1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một người yêu mình hết lòng sao khó thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lissauer, 19/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Em đọc 1 lèo gần chục trang topic của chị. E thấy chị viết có phần ko hài hước nhưng trên 1 diễn đàn lạ thì tiết chế tình cảm và viết khách quan bình tĩnh 1 chút thì có gì đâu nhỉ, mấy bác kia cứ vơ đũa cả nắm, chứ riêng cá nhân em lại rất thiện cảm với chị. Tặng chị nè
    Đây đúng là vấn đề muôn thuở của không ít người chị nhỉ, cũng hoang mang phết . Người ta nói cứ con gái mà đa sầu đa cảm và mơ mộng nhiều là hay khổ, uh thì cũng ko sai. Ý em nói mơ mộng là theo nghĩa tích cực ạ, chị đừng hiểu nhầm nhé. Cuối cùng thì cũng là do duyên số cả. Cơ mà tính cách cũng làm thay đổi số phận đó chị. Em thì cho rằng, nhiều khi mình cầu toàn quá lại làm chính mình mệt mỏi, nhạy cảm quá lại thành nhận ra những điều ko nên biết... Em đang tự hỏi, nếu như chị chủ động hơn, tạo cho các anh ấy cơ hội tìm hiểu chị kĩ hơn và trong 1 khoảng thời gian dài hơn nữa, thì biết đâu tình cảm lại nảy nơ?? Dù sao người ta cũng có ý tìm hiểu nghiêm túc chứ ko chơi bời lăng nhăng gì, đó cũng đã là điều đáng quý rồi. Đôi khi nhìn mọi thứ đơn giản và phiên phiến đi 1 chút lại hóa hay : Cứ thử cho đi và đừng lo sợ thiệt hơn, và mình sẽ nhận lại đc nhiều hơn thế, bây giờ chưa thì sau này sẽ thế, tất nhiên là chọn mặt gửi vàng chị nhỉ, khéo lại gửi nhầm thằng sở khanh
    Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại ạ. Muốn đc 1 người yêu mình "thật lòng"? Đâu có dễ, nhất là khi càng lớn thì việc "cân đo đong đếm" lại càng nhiều. Mà nếu tặc lưỡi chọn 1 người có trách nhiệm thì sao? Trách nhiệm chỉ đủ để duy trì 1 mối quan hệ có thể sẽ bền lâu chứ chưa chắc đã đủ để giữ lửa cho nó. Như chị nói, ko đủ để cho 2 ng sau này sống với nhau bằng 1 thứ tình cảm nhạt nhẽo như thế. Còn được lấy người yêu mình và mình yêu làm chồng thì quả là may mắn! Điều đó thì ông trời quyết rồi chứ mình ko thể ngồi chờ sung rụng được. Nhưng, khi chọn rồi, và toàn tâm toàn ý với tình yêu đó, làm cho người đó từ yêu mình vì mình có đầy đủ những tiêu chuẩn của 1 ng vợ, đến yêu mình thật lòng và chân thành, thì điều này ...mình quyết được 1 phần đó chị. Em vẫn chung thành với quan điểm : tình yêu với chồng/vợ mình sau này ko nhất thiết phải là tình yêu sét đánh hoặc ngay từ khi bắt đầu đã đòi hòi phải nhiệt tình, nhưng cả 2 sẽ làm cho nó trở thành tình yêu đích thực Chị cứ nghĩ thoáng thoáng ra thế xem sao, cứ nghĩ nhiều nói chung là mệt lắm.
    Người yêu hiện tại của em, hồi xưa khi chưa cưa cẩm hẳn hoi gì ý ạh, đã từng nói với em thế này này :
    - Nói chung là con trai bây giờ, đều nhạt cả, trừ khi yêu thật lòng.

    Nhạt thế đấy chị ạ, mà em biết chứ có phải ko đâu ( mình thì đc cái "nhạy cảm" ko cần thiết nên khổ lắm cơ, cũng hơi buồn buồn vì em cũng quý a ấy lắm, quý ở mức bạn bè ạh, ko ngờ anh lại chỉ coi em như 1 trong cơ số em úm khác, cũng thích thích mà chả có tý trân trọng gì ). Nhưng mà bây giờ thì bọn e đang hạnh phúc, trộm vía
  2. thienluong

    thienluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hì, đọc những suy nghĩ của chị mà thấy giống những suy nghĩ của em hồi trước quá. E cũng hay băn khoăn, tại sao chả có ai có thể yêu thương mình một cách vô điều kiện, một cách chân thành, một cách nhiệt tình và một cách say đắm, kiểu kiểu như thế. Con trai bây giờ tán tứ tung, được năm bữa nửa tháng, thậm chí sau vài lần hẹn đi chơi không thấy có dấu hiệu gì tiến triển cũng out luôn. Cái này nhiều lúc ngẫm cũng đáng buồn, chẳng có ai dành tình cảm cho mình thật lòng cả...
    Nhưng kể ra con gái cũng ích kỷ chị nhỉ, sao lại cứ đòi hỏi người ta yêu mình thật lòng, yêu mình hết sức mà trong khi tình cảm của mình cũng chỉ nhàn nhạt như người ta thôi, hoặc kể như tình cảm trong mình lớn lắm, mình yêu thương vô điều kiện đấy nhưng có khi những biểu hiện của mình cũng bị người ta đánh giá là nhàn nhạt đấy thôi.
    Em thấy cũng hơi vô lý, khi chị cảm thấy thất vọng bởi vì người ta tán tỉnh chị chỉ đơn thuần vì chị hội tụ đủ những tiêu chuẩn của một người vợ tốt, là good looking, là công ăn việc làm ổn định...cái này cũng có gì là không tốt hả chị, người ta bảo, đến một lúc nào đó, cái nguời ta cần cho cuộc sống gia đình chỉ là một người hợp với mình mà thôi. Lúc đó, những tình yêu chói loà và chóng vánh chỉ dựa trên những thứ cảm xúc mãnh liệt nhưng chợt đến chợt đi cũng sẽ không được xem là bền vững. Em có cảm giác, chị muốn tìm một người, mà nếu như chị xấu đi, chị thất nghiệp, chị tính tình dở dở ương ương nhưng vẫn chấp nhận chị, vẫn say đắm chị. Là con gái hình như ai cũng muốn thế thì phải...
    Tình yêu xét cho cùng cũng chỉ là việc bị hấp dẫn bởi một điều gì đó của người kia, rồi dần dần, tình cảm sẽ lớn lên và mình cảm thấy đó là người mà mình đang tìm kiếm. Nhưng tình yêu để tiến tới hôn nhân không chỉ còn đơn thuần phụ thuộc vào chỉ riêng 2 chữ tình cảm nữa. Đành rằng, tình cảm là thứ cốt lõi, nhưng không thể phủ nhận tình cảm sẽ được bồi đắp hay bị phai nhạt dần vì những tác động bên ngoài, từ những hành động rất nhỏ như việc người ta mời chị đi ăn hay xem phim vào cuối tuần, hay nguời ta si tình đứng chờ chị trong mưa trong gió với một bông hoa hồng trong tay vào cuối tuần, cho đến những tiêu chuẩn mang ý nghĩa vật chất to đùng như công việc thế nào, có đảm bảo cho hôn nhân, cho nuôi dạy con cái hay không...
    Chị nè, e có cảm giác hình như chị cũng giống em thì phải, mong chờ một tình yêu trong sáng như pha lê và lãng mạn như tiểu thuyết....cái đó chỉ là biểu hiện của tình yêu mà thôi.
    Tình yêu thật lòng cũng có nhiều phương diện để đánh giá lắm mà chị. Không thể nói các anh tán chị với những chiêu, những kí kíp, những toan tính như thế không phải là không yêu chị thật lòng được. Có thể anh ta thật lòng, anh ta nghiêm túc nhưng chị lại ko thích cách thể hiển như thế. Chỉ nên nghĩ một cách đơn giản là đó không phải là những nguời hợp với chị, cũng không hẳn là nguời mà chị đang tìm kiếm, chỉ nên như thế thôi, chứ không nên vì thế mà nói rằng chẳng ai yêu chị một tình yêu thực sự .
    Cứ chờ thôi chị ạ, vì em nghĩ tình yêu thực sự là tình yêu mà mình sẽ chấp nhận như nó vốn có và như cách mà mình muốn có, thế thôi.
    Được thienluong sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 24/06/2009
  3. lissauer

    lissauer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay công việc bù đầu nên chỉ ghé qua topic mà không post bài gì được!
    Đọc bài của mọi người thấy cũng có nhiều người suy nghĩ giống mình thật, và có vẻ như mọi người đều đã tìm được lối đi riêng cho mình và đang hạnh phúc với lựa chọn đó!Chúc mừng các bạn nhé, và hy vọng mình cũng sẽ sớm tìm ra con đường đi cho mình!
    Hôm trước biết tin ex-boyfriend của mình đã có người yêu mới. Không còn cảm giác ghen tuông như hồi còn yêu nhau, và mặc dù mọi tình cảm cũng đã nguội tắt, nhưng đôi lúc vẫn thấy lòng chùng xuống, không hẳn là cảm giác đau khổ tiếc nuối nhưng cũng thấy buồn buồn khi nhìn thấy những ngón tay trước kia đan vào tay mình giờ đã đan vào một bàn tay khác.
    Hy vọng anh sẽ có một tình yêu thực sự với người yêu mới!
    Còn mình vẫn tiếp tục chờ đợi someone who could wake my emotion up!
    @ all: thanks so much for sharing!
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1

    Được Ellula sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 30/06/2009
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng chờ...
    Nhưng chả đi tìm kiếm, mà cũng chả hoài nghi gì đâu, cái gì đến thì đến thôi.
    Mong muốn thì cũng có nhiều, nhưng mà thôi, cứ để duyên số sắp đặt, làm sao có thể định ra trước những tính cách, dáng vẻ của vợ tương lai mình cơ chứ
    Mơ ước thì dễ quá, đối phương trong mơ bao giờ cũng có những đức tính tốt đẹp cả, nhưng là trong mơ (mộng) nên chả bao h xảy ra những vụn vặt hàng ngày của cuộc sống để mà thêm hiểu, thêm yêu thương nhau cả
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cách đây hơn 1 năm mình cũng viết 1 topic kiểu như thế này, là tình yêu đích thực bây giờ sao khó quá???
    1 năm sau, bao nhiêu điều thay đổi, cũng chẳng ai nói trước điều gì.
    Chỉ có điều, mình băn khoăn, hết lòng là sao nhỉ, thực sự là thế nào. Tình yêu, tình cảm là cái không bất biến, nó lúc nọ lúc kia, lúc này nó có thể của mình, nhưng không chắc chắn mãi mãi nó là của mình.
    Lúc này bên nhau mình yên tâm rằng chúng ta có nhau, nhưng sau đó mình cũng không thể kiểm soát người yêu được. Dẫu sao chỉ cần có lòng với nhau là được. Cái "có lòng" này là từ cảm nhận riêng mỗi người thôi.
    Mọi thứ nói bây giờ chỉ là những ý kiến chủ quan. Bạn chủ topic hãy đợi duyên nhé, tin vào duyên số, người của mình sẽ đến bên mình thôi. Cái công cuộc tìm kiếm, hi vọng, mong đợi 1 tình yêu theo mình rốt cuộc cũng không có kết quả được. Bởi bản chất tình yêu là không đòi hỏi gì, là cứ thế là yêu là tình cảm thôi. Họ đến bên mình 1 thời gian rồi họ cũng ra đi thì 1 phần cũng không phải dành cho mình, phần khác bản thân mình cũng không có đủ cái duyên mà giữ họ lại.
    Chẳng biết khuyên bạn gì nhiều, chỉ muốn nói rằng, tình yêu cứ để cho nó diễn tiến tự nhiên, nó đến tự nhiên thì nó đi cũng có lý do của nó. Đừng quá dằn vặt tại sao họ lại như thế hay mình sai ở đâu. Hãy cứ tự tin là mình, cứ yêu sao cho chân thành, dẫu có như thế nào nữa, mình cũng không có lỗi, hay ít ra mình cũng không cảm thấy tiếc.
  7. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Không phải khó mà là không có. Trong thời gian yêu thì bảo yêu nhau đậm sâu, yêu hết mình, muốn đi đến suốt cuộc đời bên nhau. Nhưng đó chỉ là thời điểm hiện tại. Thử hỏi điều đó tồn tại bao lâu trong 1 con người? Nay gặp cái mới kia gặp của lạ kìa gặp khó khăn. Nói chung k nên mơ ước khát khao điều j quá to lớn viển vông để rồi đến khi lại hụt hẫng thất vọng. Hãy chỉ tin vào chính bản thân mình. Chẳng yêu ai hơn chính mình cả. Đừng mong sau này có thằng nào yêu mình hết lòng. Giả dối cả. Chỉ được cái mồm leo lẻo. Gặp khó khăn thì chạy dạt hết bỏ mặc lại mình thôi. Suy cho cùng họ cũng yêu chính bản thân họ hơn hết thảy, vậy nên phải học tập họ, yêu chính bản thân mình hơn hết thảy chứ........Tình yêu lí tưởng ah? Viển vông. Gắn bó k xa rời ah? Ngớ ngẩn.
    Chung qui tự yêu mình là hơn cả
    I love the sound of shutter
    .Love.Z.
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hic!
  9. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    em đọc đc ở đâu đó câu này ;
    cuộc đời mỗi người sẽ gặp đc 3 người ;
    +) người mình yêu nhất
    +) người yêu mình nhất
    +) và người bạn đồng hành trong suốt cuộc đời mình
    Nhưng ngưòi bạn đồng hành đó thường không phải là người yêu mình nhất hay người mình yêu nhất mà chỉ là người xuất hiện đúng thời điểm, hoàn cảnh mà thôi. em thấy có lẽ chị đang lý tưởng hoá mẫu người yêu của mình. ah nhân tiện cho em hỏi : yêu như thế nào thì đc coi là hết lòng???? từ đó có vẻ gì đó mơ hồ và trừu tượng quá!!!/size=3]
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0

    Chết! mình yêu đến người thứ 4, thứ 5, thứ 6 .. rùi

Chia sẻ trang này