1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một người yêu mình hết lòng sao khó thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lissauer, 19/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lissauer

    lissauer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Tìm một người yêu mình hết lòng sao khó thế nhỉ?

    Chào các bạn!
    Tôi vào diễn đàn này đã lâu nhưng chỉ đọc bài của mọi người, phần vì tôi không phải người dễ chia sẻ những suy nghĩ và câu chuyện riêng của mình, phần vì vấn đề của tôi cũng không có gì đáng nghiêm trọng để cần lời khuyên, chỉ là hôm nay muốn làm một điều gì đó cho để thay đổi, câu chuyện chỉ đơn thuần là suy nghĩ của riêng tôi về những gì đang xảy ra với chính tôi. Mỗi người có một hoàn cảnh, một suy nghĩ riêng, đây hoàn toàn là ý kiến khách quan của tôi xuất phát từ những người tôi đã gặp, tôi không đánh đồng hay chụp mũ cho mọi người con trai hay đàn ông nói chung nên mong các bạn đón nhận câu chuyện của tôi thật khách quan.
    Tôi 25 tuổi, tôi có một công việc khá ổn định, thu nhập không đến nỗi nào, hoàn toàn có thể tự trang trải cho cuộc sống nếu tôi lập gia đình, hình thức không phải ?obeautiful? nhưng ?ogood-looking?, nội trợ có thể nói là đảm đang, tính tình không có gì bất thường dở mưa dở nắng, tôi nói vậy bởi đôi khi tôi nghĩ nếu liệt kê ra tiêu chuẩn của một người yêu/người chọn để làm vợ thì tôi có đủ các tiêu chuẩn cần thiết. Hiện tôi chưa có người yêu, không phải vì tôi không có ai để ý mà là vì: trong tất cả những người hiện đang tán tỉnh tôi, tôi đều cảm nhận thấy người ta tìm hiểu tôi, tán tỉnh tôi chỉ vì lý do: tôi có thể là một người vợ tốt hơn là vì đến với tôi bằng tình yêu thật lòng, xuất phát từ chính trái tim họ. Không hiểu có phải vì tôi đã qua tuổi để yêu cầu một tình yêu trọn vẹn, tinh khôi như ở tuổi 18, đôi mươi, khi con người ta đang hừng hực lửa và không bị vướng bận bởi bất kỳ một suy tư, toan tính nào của cuộc sống, yêu nhau vì thích nhau, hay vì những chàng trai đến với tôi (đều bằng hoặc hơn tuổi tôi) - ở cái tuổi đó thì không thể có một tình yêu trọn lửa như lúc đầu. Tôi cũng không yêu cầu người đó phải cung phụng, chiều chuộng tôi như thể tôi là một đứa trẻ, cái tôi cần là một tình yêu thực sự đến từ đáy lòng họ, vì tôi nghĩ nếu có một tình yêu như thế, người ta mới có thể vì tôi trong mọi hoàn cảnh, còn nếu không có nền tảng vữang vàng là một tình yêu thật sự thì cái cách người ta gắn bó với nhau sẽ thật lỏng lẻo, tôi rất sợ cuộc sống hôn nhân mà hai vợ chồng gắn bó với nhau bằng thứ tình cảm nhạt nhẽo đó. Vậy mà, trong những chàng trai đến với tôi, người thì vạch cho mình một chiếc lược tán tỉnh như một chiến lược kinh doanh vậy. Có A, B, C, D , các tình tiết hành động được tổng hợp từ mọi loại sách báo + phim ảnh + kinh nghiệm của người xung quanh truyền lại. Ví dụ cứ thứ 7 là rủ tôi đi xem phim hoặc uống nước, mà không uống nước thì cũng xem phim, không có được cái gì hơn thế. Mỗi hành động phản ứng của tôi đều được anh ta ghi lại và phân tích để điều chỉnh chiến lược cho lần sau. Người thì tán tôi mà giống như thi gan với tôi vậy, khi có hành động gì cho tôi thì anh ta sẽ đợi xem tôi có phản ứng tích cực gì không để anh ta còn bước tiếp, khi tôi bước lùi thì anh ta cũng sẽ lùi nửa bước, mời tôi làm gì mà tôi từ chối là anh ta thấy thiệt thòi kiểu như ?oThôi chết rồi, mình hớ rồi ấy!? và nhanh chóng phát tín hiệu cho tôi biết là chưa chắc anh ta đã yêu tôi đâu, đừng tưởng thật. Và cả 2 người trên, khi tôi từ chối tình cảm của họ thì cũng thôi luôn, một đi không trở lại. Có người thì nặng lòng với tôi thật đấy, nhưng chỉ quan tâm đến tôi từ xa và để lại cho tôi thông điệp là ?oanh cũng nặng lòng với em lắm, nhưng anh có lý do riêng để chưa đến với em ngay, em đợi được thì đợi, em không đợi được thì anh chỉ biết buồn thôi chứ cũng không làm gì hơn!?. Ngay cả người yêu đầu tiên của tôi cũng đã đánh đổi lấy sự an nhàn cho bản thân thay vì đấu tranh để giành được tôi mặc dù lúc nào cũng nói là chỉ yêu một mình tôi v..v. Tôi không hiểu điều đó là do tôi không đủ sức khiến họ có thể giành cho mình một tình yêu như vậy hay do tôi không may mắn, toàn gặp phải những người thiếu lửa như thế? Tôi luôn tôn trọng tình yêu và không hề đặt ra tiêu chuẩn gì cho người mình yêu cả, chỉ cần một điều duy nhất: một tình yêu thật sự từ chính trái tim người đó, có nghĩa là người đó làm việc gì cũng luôn nghĩ về tôi và nghĩ cho tôi, luôn ở bên, quan tâm đến tôi vì thực sự lo lắng cho tôi chứ không phải quan tâm đến tôi để lấy điểm. Song trước những gì mà những người đàn ông đến với mình đang thể hiện, tôi không khỏi thất vọng và bi quan: đàn ông bây giờ sống thiếu lửa như vậy sao?
    Tôi là người có khả năng kiềm chế được tình cảm và tự chủ, nên ở tuổi của tôi khi bạn bè đang dập dìu đi lấy chồng, bố mẹ tôi giục giã, tôi cũng không hề sốt ruột phải lấy chồng ngay bởi tôi vẫn muốn tìm một người yêu mình đã rồi mới tìm chồng. Tôi vẫn nghĩ nếu không thể tìm một người như thế thì thà ở vậy còn hơn. Tôi cũng không post topic này để tìm chồng hay một cái gì tương tự mà chỉ đơn giản là chia sẻ những suy nghĩ của tôi, vì đây là box Tâm sự mà, tựa như mình viết một trang nhật ký vậy. Tôi luôn cảm ơn và trân trọng sự quan tâm và chia sẻ của các bạn!
  2. the_gioi_khong_con_ai

    the_gioi_khong_con_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    không đọc hết , chỉ đọc đầu và cuối , hiện tượng phổ biến, tầm tuổi này bắt đầu một cái gì đó có vẻ khó. Lý trí rồi, tỉnh táo rồi.
  3. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ thôi. Nếu xác định là "tìm" thì quả thật rất khó. Nhiều người càng tìm càng không thấy! Cứ làm việc và sinh hoạt bình thường. Đến lúc duyên đến thì sẽ có người "yêu bạn hết lòng" thôi.
    Mà đàn ông bây giờ, khi xác định lấy vợ. Thì trước hết sẽ để ý xem bạn có thể trở thành người vợ tốt không đã. Nên những anh chàng tán tỉnh bạn nhìn vào những ưu điểm đó của bạn để theo đuổi cũng ko có gì là "không thể yêu bạn thật lòng" cả!
    Như tôi đây. Năm nay cũng 26 tuổi rồi. Xác định là sẽ lấy vợ trước 30 tuổi. Bây giờ nếu tôi có muốn yêu và xác định đi đến hôn nhân với cô nào, thì tôi cũng phải xem cô ta tính tình ra sao ... và ... Chứ không thể nhắm mắt, cứ yêu là đâm đầu vào lấy được.
  4. the_gioi_khong_con_ai

    the_gioi_khong_con_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    đọc thêm một vài chỗ. buồn .
  5. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Tôi đã từng đọc một câu nói rất hay về tình yêu có ý như thế này :
    Cho dù bạn có đi khắp thế gian để tìm tình yêu bạn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nếu bạn không có một con tim biết yêu thực sự .
    Hãy cứ yêu hết mình đi ...trước khi mong tìm được một người hết lòng yêu mình
    Yêu được là đã hiểu mình đang tồn tại một cách có ý nghĩa , ít ra thì mình sống của để yêu một người nào đó mà .
  6. lissauer

    lissauer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn! Thực ra mình không hề có ý định đi tìm, mình cũng nghĩ là tình cảm rồi chuyện vợ chồng là duyênm số, không phải lúc nào mình muốn cũng được! Điều mình muốn nói ở đây là: mình cảm thấy thất vọng vì những người tìm ddến với mình sao họ yêu thiếu lửa quá, họ đến với mình vì mình có đủe tiêu chuẩn của một người vợ hơn là đến với mình bằng tình yêu thật sự! Điều đó làm mình thấy thất vọng thôi!
  7. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải thất vọng nhỉ? Như vậy sau này có người mang đến cho bạn cả 1 đống lửa yêu to đùng bạn mới cảm thấy người ta đáng để bạn yêu và theo suốt cả cuộc đời.
    Hèm, mà cứ mong chờ rồi lại thất vọng đi. Những gì có thể đem đến cho bạn niềm hạnh phúc vô bờ thì cũng có thể sẽ "tặng" thêm cho bạn sự đau khổ tột cùng đấy!
  8. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là cô yêu ai? Hay cô ngồi đợi người ta yêu mình rồi xét.
    Yêu là từ 2 phía, còn không thì chỉ là quá trình tìm hiểu or tình cảm đơn phương thôi. Mà quá trình tìm hiểu thì cô đòi hỏi khí hơi cao đấy, nhiệt tình và máu lửa trong khi có thể cô từ chối người ta cái xoẹt. Cô nghĩ cô là ai???
    P/s: Chú ý chính tả cô nhé. Anh nhắn tạm thế thôi
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Khó hay ko là ở mình bạn ạ. Mới 25 tuổi thui mà. Lo gì. Phụ nữ giờ 27 --> 30 lấy chồng là chuẩn nhất. Cứ chơi cho sướng đã đi bạn.
  10. lissauer

    lissauer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Nhưng vấn đề là ở chỗ khi người ta chưa chờ em rung động thì đã bỏ cuộc rồi! Em cũng không đòi hỏi phải máu lửa mà là yêu em thật lòng thôi, em nghĩ khi yêu thật lòng thì người ta sẽ giành cho nhau những tình cảm thật tự nhiên, trong khi những người đến với em, chẳng hạn: tặng em bó hoa thì đổi lại, em phải nhận lời đi uống cà phê ...nếu không thì người đó lại ngãng ra, bẵng đi một thời gian không đả động gì hoặc sẽ nhắn tin cho em đại loại như: chưa phải là anh đã có tình cảm với em đâu, em đừng ngội nhận vội, rồi sau đó lại tiếp tục những hàn hđộng thăm dò. Chán lắm ấy!
    Àh, em sai chính tả chỗ nào anh cứ góp ý cho em với ạh! Cảm ơn anh vì những nhận xét rất thẳng thắn!

Chia sẻ trang này