1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một người yêu mình hết lòng sao khó thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lissauer, 19/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Hờ hờ... Hóng mãi, giờ mới đến đoạn gay cấn. Chém nhau tiếp đê. Được ngày CN muốn chiêm ngưỡng thiên hạ đại loạn...
  2. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay,nhưng dài quá,mà tính mình thì đúng là từ trước đến nay không kiên nhẫn,nên không đọc được hết,nên chẳng biết nói gì,nhưng người như bạn chắc rồi sẽ có người yêu thật lòng thôi.
  3. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    1 con người cầu toàn quá mức thế này thì khó có giađình hạnh phúc lắm.
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    YÊU HẾT MÌNH...
    Không phải là lúc nào cũng ở bên mình để sẻ chia, để an ủi, mà có đôi khi biết dành cho mình một khoảng trống, để chính mình tự vượt qua.
    Không phải là nếu phải chọn giữa mình và bất kỳ một ai đấy, thì người được chọn chắc chắn phải là mình. Đôi khi vì yêu mình mà KHÔNG CHỌN MÌNH.
    Không phải là vì mình mà từ bỏ tất cả những cái họ muốn nếu mình không muốn.....
    Tóm lại, theo tớ YÊU HẾT MÌNH... có nghĩa là TẤT CẢ TÌNH YÊU LÀ DÀNH HẾT CHO.....CHÍNH BẢN THÂN MÌNH...he he he
    Được iwcotte sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 21/06/2009
  5. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Hiểu, nhưng mà không hiểu.
    Hiểu những cái hiểu, những cái không hiểu thì hiểu nhưng vẫn không hiểu.
    Tóm lại, theo tớ, hiểu nhưng không hiểu hết những ý cậu nói dù vẫn hiểu... He he he
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Hơ, đọc 1 - 2 trang đầu thì định viết nhưng đến trang 5 - 6 rồi lại chả biết viết gì, thôi thì vào an ủi bạn chủ topic vậy: trường hợp như bạn chắc ko hiếm đâu. XH bây h thế nào cũng có nhiều trường hợp này, và tất nhiên, cả nhiều trường hợp gái hư như 1 số bác đã đề cập, ai đó biết 1, 2, hay 100, 1000, cũng vẫn chưa phải là tất cả
    Có thể do bạn chưa có cảm tình với những anh chàng kia nên bạn mới cảm thấy thế, hoặc cũng có thể bạn đúng - bạn ko hề thấy được t/y nằm ở bên trong những anh chàng đó, vậy nên chuyện mới ra thế này
    Công nhận thấy bạn viết hơi...khô và ko có vẻ nhí nhảnh lắm, chả biết ngoài đời có vui vẻ hòa đồng ko, nếu ko thì gay đấy, còn nếu có + lại thêm cả good-looking với cả nhiều đức tính tốt nữa thì quá tuyệt còn gì
    Túm lại là...đi chơi nhiều hơn đi, ko có việc j thì lên mạng ít thôi, ngoài đường đẹp lắm ý
    Thắc mắc thêm tý, 25t là...sn 84 hay 85 ý nhở, đợt này lên đây thấy các bác cứ xưng là "26 tuổi", "25 tuổi", "24 tuổi", ... nhưng ko có hệ quy chuẩn, làm mình cứ phải đoán già đoán non (chỉ thắc mắc vậy thôi, ko có ý gì khác )
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    [green]Có những điều tưởng chừng ai cũng hiểu
    Lại chẳng người nào hiểu đúng được bao nhiêu
    Có những điều ta cố tình che giấu
    Chợt giật mình: họ đã biết từ lâu

    ( haiyentran_159)
    Cuộc sống là thế mà meo meo....
  8. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Bị kích thế mà bạn ấy trả lời được bình tĩnh vậy là tớ đánh giá cao rồi
  9. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với bạn kiku, và tớ đánh giá cao điều đó
    Ý tớ là ở cái bài đầu cơ, đọc bài viết của bạn ý cứ dài 1 mạch, ít có câu nói vui tươi nhí nhảnh nên mới nhận xét vậy, chứ tớ vẫn chưa đưa ra kết luận cơ mà
    Chạy ra ngoài đường hóng gió tý đây, tối về lại phải cày tiếp, cả ngày tớ chả được vận động j rồi
  10. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chị đọc thử cái này nhé
    http://ttvnol.com/forum/tamsu/1118816.ttvn

Chia sẻ trang này