1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một người yêu mình hết lòng sao khó thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lissauer, 19/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leminhvietviet

    leminhvietviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, dạo này rỗi việc, trời lại nóng quá không muốn ra ngoài nên vào đây tán chuyện với các em chơi. Đời rất dở, mọi người thì mong tìm được một người yêu mình thực lòng, còn anh thì ngược lại, chỉ mong tìm được một người để mình thực lòng yêu. Yêu giả nhiều chán quá rồi, khờ khờ
    Thực ra tình yêu là cái rất đơn giản, đơn giản đến mức vớ vẩn, nhưng để hiểu được điều đó cần phải có kinh nghiệm, có thực tiễn, các cô em thường thấy nhiều trường hợp một cô nào đó vừa chia tay cuộc tình sâu đậm kéo dài mấy năm của mình đã vội vàng đi lấy một anh khác chỉ vài tháng sau đó, có nhiều lý do, nhưng một trong những lý do đó là họ đã có được bài học rằng xét cho cùng TY cũng chỉ đến thế mà thôi. Trở lại vấn đề của em chủ topic, anh tin rằng cô em chưa bao giờ có được một cuộc tình thực sự nên tư tưởng vẫn còn mơ hồ và thiếu thực tế. Vấn đề cô em gặp cũng chẳng có gì mới lạ cả, và cô em chết ở cái thế cao không tới thấp không thông của mình, nếu cô em ý thức được điều đó thì mọi chuyện sẽ rất đơn giản, nhưng để thay đổi được suy nghĩ của mình thì chả còn gì mà nói. Chắc chắn là cô em đã từng gặp và thích một vài anh chàng nào đó, nhưng khổ nỗi những anh này lại chẳng để mắt đến cô em, còn những anh chàng đã và đang tán cô em, nói thẳng ra một điều toàn những ông lởm khởm, dở hơi ăn cám lợn, cô em chẳng hề có cảm tình với họ nhưng lại muốn dền dứ để cho họ cứ hy vọng rồi lại thất vọng, cứ tiến một bước thì lại chặn. Tình trạng này mà cứ kéo dài thì rốt cuộc cô em cũng đành phải chọn một trong số những anh chàng lởm khởm kia, vì xét cho cùng cô em cũng?..lởm khởm như họ mà thôi. (Đừng giận anh nhé).
    Anh thấy như bạn gì viết bên trên đúng đấy, hãy cho những anh chàng đang tán tỉnh em kia một cơ hội, thực ra là hãy cho chính em một cơ hội, biết đâu đấy?
  2. lissauer

    lissauer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Trở lại vấn đề của em chủ topic, anh tin rằng cô em chưa bao giờ có được một cuộc tình thực sự nên tư tưởng vẫn còn mơ hồ và thiếu thực tế. Vấn đề cô em gặp cũng chẳng có gì mới lạ cả, và cô em chết ở cái thế cao không tới thấp không thông của mình, nếu cô em ý thức được điều đó thì mọi chuyện sẽ rất đơn giản, nhưng để thay đổi được suy nghĩ của mình thì chả còn gì mà nói. Chắc chắn là cô em đã từng gặp và thích một vài anh chàng nào đó, nhưng khổ nỗi những anh này lại chẳng để mắt đến cô em, còn những anh chàng đã và đang tán cô em, nói thẳng ra một điều toàn những ông lởm khởm, dở hơi ăn cám lợn, cô em chẳng hề có cảm tình với họ nhưng lại muốn dền dứ để cho họ cứ hy vọng rồi lại thất vọng, cứ tiến một bước thì lại chặn. Tình trạng này mà cứ kéo dài thì rốt cuộc cô em cũng đành phải chọn một trong số những anh chàng lởm khởm kia, vì xét cho cùng cô em cũng?..lởm khởm như họ mà thôi. (Đừng giận anh nhé).
    Anh thấy như bạn gì viết bên trên đúng đấy, hãy cho những anh chàng đang tán tỉnh em kia một cơ hội, thực ra là hãy cho chính em một cơ hội, biết đâu đấy?
    [/quote]
    Rất tâm đắc với ý kiến của anh imagine170 và anh leminhvietviet vì các anh đã nói khá chuẩn xác về em và trường hợp của em, theo một cách cũng rất dễ chịu!
    @ anh leminhvietviet: nếu nói em chưa bao giờ có một tình yêu thực sự thì cũng có thể đúng mà cũng có thể không. Vì em đã từng yêu rất chân thành nhưng không được đáp lại một cách tương xứng. Người yêu đầu tiên của em là một điển hình tiên tiến của mẫu con trai sống nhạt và an phận, chính tính cách và thái độ sống lờ nhờ, thiếu lửa của anh ấy đã để lại trong em nhiều kỷ niệm buồn với một kết cục buồn, và nó như một cái dớp khiến em không khỏi e ngại khi gặp phải một người, một thái độ lập lờ, cũng không rõ ràng kiểu như thế.
    Anh - cũng như một số anh trên này nghĩ rằng em đang không ý thức được mình là ai nên mới ngồi mơ mộng viển vông. Thực ra thì cũng không hẳn như vậy đâu. Đương nhiên em cũng đã gặp những người khiến mình ngưỡng mộ và ao ước, nhưng em cũng biết tiết chế tình cảm lắm - chỉ dừng ở mức độ ngưỡng mộ thôi chứ không phải nhất nhất nuôi ý chí: phải lấy người như anh. Bởi dẫu gì, em cũng ý thức được cái em cần là một người mình yêu và yêu mình chứ đâu phải người đúng như hình mẫu mình ao ước.
    Mà có lẽ một số bạn trên này đã nói đúng: có thể em hơi khô khan và lý trí quá chăng? Nhưng biết làm sao được, khi ở tuổi của em, lại trải qua một lần đổ vỡ khiến em không thể không thận trọng và dè dặt.
  3. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : Thì chú cũng lởm khởm nên chỉ yêu toàn em lởm khởm nên mới trong tình trạng đấy, bây giờ muốn tìm 1 em nào tốt tốt để hết lòng, chú thì cũng như e chủ topic thôi, bản chất vấn đề như nhau .
    Vàng 2 : Cũng có người nói thay mình cái điều đấy cho e chủ topic .
    Nói chung là Ước Mơ thế nào cho vừa
  4. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Phần nào đồng cảm với chủ topic, chúng ta bằng tuổi, và có một giai đoạn ngắn trong cuộc sống tớ cũng từng suy nghĩ như bạn. Tớ hiểu và trân trọng giá trị của cái " tình yêu tinh khôi" mà bạn nói dù với một số người thì chúng ta quá mơ mộng. Suy nghĩ thấy khó khăn để có một tình yêu chân thành, sâu sắc xuất phát từ sự thất vọng trong tình yêu, thất vọng về người mình từng yêu, thất vọng về những người đã và đang đến với mình, tóm lại là bi quan. Theo kinh nghiệm của tớ thì tâm lý ấy sẽ không kéo dài quá lâu hoạc tốt hơn là bạn cần tự điều chỉnh suy nghĩ ấy để ít nhất có thể cảm nhận về cuộc sống tốt đẹp hơn.
    Cái bạn mong đợi là tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không phải là lý trí ( hay nói cách khác là mục đích như những anh chàng bạn kể ) đúng ko? Loại trừ trường hợp tình yêu sét đánh ( cái này hiếm) thì tình yêu sẽ đến từ cuộc sống hàng ngày bằng những tiếp xúc, sự gần gũi, bộc lộ tính cách, quan tâm chia sẻ, có khi là khâm phục, rồi cảm mến... Điều này những anh chàng theo đuổi bạn có cơ hội không? Quen biết tạm đủ để biết về công việc, gia đình, hình thức, thấy ổn ổn thì hẹn hò. Sự gặp gỡ có khi chỉ tính được trên đầu ngón tay, thời gian thì ít ỏi, 2 bên đều có tâm lý cầm chừng thì sao có được một tình yêu " tinh khôi" đây? Nhưng nói vậy không có nghĩa sẽ không có tình yêu nếu bắt đầu bằng lý trí, hãy mở lòng mình hơn bạn ạ, cố thay đổi cách nhìn chỉ thấy những khuyết điểm của người ta, hạ bớt cái tôi quá lớn của mình xuống. Khi người ta cầm chừng kiểu 50/50 gì đấy thì bạn cứ vui vẻ bộc lộ chính mình, biết quan tâm, biết chia sẻ, có thể mới đầu chỉ như 2 người bạn, mình cũng phải tạo cơ hội cho người ta rồi biết đâu bạn lại tìm được ở người ta vô số điều đồng cảm, đáng yêu. Bạn có thấy rằng những trường hợp theo đuổi dài lâu thường phát sinh từ những người có nhiều thời gian gần gũi, tìm hiểu nhau như bạn học, đồng nghiêp... hoạc một số ít chàng trai si tình dành cho những cô nàng có điểm nổi bật về nhan sắc ko? Đừng tự ái kiểu mình mới từ chối có 1 lần mà đã thôi ngay --> kém, ko đáng để mình quan tâm, rồi thất vọng, rồi lại bi quan. Cái câu " sống ở đời phải biết mình là ai" đáng để suy nghĩ lắm đấy.
    Tuy nhiên sự đợi chờ cũng có giá của nó, mình nói đợi ở đây không có nghĩa là "ngồi chờ sung rụng", chờ có một anh chàng xuất hiện và tự nhiên yêu bạn bằng tất cả sự cuồng nhiệt. Đợi là đợi cơ hội ( hay thông minh hơn là biết tự tạo ra cơ hội cho mình ), rồi bạn sẽ gặp một anh chàng có thể mới đầu không có gì nổi bật nhưng khi tiếp xúc, khi hiểu bạn thấy rung động và người đó cũng vậy, yêu đơn giản vì yêu không vì một tiêu chí nào cả. Tớ nói những điều này với bạn ko phải là giáo điều mà xuất phát chính từ bản thân tớ, tớ đang có một tình yêu rất đẹp, yêu và được yêu là điều ngọt ngào nhất . Chúc bạn sớm có được điều bạn mong chờ!
  5. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Cho phép anh được tham gia chút nhé...
    Anh thấy ý kiến của các bạn góp ý rất chân thành và đúng đấy. Em có thể suy nghĩ kĩ.
    Một điều anh muốn bổ sung một chút. Em giờ đã ở độ tuổi nghĩ sâu sắc rồi, cũng không phải cứ thích thích ai là có thể yêu được đâu. Nên chọn đối tượng lớn hơn mình vài tuổi (tùy em xem tuổi nào hợp), chứ không nên (không phải là không được) yêu những người ngang tuổi, hoặc ít tuổi hơn. Anh không nói về vấn đề tuổi đời bằng nhau thì người phụ nữ sẽ già hơn nhiều so với con trai (dù đó cũng là một nguyên nhân), anh nói về cách nhìn, về trình độ.
    Anh cảm giác, (riêng anh nghĩ thôi, không phải nói chung chung, nên đừng bắt bẻ anh) mẫu phụ nữ như em, muốn có được 1 gia đình hạnh phúc sau này, người đàn ông phải hơn em một cái đầu. Nghĩa là phải được em nể phục. Nếu không sau này khó tránh khỏi những phát sinh.
    Chồng hơn vợ thì không sao. Vợ mà hơn chồng về trình độ, sẽ khác đấy...
    Chúc em sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ặc, bác này...trước giờ cứ tưởng còn teen teen cơ...vào thấy xưng hô thế này...hơi có tý giật mình....
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    À bạn lissauer, thấy bạn vẫn còn lượn lờ ở topic h này, tớ khuyên bạn nên đi...nấu ăn (nếu đã về nhà) hoặc rời văn phòng mà đi tung tẩy đây đó chút (nếu đã tan làm nhưng chưa về), ra ngoài hít thở không khí trong lành này, rồi biết đâu sẽ tăng cơ hội đạt được ước nguyện này, chứ cứ lang thang trên này...mệt lắm
    Tớ hay lượn lờ đây vì...phải chết dí ở cái máy tính thôi, lúc nào mà xong việc là vứt đi hết: bi-a, cafe, PS2, ngủ, hoặc chạy ra đường tý ^^. Chui ra chui vào TS nhiều cũng đau đầu lắm, mà ở ngoài đường nhiều cái "thật" hơn, chí ít là về hình ảnh
  8. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    bác này tuổi teen đấy. có lần em đọc được một topic của bác ấy,em biết thế mà.
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    xời...kiếm 1 ng yêu mình nhiều như thế thà e kiếm vài chục người yêu e 1tý thôi kòn hơn...yêu nhiều để làm j`??? để rồi chia tay...để lại đau à...thôi mỗi e bán cho anh 500VND tình yêu...với a thế là đủ...
  10. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    @Aq: ặ... Sao chú lỏĂi nghâ thỏ? Mà chú nghâ vỏưy câng chưnh xĂc mà. Anh vỏôn teening 'ỏƠy chỏằâ. Ngặỏằi ta chỏÊ có cÂu:
    Trai bỏằ'n mặặĂi tuỏằ.i 'ặặĂng "tin"
    GĂi hai mặặĂi tuỏằ.i 'Ê... xin vỏằ già

    Huỏằ'ng hỏằ", anh làm gơ 'Ê 'ỏn 40. Tuỏằ.i anh gỏĐn 35 hặĂn là gỏĐn 40 mà.
    @See-ki: Topic nào thỏ em? CĂm ặĂn em vỏôn nhỏưn ra anh còn "tin"

Chia sẻ trang này