1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một người con gái để lấy làm vợ!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi duongthangsongsong, 22/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soidabietyeu

    soidabietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Pác chủ topic nên giới hạn chiều cao của đối tượng đi chứ, pác cao 1m67 mà yêu cầu tìm vợ cao >1m55, nhỡ ngta cao 1m75 thì là đạt yêu cầu hay k đạt yêu cầu đây???
    Thêm nữa, iem có ý kiến với pác thế nè. Nếu pác yêu cầu con nhà gia giáo thì ... chẳng có đứa con gái con nhà gia giáo nào lại đi chủ động gửi email làm quen với pác đâu.
    Vậy nên, pác nên tự tìm vợ ngoài đời thật, kể cả theo kiểu "vợ nhặt" cũng được, thế tốt hơn là post lên mạng kiểu nè.
    Chúc pác sớm tìm đc vợ
  2. duongthangsongsong

    duongthangsongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì ý kiến đóng góp của bạn!
  3. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo thủ và kém quá.Bạn chỉ chia xẻ với người nào tỏ ra hiểu biết bạn chút chút là sao?Tôi thấy nhiều người chê bạn là đúng lắm đấy,bạn cần tiếp thu.Ngay cả cái cách bạn lập 1 topic tìm vợ nghe cũng phản cảm.Bạn có thế giữ nguyên mục đích,nhưng mà thay đổi cách thức đi.
    Còn về thu nhập,đừng ghi 20 triệu/tháng nghe có vẻ không khiêm tốn lắm dù thậm chí bạn kiếm được nhiều hơn.Đa số mọi người kiếm tiền ít hơn bạn và họ nghĩ bạn không khiêm tốn.Số còn lại họ kiếm tiền giỏi hơn bạn thì họ cười bạn là kẻ hợm đời,có tí tiền mà khoe khoang.
    Làm quanh năm suốt tháng bận rộn mà lương 20 triệu thì không cao đâu nhé.Nhưng mà lại là kém nếu bạn biết rằng rất nhiều người kiếm vài tỷ trong 1 năm và những người đó còn nhiều thời gian rảnh hơn bạn nhiều.Họ vẫn bạn bè,đi chơi,tìm hiểu vô tư...
    Có thật bạn coi trọng gia đình không?Nếu coi trọng gia đình và 1 người vợ thì đã dành thời gian cho việc tìm kiếm 1 người bạn đời rồi.Bạn thử nghĩ xbạn trong xã hội này có bao người còn bận hơn bạn nhiều,thành đạt hơn bạn nhiều,nhiều tiền hơn bạn nhiều mà họ vẫn có thời gian cho gia đình,bạn bè nữa đấy.
    Chị góp ý thế thôi,tuỳ bạn nghĩ.
    Chúc bạn thành công và hạnh phúc.
  4. vipvipvip81

    vipvipvip81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    theo tôi ông nay` hok lấy được vợ . tôi chỉ hỏi ông là ông hiểu và nghĩ thế nào về tình yêu và hp gđ ??? khi đặt ra những tiêu chuẩn , nhất là cái khoản 20t/1tháng của ông = ai chưa mà khoe .ông tự nhận là con nhà có học thế mà chảng khiên tốn tý nao` . tôi thấy nếu em nao` có làm wuen với ông thì cũng là hạng **** ,phò phạch , đĩ bợm , thích ông vì cái vụ 20t/1t . con gái ngoan thì ng ta lại đánh giá ông thấp ,tóm lại ko có cơ hội . ông fải hiểu con gái khi lấy chồng thì cần nhiều thời gian chồng ở bên cạnh , điều đó thì ông ko đáp ứng được, cho nên cái khoản 20t ko có tác dụng .
    vài lời thô thiển , nếu có j ko fải mọi ng thông cảm .
    thấy bức xúc wúa mới nói
  5. vipvipvip81

    vipvipvip81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Yêu thích nghề nghiệp mình đang làm nên ít thời gian cho bạn gái. >>>>> chẳng có cô gái nào thích chồng yêu việc hơn yêu vợ dù có tiền vào bạc tỷ chứ đừng nói 20t/1t .....................
  6. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    khụ khụ, em nói thế mà bác cũng cảm ơn em á. Pó Trim!! Bác mà cảm ơn em là bác lại tự hại mình rồi. THực ra em đang thử bác xem bác có lên tiếng hay ko thôi. hoá ra bác lên tiếng với em thật. Bao nhiêu bài comment của các đồng chí ở trên thì bác lăn mất tăm, nghe em nịnh tí thì bác sướng, vào ủng hộ cho em nhiệt tình! Lòi ra cái đuôi BẢO THỦ của bác. Ít nhất khi cảm thấy mình sai thì bác cũng phải có vài nhời với chị em ở trên, đằng này bác lại lặn mất tăm, bác kém quá! 20T là cái ĐINH gì, ông anh em cũng bằng tuổi bác, lương 30 quả/ tháng , cao hơn bác 1 cái đầu( nghĩa đen nhá) cũng chẳng bao giờ có cái suy nghĩ thiển cận như bác!
  7. xanh_do_tim_vang

    xanh_do_tim_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hớ ngon thế mà ế vợ àh? Phí thế bác? Hay bác bỏ một tháng lương ra tổ chức cuộc thi " hoa hậu phường" kiểu gì chẳng chọn được một em hoa hai em á. ... Kie kie đôi khi tình yêu vưỡn thế yêu nhau chỉ vì yêu nhau
  8. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Thiển cận thế ế là fải có time thì ra ngoài dao lưu cùng mọi người lúc đó biết đâu sẽ tìm đc ng vừa ý. Em đoán bác chỉ thích hợp với em hiền Dịu trong fiml cô gái xấu xí thoai
  9. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tìm vợ là giai đoạn cuối cùng của tìm một tình yêu, chỗ dựa, nơi chia sẻ, cảm thông, nơi những trái tim đồng nhịp đập tìm đến với nhau, bù đắp cho nhau, giúp nhau toàn vẹn hơn.Lấy một người vợ khác với mua một cái máy giặt, máy rửa bát
    Em nói thật cái cách anh viết để tìm vợ không phải gia đình giục thì anh cũng chỉ cần .. lấy cho xong chuyện,
    đọc cái tiêu đề em định bình luận là "Tìm để lấy làm vợ chứ không phải để yêu và được yêu à?"
    nhưng đọc cái bài anh viết em thấy thất vọng, kiến thức nhiều, chuẩn mực cao mà độ khô khan cũng cao
    anh không gia trưởng thì cũng là người dễ bị tác động, với người khác mua điện thoại thì sắm sim để liên lạc, với anh là có điện thoại rồi mua cái sim cho đủ, cho giống.. người thôi.
    anh đã làm việc vì đó là công việc anh yêu thích
    vậy anh nên tìm vợ theo cách anh đã làm việc, đừng theo cái kiểu anh đang phô diễn, dẫu sao tuổi anh ham muốn có một người vợ chẳng có gì là xấu, nhưng cái cách diễn tả giống một món đồ quá anh à.
    không có vợ cũng chẳng sao đâu anh, có mà anh sắp đặt vậy làm khổ người ta anh à
    cái máy giặt cần thì vứt quần áo vào giặt, không thì vứt đó, để ở nhà nó cũng chẳng chạy đi đâu, chả cần quan tâm, chả cần lau chùi, vứt đó dùng hỏng thay cái mới
    vợ chưa có mà cái kiểu sẵn sàng hỏng thay cái mới .. ... đàn ông vậy vứtttt.
    cơm có thể ăn một bữa, nhưng tim phải đập từng giây.. .. sống từng ngày bằng cơm thì sống từng phút phải bằng trái tim chứ cơm quan trọng hơn à
    ức..!!
  10. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Bác nhầm to, em DỊU trong film có tâm hồn còn đẹp chán...Chỉ sợ bây giờ tìm được 1 ng vợ có tâm hồn đẹp cũng ko đơn giản đâu, nói gì đến điều kiện này điều kiện kia....Cũng tội nghiệp mấy anh như chủ topic lắm, nên mặc đù đủ điều kiện anh ấy đặt ra đấy, thậm chí còn thừa gần chục cm chiều cao nữa, nhưng anh ấy "nùn" quá, bố mẹ em ko đồng ý....Rất tiếc!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này