làm gì có con đường, con người đi mãi thì thành đường thôi"
    Vẫn đang dò đường đấy bác Vietfirm ạ. Vẫn chưa ra đường to, tuy nhiên lối mòn cũng đã có. Và vẫn mong sự lựa chọn của mình là đúng.
    Hi`, chừ bắt đầu thiết kế đường để đi đây ?


    Em không mơ hoang kiep song trên thiên đường
  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác này nhắc đến mà TSLT này chợt rùng mình.
    Làm một đồ án quy hoạch chung định hướng cho 10 đến 20 năm để rồi thành "quy hoạch treo " thì không nói làm gì, đằng này làm quy hoạch cải tạo cho một khu dân cư thật là rắc rối ! Cũng như " bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn " vậy ?!.
    Thằng bạn thân nghe tin đường nhà nó sắp mở, nghe đâu rộng lên thêm dăm bảy mét nữa, hèn gì mấy hôm trông nó quý và nhiệt tình với mình thế !
    Nếu vì thằng banthân mà tránh nhà nó ra thì con đường thẳng sẽ thành con đường cong, sau 5 đến 10 năm nữa, con cháu mình nó bảo đường này bà nó thiết kế quy hoạch đấy !
    Nếu không vì thằng bạn thân, thì ngôi nhà 3 tầng của vợ chồng nó vừa ky cóp xây được nằm trong diện đền bù giải toả, mà giá đền bù đâu được 2/3 công sức vợ chồng nó đổ vào đấy ! Ừa, bạn bè cạn tàu ráo máng thế cơ đấy, thà mày không làm cái nghề ấy !
    Khổ ! Đúng là tìm một con đường tìm một lối đi !

    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     

Chia sẻ trang này