1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một lối nhỏ dịu dàng!

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi he_thu_giao_mua, 12/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. november81

    november81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    mình biết đường nhưng không biết địa chỉ, sẽ cố gắng trả lời trong thời gian nhanh nhất nhe!!!!
  2. he_thu_giao_mua

    he_thu_giao_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi! Dường như đã có đôi lúc tôi cảm thấy người Sài Gòn thật vô tình, đất SG thật ồn ào, vội vã. Nhưng càng ngẫm lại mới thấy không nơi nào cho tôi chỗ trống tự do để khẳng định mình.Và tôi cũng dần hiểu ra rằng, lối nhỏ dịu dàng ấy có hay không là do bản thân tôi tự cảm nhạn được. Hôm qua, đi học lớp Celta ở ILA, gần muộn học, chờ ở đèn xanh đèn đỏ mà bực mình, hix! lúc ấy nghĩ lại vì sao người ta bấm còi inh ỏi khi đèn vừa chuyển sang xanh. Xem chương trình ngôi nhà hạnh phúc mới thấy, mình hạnh phúc và sung sương hơn nhiều người lắm, và " người ta không thể wên cái chân đau của mình để mà nghĩ đến cái chân đau của người khác" được. Gia đình bác xe ôm nghèo, (nghĩ đến mấy ông xe ôm mà sợ!) tự hào về cậu con trai lớp sáu học giỏi , họ thể hiện cảm xúc chân thật đến từng lời nói, cử chỉ...Lúc ấy, tôi chỉ ước mình có thể làm một cái gì đó để có thể san sẻ ước mơ với họ...Có lẽ lối nhỏ dịu dàng ấy chỉ có thể tồn tại trong mỗi con người mà thôi...Tôi tin và hi vọng, hằng ngày sẽ được đi trên những con đường bình yên như thế
  3. surlypuppy

    surlypuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    To November81
    Biet duoc cai nao hay cai ay, neu ranh minh se di tim
    Cam on nhe!
    HAVE GOOD WEEKEND
  4. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu nó cũng thế bạn à, đầu có mặt tốt và mặc xấu cả. Nhưng co lẻ vơi SG , thành phố công nghiệp lớn , nên nó được thể hiện rõ rệt hơn mà thôi, Nhưng nếu nhìn nhận bạn sẽ thấy SG cũng đang yêu biết mấy. Thấy ấm lòng với cảnh 1 bạn thanh niên đưa cụ già sang dg, rồi 1 ng mù đúng ở góc đường bán vé số, ng đi đường dừng lại mua cho ng ấy 1 tờ vé số , , ng ấy tin vào đồng tiền ng đi dg gửi cho mình ko 1 chút mảy may nghi ngờ....... và còn nhiều nhiều lắm những điều nhỏ bé khác, nếu bạn quan sát thấy...... SG cũng có phút giây làm ấm lòng ng chứ bạn
    Và ko dâu ở SG bạn lại dc đón tiếp tận tình .Ờ HN bạn sẻ e dè
    vình mình là dân tỉnh , như ở SG thì ko như zậy.............
    Có lẻ mình là dân SG chính gốc nên có nhận xét chủ quan như vậy???? ,Ừamình yêu SG vì cái tấp nập, ồn ào, dù đó là 1 hay 2 h sáng, nó vẫn ồn ào và tấp nập, đôi lúc diđâu xa vài ngày lại thấy nhớ cảm giác đó vô cùng........... yêu SG vì 1 điều đơn giản, vì SG là SG mà thôi..................
  5. november81

    november81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Khu du lịch sinh thái văn hoá về nguồn Làng Tôi, trong khuôn viên 58.000 m2 tại 6/16A Lương Định Của, Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM.
    Hic, sau một hồi lục lọi, tìm kiếm hết sức căng thẳng đã tìm được địa chỉ rùi nè!
    Nếu có cơ hội bạn nên đến một lần, mình thực sự rất thích khu này, có điều vì hơi bị xa nhà mình với lại không có dịp nào để thường xuyên đến nên thường dịp tết mình mới qua đây. Mình thích nhất là hàng tre cao lớn trên đường vào!
  6. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    đang viết cấy bút mà nó hết mực .....
  7. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    VÌ NGƯỜI
    Không thể quên dù đã cố lãng quên
    Có những lúc tưởng chôn vùi tất cả
    Có những lúc tưởng hồn hóa đá
    Có những lúc co mình trong vỏ ốc lặng im
    Người lại về gõ cửa trái tim
    Cánh cửa mở
    Và mọi điều vẫn thế
    Chỉ mình người biết tôi ?" muối bể
    Chỉ mình người biết tôi ?" sương mai
    Khi chợt hiểu ra mình ngốc nghếch
    Thì sương đã tan
    Muối đã nhạt
    Vì người ?
    Đã lâu lắm rồi em không đọc một bài thơ nào, đã lâu lắm rồi em không còn chờ tin nhắn của anh?
    Đã lâu lắm rồi?
    Cuộc đời là một vòng quay vội vã, trong vòng quay đó có anh, có em, có những điều mà ta chưa bao giờ biết sẽ chờ ta ở phía trước.
    Đã có nhiều lần, rất nhiều lần, em ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ bận tâm về anh nữa, không bao giờ nghĩ về anh nữa, và em đã lầm?
    Đường phố này tấp nập bận rộn, em cứ thấy đâu đó bóng hình anh, đâu đó nụ cười của anh, đâu đó những câu nói mà anh hay dành cho cô nhóc ngày nào.
    Em vẫn thế, vẫn yêu anh như ngày nào, vẫn là người mà anh đã từng hiểu, vẫn là cô bé ngốc nghếch của anh.
    ?oVà con tim đã vui trở lại?? Chưa bao giờ em thật sự thấy rung động trước một chàng trai nào kể từ ngày yêu anh. Bây giờ vẫn vậy. Tình yêu với em là điều gì đó xa vời, xa vời như chính bóng hình anh.
    Vì anh mà thôi, chỉ là mình anh? Em sẽ còn quay quắt với chính mình, với nỗi nhớ anh đến bao giờ? Chính em cũng không biết được, và em tin, rồi sẽ có một ngày, dù rằng, đã quá trễ????????????..
    DÙ BIẾT KO ĐỌC DC, NHƯNG VẪN MUỐN VIẾT LÊN ...........MONG CẢ NHÀ THÔNG CẢM Ạ
  8. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    pó tay dzí lão nì
  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Tìm một con đường...
    Tìm một lối đi...
    Ngày qua ngày...
    Đời nhiều vấn nghi...
    Đời là bể khổ nhưng ta dek sợ khổ. Con đường dịu dàng có sẵn trong tim, đừng để nó lạc mất, bạn hiền nhé !
  10. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Con đường dịu dàng luôn ở trong tim, những gì đã qua thì nó cũng đã qua , ko muốn thì cũng đã bước qua, mà thời gian thì ko quay trở lại, để đôi lần mình quay quắt nhậm nhắm 1 vài thứ hiện tại nó ko còn của mình.........................nhưng giờ quanh mình cũng còn và có nhiều điều fai lo láng, fai suy nghĩ hơn.....................từ bây giờ trở đi anh sẽ dần đi qua cuộc sống của iem trong bình lặng, vả dần dần sẽ nhoè đi theo thời gian, chúng ta đã lựa chọn những con đường riêng của mình, thì hãy sống hãy phấn đấu để sau này nhìn lại ta ko thấy ân hận với những gì đã chọn ..............Hãy đế quá khứ và mãi là quá khứ , hãy sống với hiện tại và tương lai anh nhé.Hãy để trong nhau vẫn còn hình ảnh đẹp của 1 thời anh nghen..............Mong anh mãi là anh của ngày nào......................................sau này khi đã đi gần hết 1 đời người, khi dần bước qua bên sườn dốc của cuộc đời , biết đâu mình lại thấy vui vì 1 thời mình có nhau, dù ...........giờ là ko là gì ...................................

Chia sẻ trang này