1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một người yêu mình hết lòng sao khó thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lissauer, 19/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Topic hay lắm Bi ạ, sao lần đầu anh biết nhỉ
    Hôm nay bận, chỉ xem được 1/3 thôi, mai kia rảnh hơn xem tiếp.
    Giá mà chuyện t/c của mình có 1 chiều như thế nhỉ, chiều của cô bé chủ topic ấy, còn 1 chiều ngược lại ko như cậu trai kia. Chuyện t/c của cô bé kia mà thành, thì đó là t/y của 1 tiểu thư (tài giỏi) và 1 công tử? Mong cho cô bé ấy sẽ gặp "Rồi cơn mưa lạnh căm dường như đã qua. Giọt nắng qua hàng cây... Nhẹ nhàng ấm áp về bên em rồi.... Từ đây nỗi đau sẽ nhạt phai...".
    Mình chỉ ước mong t/y của mình là t/y của 1 kẻ lãng đãng và 1 tâm hồn vị tha tươi đẹp thôi. "Khúc ca này gửi trao đến em....mong được yêu thương em mãi mãi....và những giấc mơ buồn, đã qua rồi....ngày ko mưa có em bên đời...."
    Việc còn nhiều quá...
  2. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cái j đến thì sẽ đến...
  3. lissauer

    lissauer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ những anh có ý "mô kích" mình, một là cũng gặp nhiều bất trắc trong chuyện tình cảm hoặc gặp phải những người con gái không như mong muốn nên mới hay đa nghi và cực đoan như vậy! Mình cũng không muốn thanh minh thanh nga gì vì có nói mấy anh đó cũng không tin, với lại đây là lần đầu mình post topic lên diễn đàn nên luôn cố gắng giữ thái độ vừa phải!
    @ aq_84: nếu số trên nick của bạn là năm sinh của bạn thì mình bằng tuổi bạn, tuổi này đầu can đầu chi nên con gái hơi lận đận chuyện tình duyên thì phải! Công việc của mình phần nào đã ảnh hưởng đến cách viết của mình như vậy chứ thực ra mình cũng không khô khan lắm đâu, rất humorous là đằng khác! Anw, so thanks for your kind words!
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em này nếu thế là 84- giáp tý. Hơi bị cao số đấy nhưng được cái thông minh. Đọc bài em này lại thấy hy vọng có được tình yêu chân thành xuất phát từ con tim
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ra vậy, tớ thì nghĩ mình đã 26 rồi đấy, chắc tại an gian tuổi mụ
    Hội bạn tớ cưới nhiều phết rồi, tất nhiên là con gái nhé. Cuối năm nay lại có mấy đôi 84 nữa rục rịch cưới nữa cơ, thấy bọn này giỏi thế - mình thì vẫn lông bông lang bang
    Đừng nói số ở can chi, mà là số...ở tùy từng người , cứ từ từ. Vội vàng vơ lấy t/y nhàn nhạt thì bạn có cam tâm ko, có hạnh phúc hơn ko, trả lời được câu đấy rồi thì...tiếp tục đợi thôi
    Đến lúc ko đợi được nữa thì...xúc tiến sau , đằng nào đến lúc đấy thì tâm tư tình cảm cũng có nhiều thay đổi, lo gì
    Hài hước là tốt đấy, vậy thì đời mới vui vẻ được, bảo sao tớ hay cười như thế này này
  6. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Khiếp quá! Các bác đại diện cho hai phe giới tính tranh cãi nhau đúng là ko hề có chút khoan nhượng! Có bác lại còn lôi cả nghiên cứu về tâm lí phụ nữ! =.=! Em thì em cũng xin bon chen thế này!
    Cái câu nhận định cũng là title cái topic này ý, nói đúng cũng quá đúng, mà nói sai thì cũng sai!
    Đúng là vì sao? Vì tình yêu bây giờ nó nhiều tiêu cực quớ!
    Đàn ông ế! Nào là yêu vì ***, vì tiền, vì thích chinh phục hay sưu tầm gái đẹp để thể hiện v.v.... rồi thì cưa chơi cưa bời, đến lúc con nhà ng ta có tình cảm thật thì quay lưng phủi tay! Chưa tính đến anh nào khốn nạn hơn còn bắt một tay mấy con cá! Đấy, bảo làm sao mà các em bây giờ ko cảm thấy Thạch Sanh thì quá hiếm mà Lí Thông thì nhan nhản!
    Còn phụ nữ ế! Chị em mình cũng chả vừa! Cũng ngần ấy lí do! Cũng ngần ấy toan tính! Cũng ngần ấy mưu mẹo!
    Nhưng các bác giai cứ tập trung vào cái điểm đc gọi là "giả nai" của chị em thì các bác làm ơn nhìn xa xa ra một tí nhá!
    Nói một cách thẳng toẹt ra, ai khi yêu mà chả phải đóng kịch! Cố mà phô cái tốt ra - dù ko tốt như thế, có mà che cái xấu - dù xấu là bản chất, cố mà tỏ ra hòa hợp với ngta để cốt mà làm ngta vui lòng! Thử hỏi vì đâu - có phải vì 1 chữ yêu ko? Mà có ng còn tự nguyện thay đổi chính bản thân mình để giữ 1 tình yêu trọng vẹn! Thế các bác đòi hỏi cái giề??? Có ai dám vỗ ngực bảo tôi chưa bao giờ cố gắng thể hiện với đối phương ko? Dám thì ra đây lên tiếng cái coi!!!
    Còn mà nói cái nhận định kia sai - thì cũng là sai!
    Cho em hỏi bác chủ topic: bác đã sẵn sàng để yêu hết mình chưa? Nếu chưa - thì ng ta cũng sẽ như thế với bác! ^ ^ Kinh nghiệm bản thân đới! Bác đang e ngại, bác cứ dò xét, bác hi vọng, cơ mà lại ko tin tưởng! Em nói sai câu nào, thì cho em hối lỗi câu đấy nhá! Bác sợ trả giá - nhưng cái gì mà chẳng có giá của nó! Hạnh phúc cũng thế thôi!
    Viết dài quá ko tiện! Thôi chị em mềnh cảm thông cho nhau thì cứ từ từ tâm sự vậy!
    Em đồng tình với thái độ mềm mỏng của bác với những ý kiến trái chiều! ^ ^
  7. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Dù đang không vui nhưng bé làm anh phì cười .
    Anh chẳng biết làm gì ngoài Vote bé và kiss gió bé 1 cái...
  8. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của e thấy buồn cười thế. "Tình yêu thật lòng, xuất phát từ con tim...", em 25 tuổi rồi mà nói câu như đứa trẻ lên ba lên năm thế hả em??? Khi làm một việc gì đấy ai mà chả có mục đích, e có những người tán tỉnh đề muốn e làm vợ là còn phúc đấy e à, vì cái mục đích của người ta là quá "lương thiện" rồi . Còn người ta tán tỉnh em, em từ chối họ, a nói thật, thằng nào còn cắm đầu cắm cổ vào theo đuổi tiếp thì thằng đấy ngốc quá bởi vì em đã từ chối chứng tỏ là người ta đáp ứng được 1 cái "tiêu chuẩn" nào đó của em , hoặc giả sử có 1 đứa nào đó theo đuổi e mãi và thành công thì thật sự anh thấy đáng thương cho người đó bởi vì lúc đấy e chấp nhận người ta đâu có phải là e yêu người ta đâu (nếu bảo là e yêu thì e đã yêu từ đâu rồi ) mà là vì lúc đấy những "giấc mơ" của e đã hết, e "chấp nhận" người ta như cái câu "hết nạc vạc đến xương"...tình cảm như thế nào là "nhạt nhẽo" hả em? Em muốn cái điều mà anh đánh dấu vàng vàng ý thì bây giờ trước tiên e xem lại bản thân mình đã, xem có xứng đáng được hưởng không?? Bởi vì những đứa con trai mà nó theo đuổi e rồi nó lại từ bỏ là vì nó thấy e không xứng đáng được hưởng cái mà anh đánh dấu vàng vàng đấy .Nếu rảnh thì pm anh, anh hợp với 84 lắm
  9. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Cái quote vàng vàng có sao đâu nhỉ??? Tớ thấy bạn í nói đúng đấy chứ, đồng chí Bean?
  10. lissauer

    lissauer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của e thấy buồn cười thế. "Tình yêu thật lòng, xuất phát từ con tim...", em 25 tuổi rồi mà nói câu như đứa trẻ lên ba lên năm thế hả em??? Khi làm một việc gì đấy ai mà chả có mục đích, e có những người tán tỉnh đề muốn e làm vợ là còn phúc đấy e à, vì cái mục đích của người ta là quá "lương thiện" rồi . Còn người ta tán tỉnh em, em từ chối họ, a nói thật, thằng nào còn cắm đầu cắm cổ vào theo đuổi tiếp thì thằng đấy ngốc quá bởi vì em đã từ chối chứng tỏ là người ta đáp ứng được 1 cái "tiêu chuẩn" nào đó của em , hoặc giả sử có 1 đứa nào đó theo đuổi e mãi và thành công thì thật sự anh thấy đáng thương cho người đó bởi vì lúc đấy e chấp nhận người ta đâu có phải là e yêu người ta đâu (nếu bảo là e yêu thì e đã yêu từ đâu rồi ) mà là vì lúc đấy những "giấc mơ" của e đã hết, e "chấp nhận" người ta như cái câu "hết nạc vạc đến xương"...tình cảm như thế nào là "nhạt nhẽo" hả em? Em muốn cái điều mà anh đánh dấu vàng vàng ý thì bây giờ trước tiên e xem lại bản thân mình đã, xem có xứng đáng được hưởng không?? Bởi vì những đứa con trai mà nó theo đuổi e rồi nó lại từ bỏ là vì nó thấy e không xứng đáng được hưởng cái mà anh đánh dấu vàng vàng đấy .Nếu rảnh thì pm anh, anh hợp với 84 lắm
    [/quote]
    Hi anh!
    Nếu anh đọc thêm một số bài em post sau này thì anh sẽ thấy đâu phải em không yêu một ai đó hết lòng, em đã từng như vậy nhưng đổi lại cũng là một tình cảm thờ ơ như thế, và kết cuộc là bọn em phải chia tay nhau!
    Còn về chuyện em có đáng được hưởng tình cảm đó hay không thì điều đó em nghĩ, chỉ một mình mình có xứng đáng hay không cũng chưa đủ vì biết đâu mình lại gặp phải những thành phần không biết đánh giá đúng về em thì sao! Còn tự bản thân em thấy em hoàn toàn xứng đáng có một tình yêu như thế, không phải vì những tiêu chí này nọ mà vì nếu nói về tình yêu, em có thể yêu với trọn vẹn tâm hồn và trái tim - một khi nó đựơc đánh thức.

    Để em kể thêm cho anh nghe một chút về một trong những đối tượng của em để anh hiểu hơn vì sao em lại thất vọng nhé: Ok, anh chàng đó tán tỉnh em, sử dụng các công thức thường thấy khi đi tán tỉnh: tặng hoa, tặng quà, mời đi xem phim abc...mà không phải em từ chối gì đâu nhé, thỉnh thoảng em vẫn nhận lời. Xong đến một hôm, vào ngày nhạy cảm là ngày 14-2, anh chàng đó tặng quà cho em nhưng em không nhận. Tối hôm đó nhắn tin cho em ngỏ lời nhưng nhắn bằng một số khác, em không nhắn tin trả lời lại, đến sáng hôm sau thì nhắn lại cho em và nói là: hôm qua, tin nhắn đó không phải do anh nhắn mà do bạn của anh đó nhắn cho em.
    Sau đó anh chàng đó nói với em là không gặp mặt or contact gì với em nữa ..và nói là làm, anh ấy bỏ đi biệt xứ luôn, 1 năm sau đó không hề contact gì với em thật, đến hôm vừa rồi gọi điện cho em nhưng trong câu chuyện cứ hay nhắc lại một chi tiết là: hôm nay buồn, uống say nên mới gọi điện ...đó, anh thấy, nói như vậy là có ý gì: ý là hôm nay anh có nói câu gì lỡ miệng thì cũng chẳng biết là do anh nói hay rượu nói. Nói chung mọi đường đi nước bước của anh chàng đó đều 50/50.
    Không phải em há miệng chờ sung gì nhưng thực sự gặp phải những người như vậy, em thấy thật nản!Nếu anh là em, em chắc anh cũng chẳng thể rung động chứ chưa nói gì chấp nhận một tình yêu như thế!

Chia sẻ trang này