1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một người yêu mình hết lòng sao khó thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lissauer, 19/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    ăo. seaky nhĂ. sorry chỏằĐ topic mỏằTt tỏạo. em phỏÊi giỏÊi quyỏt Ân oĂn giang hỏằ" ỏĂ. thơ topic cỏằĐa bỏĂn 'Ê khóa rại ư. nhỏằ> ra chặa? teen này là tin tin cặĂ chỏằâ chỏng 'ặỏằÊc là teen 'Âu nha. he he
  2. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Vỏưy thơ...bĂc...teen "ko 'ỏằĂ 'ặỏằÊc"
    Kưnh bĂc , nỏu 'úng tuỏằ.i bĂc gỏĐn bfm bfm thỏưt thơ em nghâ nên bỏằ>t teen 'i, em thỏƠy cỏằâ.... * * ẵ
  3. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    @ yêu cún ( si-ki ): Anh lập nhiều topic để chém gió lắm. Nhiều cái bị khoá lắm. Thế em đọc bên Box nào? Nếu ở HGĐN thì...
    @Aq: Chết sặc. Ai bảo chú là a băm băm đến nơi >""<. Dù sao chú kính thì anh cũng nhận. Nào
  4. lissauer

    lissauer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Thanks aq-84 đã quan tâm đến tớ, tớ lên ttvnol hay box tâm sự như một thói quen thôi - khi tớ làm việc thì luôn có một cửa sổ ttvnol để thi thoảng lượn vào! Công việc của tớ thì: làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, mà hiện tại thì công việc chính là niềm vui lớn nhất của tớ, vừa giúp mình lấp thời gian trống, đỡ phải nghĩ ngợi linh tinh, lại vừa có thêm thu nhập để còn có vốn chuẩn bị cho những dự định khác nếu như chẳng may không lấy được chồng!
    Cuộc đời có nhiều option mà phải không aq? Điều quan trọng là mình chọn option nào và tự tìm cách thích nghi và hài lòng với option đó thôi phải không!
    @ TThu84: rất vui và bất ngờ khi đọc đựoc những tâm sự của bạn, chúc mừng bạn vì đã có một kết thúc có hậu, tớ cũng hy vọng sẽ có được một kết thúc có hậu như thế! tớ cũng sẽ suy nghĩ về ý kiến của bạn xem sao!
  5. mrlonely19x

    mrlonely19x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ngược lại với mình, mình lại đang tìm một người để mình có thể yêu hết lòng, một người mà mình trao trọn trái tim bất kể người đó có yêu mình hay không. Đối với mình có ai đó để mình yêu thương, để thấy người đó hạnh phúc là mình cảm thấy hạnh phúc lắm rồi
  6. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng a Meo bằng tuổi anh aq?
    @seaky: sao chỗ nào cũng thấy mẹt ấy nhỉ?
    @chị chủ (tại nick chị khó nhớ wá): e cũng nghiện ttvn. có lần sếp đứng sau lưng, thấy miềng vào, sếp tỏ ra bất ngờ, lại còn dò hỏi nick mình mới sợ chứ. May là hôm đấy, e ko ngớ ngẩn, vẫn nhớ ra là phải bảo mật ttin cá nhân. khà khà. (can cái tội nói xấu chính phủ hơi bị nhiều)
  7. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thấy thế.
  8. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0

    Mình đã từng yêu hết lòng theo một tình yêu ko hề toan tính. Yêu theo đúng cách mà bạn miêu tả về tình yêu bạn mong muốn. Quan tâm, lo lắng, mọi việc làm đều nghĩ về người kia, vì người kia. Tất cả những hành động ko phải để ghi điểm mà xuất phát từ cảm giác thôi thúc bên trong mình thấy rằng cần phải làm. Vì có những lúc là việc làm âm thầm, người ta ko thể biết được, thậm chí chia tay nhau, mãi mãi sau này, cũng ko biết. Những việc làm ko cần sự yêu cầu, đề nghị hay bất cứ gợi ý gì. Làm mà ko nghĩ đến cái gọi là cho đi rồi nhận lại, chỉ đơn giản là muốn làm và phải làm cho duy nhất ngưòi ấy mà thôi. Vui khi người ta vui, buồn khi người ta buồn, ko có tiền sử về bệnh tim mạch nhưng người ấy đôi khi lại khiến trái tim mình có cảm giác nhói đau, ***g ngực căng tức như ko thể thở được và còn rất nhiều cảm giác khác mà khi chưa yêu,mình đã nghĩ rằng 1 người bình thường, khỏe mạnh sẽ chẳng thể nào bị như thế
    Đó là mối tình đầu của mình. Kết thúc của nó ko vui. Hậu quả là sự suy sụp và trả giá rất đắt, nhưng ko vì thế mà thành ra lạnh nhạt, chai sạn, nghi ngờ hay toan tính, nghiệt ngã với tình yêu, với những người đi về phía mình. Chỉ là cảm nhận về sự trưởng thành và cách điều chỉnh bản thân tốt hơn trong mối quan hệ với người khác giới.
    Vì vậy mình nghĩ rằng vấn đề của bạn ko phải ở việc tìm 1 người yêu bạn hết lòng - điều này chỉ là kết quả. Nguyên nhân của vấn đề là ở chính bản thân bạn. Khi nào có thể giải quyết được nguyên nhân thì bạn ko cần phải lo lắng cho kết quả nữa . Mình cảm tưởng bạn đang tự bó buộc bản thân trong những quan niệm và định kiến bị đóng khung về cái gọi là cảm xúc và tình yêu. Con mắt nhìn có phần hơi bi quan và tiêu cực về những người khác giới đi về phía bạn.
    Khách quan mà nói, cuộc sống có quy luật bù trừ. Tình cảm theo kiểu lý trí nhiều hơn cảm xúc có ưu nhược điểm riêng và tình cảm theo kiểu hết lòng như bạn mong muốn cũng vậy. Bạn đừng nên chỉ nhìn thấy ưu điểm mà quên mất nhược điểm. Tùy vào tính cách và điều kiện của bản thân để chọn lựa cho mình kiểu phù hợp thôi, còn thì kiểu nào cũng có cái giá của riêng nó. Đừng nói với mình, bạn muốn cái đắt nhưng chỉ chịu trả giá rẻ!
    Mình thấy bạn chọn cái bạn muốn, nhưng lại ko chịu trả cho nó cái giá mà nó muốn. Bạn muốn tìm được 1 người dám yêu bạn hết lòng, nhưng bạn lại chưa dám hết mình cho cuộc tìm kiếm đó! Bạn muốn những con sóng mạnh mẽ, tung bọt trắng xóa nhưng bạn lại sống như 1 mặt hồ phẳng lặng nhỏ bé thụ động (hay ít ra bạn thể hiện ra bên ngoài hoặc làm người tiếp xúc có cảm nhận như thế). Đó là mâu thuẫn - và nếu bạn cứ mãi mâu thuẫn như thế thì chẳng bao giờ nhận được kết quả toại nguyện cả. (Tất cả những điều mình nói chỉ áp dụng trong khía cạnh cảm xúc, tình yêu - còn lại như công việc, bạn bè, cuộc sống,.....mình ko nói đến)
    Sao bạn ko để bản thân thư giãn, tự do và phóng khoáng hơn(đừng hiểu theo nghĩa tiêu cực nhé). Nó giống như nếu đầu óc bạn là 1 căn phòng, thì hãy mở tung những cánh cửa sổ ra . Đừng quá tập trung vào suy nghĩ về mục đích của những người đàn ông đến với bạn, đừng để cảm giác của bản thân phụ thuộc vào hành động của họ. Cuộc sống là của bạn và hãy chủ động điều chỉnh nó. Khi ngươi ta tiến đến, hãy cảm nhận bằng cảm giác của bạn, hãy quan tâm đến cảm xúc của bạn với người ta. Đơn giản nếu bạn có cảm tình nhưng chưa hẳn là cảm giác mạnh, hãy cho ng ta thêm cơ hội. Tình yêu đâu chỉ là 1 điểm đến, cũng đâu chỉ là 1 lời tỏ tình, tình yêu là cả 1 quá trình và luôn cần thời gian. Đơn giản nếu bạn ko có cảm giác gì với người ta, tại sao ko thẳng thắn, lịch sự và nhẹ nhàng từ chối rồi tiếp tục tận hưởng cuộc sống thay vì giữ lại trong đầu những điều bạn ko vừa ý ở người mà bạn đã xác định là ko phù hợp.
    Nếu bạn muốn được yêu hết lòng thì bạn nên sống hết lòng trước, sống thật với cảm xúc của bạn. Trong tình cảm bạn là cô gái tự do và ko ràng buộc, vì thế hãy nhận lời vì cảm giác của bạn muốn chứ ko phải chỉ vì người ta mời, hãy cười vì bạn thật sự vui chứ ko phải chỉ bởi người ta kể chuyện hài. Bạn thấy uống nước hay xem phim là nhàm chán, hãy chủ động đề nghị 1 hoạt động khác. Bạn thấy người ta quá bài bản - có liên quan gì đâu nhỉ khi cảm xúc của bạn với người ta mới là điều quyết định. Chuyện tình cảm cần khéo léo và tế nhị chứ ko cần "diễn"! Bạn có chấp nhận chờ 3 năm để gặp 1 người cho bạn cảm giác muốn hẹn hò hay đồng ý hẹn hò với 3 người ko có cảm giác trong 1 năm? Tình yêu từ đáy lòng và hết mình là 1 thứ tình yêu quyết liệt và mạnh mẽ, vì thế nó cũng đòi hỏi người trong cuộc những điều tương tự!
    Dài dòng quá! . Điều cuối cùng mình muốn nói là, cảm giác được yêu người cũng hạnh phúc ko kém gì cảm giác được người yêu đâu bạn ạ! Thế nên nếu gặp được 1 người cho bạn cảm xúc - hãy chủ động thắp lửa trong trái tim mình chứ đừng mãi chỉ chờ người mang lửa đến! . Và ko quên chúc bạn may mắn nữa!
  9. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Khi VÔ THỨC đang còn hoang mang, thì lũ cáo con nháo nhác thế này:
    Những câu nói trên đầu môi phải chăng người trao cho riêng mình tôi.
    Dẫu đã biết anh không hề yêu nhưng vẫn mơ mộng nhiều.
    Vì anh lạnh lùng băng giá... Còn tôi con tim thật thà.
    Nên mình tôi ôm lòng đêm nhức nhối.
    Xa là nhớ, đêm nằm mơ... Mơ tình ta xanh như bài thơ.
    Ánh trăng sáng, soi màn đêm... Đưa tình yêu qua thềm.
    Vì sao người không nhận lấy?
    Để tôi hoang mang tháng ngày.
    Anh ở đâu, cho tình tôi miên man...
    Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ.
    Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ.
    Một mai đường xa chung đôi ân tình tuyệt vời lên ngôi.
    Tình yêu của những phút đầu, tựa như phép màu.
    Sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu.
    Để đêm mùa đông trôi xa.
    Nụ cười rạng ngời trên môi thiết tha...
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=LQIwX0-guP

  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Em này viết dài dòng nhưng mà rất chuẩn, đúng là cái gì nó cũng có cái giá của nó, và mình thì mình tin là trong tình yêu hôn nhân nó tồn tại 1 chữ duyên, có thể nói 1 cách tâm linh là duyên tiền định

Chia sẻ trang này